ĐTVN sau AFF Suzuki Cup và hướng tới Asian Cup 2011: Kế thừa và phát triển

05/01/2009 09:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một đội bóng vô địch không có nghĩa là đội bóng ấy đã hoàn hảo. ĐTVN không phải là một ngoại lệ, nhất là khi đã có dấu hiệu cho thấy AFF Suzuki Cup 2008 có thể là giải đấu cuối cùng của một số vị trí.

Ông Calisto chỉ lấy 2 trong số 5 cầu thủ U22 từng được đề xuất tập trung bổ sung cho ĐTVN, là Công Huy và Ngọc Anh. 3 vị trí ông để dành cho lần sau (nhưng chưa biết lần nào) là thủ môn Tấn Trường, trung vệ Minh Đức, Xuân Hợp. 1 cầu thủ nằm ngoài danh sách này là tiền vệ Ngọc Duy.

Như vậy, có thể hiểu, ông Calisto không cần tăng cường cho vị trí trung vệ và cũng không thấy sự cần thiết phải bổ sung thêm thủ môn. Tiền đạo thì khác, có thể ông cần, nhưng chưa có chân sút trẻ nào có đủ khả năng để tạo ra sự khác biệt.

Công Huy cho Trường Giang (và Minh Phương?)!

Hôm qua, tiền vệ Trường Giang đã chơi như một ông chủ ở khu vực giữa sân trong trận Siêu Cúp 2008. Nhưng với đẳng cấp của những giải đấu tầm khu vực và châu lục sẽ không có những trận đấu dễ dàng và những đối thủ yếu ớt như HNACB, để một cầu thủ đã bước qua tuổi băm (năm nay 33) thể hiện được khả năng của mình. Trên thực tế, việc ông Calisto đã chỉ dùng Giang một lần duy nhất, trong trận đấu với Malaysia ở vòng bảng, đã là một câu trả lời.

Bởi thế, nếu không công khai ý định từ giã đội tuyển thì chưa chắc Giang sẽ tiếp tục có mặt ở các lần tập trung sau nữa. Lần tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Lebanon được ông Calisto lý giải đại ý là ông không gạt ai trong số 22 cầu thủ đã sát cánh trong suốt thời gian qua và đây được xem như là lời tri ân.
 
Chu Ngọc Anh nếu chơi tốt, ông Tô có thể kéo Quang Thanh về cánh phải

Minh Phương cũng là trường hợp mà vấn đề thể lực trở thành gánh nặng. Phương giờ chỉ đủ khả năng để đá nửa trận, hoặc ít hơn thế. Phương chỉ có thể đứng trên sân lâu hơn mà vẫn duy trì được hiệu quả nếu như đội tuyển chơi bóng dài để tiền vệ trung tâm như anh không phải di chuyển nhiều nhận bóng và phất những đường bóng có cự ly trung bình và dài. Mà lối chơi của đội tuyển giờ đây lại là tiqui-taca, đậm chất latin với những đường chuyền ngắn, sệt và đặc biệt, đòi hỏi các vị trí phải di chuyển liên tục.

Ngọc Duy cho Bảo Khanh???

Điều này chưa thật rõ ràng, nhưng nếu làm phép loại trừ với những cầu thủ chạy cánh thì đó lại là một khả năng.

Không rõ ràng bởi Bảo Khanh cho đến giờ vẫn tràn đầy khát vọng và “thèm” được cống hiến cho đội tuyển. Giả sử anh không còn nằm trong kế hoạch của ông Tô thì nỗi buồn của anh cũng hệt như 10 năm trước, bị Alfred Riedl gạt sang một bên khi anh ở tuổi 18, trước thềm Tiger Cup 1998.

Tại AFF Suzuki Cup 2008, Bảo Khanh chỉ được HLV Calisto sử dụng một hiệp trong trận đấu với Lào. Đó là điều khiến người ta phải băn khoăn. Bên cạnh kinh nghiệm, điểm mạnh của Khanh ở tuổi 30 là kỹ năng xử lý bóng rất khéo với cái chân trái, đến mức chân phải của anh, dù chẳng quá tồi cũng trở nên thừa thãi. Nhưng tại sao trong cả một giải đấu, Khanh lại không được ra sân thêm một lần nữa. Một phần câu trả lời là ở chỗ Vũ Phong, Tấn Tài và cả Thành Lương nữa đều là những cầu thủ đã có một giải đấu gần như hoàn hảo và người “già” nhất trong số họ mới chỉ 25 (Tấn Tài, 1984).

Chu Ngọc Anh cho Quang Thanh!

Nói chính xác thì đó là cho vị trí hậu vệ cánh trái mà Quang Thanh đã trấn giữ ở AFF Suzuki Cup, để “số 16” được trở lại với vị trí hậu vệ cánh phải, nơi Việt Cường cho thấy anh chưa thật vững vàng về tâm lý, hơi thiếu ổn định trong cả chặng đường dài và Quang Cường cũng chưa thể trở thành sự thay thế lý tưởng.

Nếu tìm được một hậu vệ cánh trái đủ khả năng thì hàng thủ của ĐTVN gần như sẽ trở nên hoàn hảo với cả 4 mắt xích gồm cặp trung vệ và hai hậu vệ cánh.

Hoặc nếu như Ngọc Anh chưa đủ khả năng để lập tức trở thành một mắt xích thì anh cũng sẽ là người dự bị cho Quang Thanh và là sự đầu tư cho tương lai, bởi cầu thủ này mới chỉ bước sang tuổi 20.

Tuy nhiên, với cả 3 trường hợp, sẽ cần có thời gian và rất nhiều thử thách cùng trải nghiệm, mà đợt tập trung này mới chỉ là bước đi đầu tiên.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm