“Lãng tử” Dusit: HA.GL sẽ có sự thay đổi lớn từ một tập thể

19/11/2008 20:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Người dân phố núi gọi chàng cầu thủ cao kều Dusit là “chiến binh thầm lặng”. Thầm lặng ở chỗ khi thắng trận, các đồng đội của anh nán lại nhận hoa và những lời chúc thì Dusit bao giờ cũng lủi thủi, lặng lẽ ra về. So với người đồng đội một thời Kiatisak, Dusit sống bình dị và rất được lòng đồng đội. Khó bắt chuyện và luôn xa lánh đám đông, nhưng lại rất chân tình với bạn bè, đồng đội đúng chất lãng tử…

Tất cả cùng ra sân và là một nên tất cả đều cùng phải đi trên một chuyến xe!

Nếu chỉ xét riêng ở phạm vi Đông Nam Á, ít có cầu thủ thủ nào sánh được với Dusit về mặt danh hiệu. Ba chức vô địch Sea Games, một lần lọt vào bán kết tại Asiad. Các đồng đội của Dusit ở Thái Lan nói rằng: “Dusit ở Bangkok được anh em và đồng đội qúy hơn Kiatisak và đấy mới là mẫu đàn anh, là thủ lĩnh của các cầu thủ Thái”. Tuy nhiên, cầu thủ có khuôn mặt trắng rất thư sinh lại là người không thích nói về bản thân mình và về những danh hiệu. Anh miên man về những gì đang và sẽ diễn ra…
 
Dusit khi còn là cầu thủ. Ảnh: XUÂN HUY.
 
Năm 17 tuổi, Dusit thi đỗ vào trường đại học TDTT Bangkok. Tại đây anh được vào đội tuyển của trường. Thông qua các kỳ thi đấu đại hội học sinh - sinh viên, Dusit nổi lên như là một hậu vệ có cái chân trái khó chịu vào loại hàng hiếm. Năm đó, Dusit là cầu thủ hay nhất ở giải học sinh - sinh viên Bangkok. Hai năm sau, Dusit khoác tuyển U19 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của thầy Chatchai. Thật vinh dự cho Dusit, không bao lâu sau anh được gia nhập vào hàng ngũ một trong những CLB giàu thành tích của Thái Lan - CLB BEC Tero, tiếp đến là tuyển Olympic và đội tuyển Thái lan. Cuộc đời bóng đá của Dusit như đi hia bảy dặm,nhưng lại không làm cho Dusit đánh mất mình. Anh vẫn sống giản dị và luôn khiêm tốn. Cùng với những đồng đội nổi tiếng khác như Kiatisak, Natopong, Tawam, W.Srimaca… “hế hệ Dusit”hình thành một Dream Team bá chủ bóng đá thập niên 90.

Nhớ lại những ngày cũ, trong câu chuyện với TT&VH Cuối tuần, Dusit không muốn nói nhiều về mình, mà chỉ nhắc đến đồng đội và cả câu chuyện thời sự của anh ở phố Núi.

* Anh có bất ngờ khi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trao cho trọng trách là HLV trưởng HA.GL, một trong những CLB giàu thành tích và tham vọng nhất ở V-League, trong khi những người thầy của anh đã không thành công tại đúng cái ghế anh vừa ngồi?

- Bất ngờ và không bất ngờ. Bất ngờ vì điều này đến với tôi hơi sớm, còn không bất ngờ vì tôi đã là HLV phó HA.GL hai mùa bóng rồi. Chuyện thành công hay thất bại của mỗi HLV đều do nhiều yếu tố. Có thể hai người tiền nhiệm và là thầy của tôi là Chatchai và Anant đều có tài, nhưng đến với HA.GL không đúng lúc. Ngoài ra, rào cản của những HLV ngoại là vốn hiểu biết về bóng đá Việt Nam quá ít. Các thầy ấy đều không am hiểu cầu thủ Việt Nam và bóng đá Việt Nam có những đặc thù riêng.

Tôi có thuận lợi là có sáu năm cùng ăn, cùng ngủ với bóng đá Việt Nam. Dẫu biết con đường phía trước còn rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng Huỳnh Đức, Lư Đình Tuấn, Trần Công Minh, Hoàng Anh Tuấn làm được thì có thể tôi cũng làm được, những đồng nghiêp cùng trang lứa ấy đã thành công và đã khích lệ tôi rất nhiều.
 
 Dusit khi làm HLV trưởng cùng với Sakda và Nirut. Ảnh: HÀ NGỌC CHÍNH
 
 * Sau ba mùa bóng trắng tay, mùa này HA.GL có cuộc thay máu rầm rộ nhất với mục tiêu cháy bỏng là ngôi vô địch. Anh có cảm thấy đấy là một áp lực với một HLV trẻ lại là người nước ngoài?

- Không áp lực mới là lạ (cười). Nhưng tôi cũng đang rất mong ngày được “xung trận” trên cương vị HLV. Về mặt lực lượng, HA.GL đã tăng cường đến 12 cầu thủ và con số đó vẫn chưa dừng lại. Việc Nirut và Sakda được nhập quốc tịch và thi đấu như những cầu thủ Việt Nam đã khiến sức mạnh HA.GL tăng lên đáng kể. Chỉ mỗi vị trí trung vệ thôi, đã ba mùa bóng gần đây HA.GL đỏ mắt tìm, nhưng không thể. Sự có mặt của Nirut đã giải bài toán khó cho chúng tôi.
 
Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo HA.GL và biết rằng có đến 99% Nirut và Sakda được nhập quốc tịch trước khi mùa giải mới bắt đầu. Một điều khiến trước đây tôi hơi băn khoăn là có những cầu thủ đá rất tốt, nhưng ngôn ngữ bất đồng nên không thể phát huy hết khả năng. Giờ thì Nirut có thể nghe, nói và hiểu tiếng Việt như người Việt và đấy sẽ là cầu nối tốt cho toàn đội và ban huấn luyện. Tôi nghĩ mùa bóng này HA.GL sẽ khác. Và cái khác đây là do sự thay đổi lớn từ một tập thể chứ không phải vì Dusit này làm HLV trưởng đâu nhé (cười).
 
* Chỉ mới hơn mười ngày nhận nhiệm vụ, thời gian ấy có quá ngắn để anh bắt tay vào công việc mới?

- Trước khi nhận nhiệm vụ tôi đã là trợ lý HLV.Thế nên không quá khó để làm quen với công viêc mới. Điều đầu tiên tôi cần là tạo sự gần gũi giữa các cầu thủ trong đội với nhau để tất cả cùng nhìn về một hướng. Không có chuyện cầu thủ ngoại, lương cao được ở trong những căn phòng sang trọng vì điều đó sẽ tạo ra khoảng cách. Cũng sẽ không có ai đi xe ô-tô con riêng cả. Tất cả cùng ra sân và là một nên tất cả đều cùng phải đi trên một chuyến xe!
 
* Liệu có một sự thay đổi và về mặt chiến thuật mang tính đột phá dưới triều đại của Dusit ở HA.GL?

- Còn quá sớm để nói đến chiến thuật khi các cầu thủ HA.GL đã ký hợp đồng chưa có mặt đầy đủ. Chiến thuật hay nói cách khác là sự sắp xếp đội hình không thể áp đặt. Vấn đề là những con người mình có phù hợp với chiến thuật nào. Chỉ riêng chuyện Thonglao đã phải tính sao cho hợp lý. Anh ấy là cầu thủ chuyên tổ chức, nhưng vì phải quá chú trọng vào phòng thủ nên không phát huy được năng lực của mình. Thế nên mới có hai hình ảnh trái ngược về một Thonglao ở đội tuyển Thái Lan và một Thonglao khi thi đấu cho HA.GL.
 
Tôi sẽ phát huy hết thế mạnh của từng cầu thủ để họ có thể cống hiến tốt nhất cho tập thể. Còn về đột phá chiến thuật có thể đấy là đội hình 3-5-2, 4-4-2 hay 3-4-3… Tôi rất muốn được chơi với ba tiền đạo mỗi khi thi đấu trên sân nhà. Đó có thể là Thanh Bình - Agostinho và một cầu thủ đến từ Brazil do Agostinho giới thiệu. Tuy nhiên đó mới chỉ là ý tưởng mà thôi. Tôi nghĩ từ ý tưởng đến hiện thức còn rất xa và còn lệ thuộc vào nhiều mặt.

* Theo anh, ai sẽ là những đối thủ cạnh tranh chức vô địch với đội bóng phố núi mùa bóng 2009?

Giai đoạn chuẩn bị chưa kết thúc nên chưa thể có cái nhìn tổng quát. Nhưng theo tôi vẫn Bình Dương, ĐT. Long An, Đà Nẵng và thêm cái tên Thể Công nữa. Đó là một cuộc đua đường dài mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thú vị!
 
* Xin cảm ơn và chúc anh thành công trong cương vị mới.
 
Dusit Charlemsem, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1970 tại tỉnh Sakon Nakhon. Có vợ và 3 con (hai trai, một gái).

Dusit là con trai út trong gia đình sáu người con. Bố mẹ là công chức, chị là VĐV bóng chuyền và hai anh là cầu thủ bóng đá. Dù không nổi tiếng, nhưng cả anh lần chị đều sống được bằng nghề của mình. Dusit đến với thể thao được là nhờ ảnh hưởng của các anh chị mình.

HÀ NGỌC CHÍNH (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm