Tổng kết cuộc thi Entry của bạn về Cuộc sống quanh ta

12/12/2008 13:26 GMT+7

Sau gần 4 tháng phát động, BTC Cuộc thi “Entry của bạn về Đời sống quanh ta” đã nhận được khoảng 2000 entry dự thi và đã chọn lọc được hơn 860 entry để đăng tải trên các ấn phẩm của báo TT&VH - một con số vượt ngoài dự kiến ban đầu.
 
Không chạy theo số lượng, nhưng càng vào sâu cuộc thi, chúng tôi càng bất ngờ trước những bài viết chân thật, giản dị như chính những mảnh đời mà khiến ta phải kinh ngạc, sững sờ. Đó là câu chuyện của một bà mẹ trẻ bị ung thư giai đoạn cuối trong đêm cuối cùng ở bệnh viện trước khi chết, bà đã cắn chặt chiếc khăn trong miệng để kìm nén cơn đau chỉ vì muốn cho đứa con bé bỏng trong lòng mình được ngủ yên giấc. Bà ra đi như thế, để rồi sáng hôm sau, khi đứa con thức giấc thì thấy y bác sỹ đang gỡ trong miệng mẹ mình ra chiếc khăn đầy máu.

Đó là câu chuyện về một ngôi nhà mới được bố mẹ tự đóng gạch xây lên trong những tháng năm khó khăn nhất của cuộc đời. Họ trồng rất nhiều hoa và cây cối ở đó để chuẩn bị chuyển về. Nhưng vì sự cố mà lỗi có lẽ chẳng phải tại ai khiến đứa em nhỏ bị chết. Kể từ đó căn nhà mới ấy không bao giờ được chuyển về nữa, nó bị bỏ hoang, rồi bị bán đi như một niềm hạnh phúc đã ở gần mà lại vụt xa mãi mãi, không bao giờ có thể vươn tới…

Hãy kiên nhẫn đọc từng bài, có những mẩu chuyện, có những ý tưởng, suy nghĩ làm ta dừng lại suy ngẫm lẽ đời, rơi nước mắt. Có thể đó chỉ là một bát phở không thịt bò - bát phở của ông bố nghèo, tự chắt bóp miệng mình để dành cho con được ăn một bát phở ngon cho bằng chúng bạn. Nhưng chính sự ngây thơ của đứa con - cứ tưởng rằng phở dành cho bố là phải như thế và bố thích ăn như thế - đã khiến người đọc đắng đót trong lòng… Đó còn là một hoài niệm xa xôi mà đau thắt về tình yêu đầu đời, mối tình của tuổi học trò đơn sơ quá, mà cử chỉ đụng chạm gần gũi nhất chỉ việc cô gái đưa tay nới rộng cúc cổ chiếc áo sơ mi cho chàng thiếu niên. Chàng thiếu niên ngày ấy giờ đây đã trở là ngươì đàn ông trưởng thành lịch lãm, tuy vẫn giữ thói quen đóng cài cúc cổ áo sơmi, nhưng mỗi lần sờ tay nới rộng cổ áo lại thấy nghẹn tắc trong cổ.

Cái chân thật luôn là cái đẹp nhất…

Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi thẳng vào trái tim…

Nhưng cuộc sống quanh ta không chỉ có những hoài niệm, nó còn muôn ngàn dáng vẻ. Các entry cũng thế, các tác giả của chúng đứng ở muôn ngàn góc độ khác nhau, trong muôn ngàn mảnh đời khác nhau để cùng chia sẻ tiếng nói của mình. Tiếng nói ấy có khi là tiếng thì thầm của nhật ký, có khi là những bài học chua xót trong cuộc đời, có khi là nỗi ân hận, dằn vặt, có khi là tiếng nói mỉa mai, phẫn nộ, có khi là những lời phản biện đầy tâm huyết trước các vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống…

Do có nhiều entry hay nhưng vì chủ đề rộng, lối viết đa dạng, mà nếu ta tạm coi entry là một thể loại, thì đó là một thể loại cho phép dung nạp rất nhiều thể loại khác nhau (tản văn, truyện ngắn mini, mạn đàm, tự truyện, nhật ký…) cho nên để chọn một entry vượt trội lên là rất khó khăn. Hội đồng giám khảo quyết định không trao giải Nhất (10 triệu) mà chia đôi giải thưởng thành hai giải Nhì (mỗi giải 5 triệu đồng). Về các giải do độc giả bình chọn, do có hai tiêu chí căn cứ là được đọc nhiều và được bình luận nhiều, Hội đồng giám khảo quyết định tách giải Nhất do độc giả bình chọn thành 2 giải: Giải Entry được đọc nhiều nhất và Giải Entry được bình luận nhiều nhất (mỗi giải 5 triệu đồng). Hội đồng giám khảo cũng quyết định không trao 5 giải khuyến khích và 5 giải cho người comment hay nhất như dự kiến mà trao thêm 6 giải Ba (mỗi giải 2 triệu đồng). Ngoài ra là 60 giải “Entry hay nhất trong ngày”. Dù cơ cấu giải thưởng có một số điều chỉnh nhưng về cơ bản, tổng giá trị giải thưởng không hề thay đổi (khoảng 40 triệu đồng).

BTC cuộc thi rất tâm đắc với suy nghĩ của PGS.TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa Truyền thông, Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: “Từ cuộc thi viết entry đầu tiên với quy mô rộng rãi, chúng ta sẽ có cái nhìn tương đối thấu đáo và bao quát về các blogger. Từ đây có thể tìm thấy một gợi ý nào đó nhằm phát huy mặt mạnh của blog và làm giảm hạn chế của blog - chính là gợi ý về cách quản lý blog sao cho hợp lý trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. Kết quả đáng khích lệ của cuộc thi “Entry của bạn về cuộc sống quanh ta” cũng mở ra khả năng về các cuộc thi khác trong tương lai, để cộng đồng mạng thật sự trở thành một lực lượng đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đời sống văn hoá xã hội ở Việt Nam”.

Ban Tổ chức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm