Trao giải Cuộc thi "Entry của bạn": Một cuộc thi đặc biệt và lý thú

12/12/2008 13:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - LTS: Sau gần 4 tháng phát động, Cuộc thi “Entry của bạn về Cuộc sống quanh ta” do báo TT&VH tổ chức (Công ty Hưng Long là Nhà tài trợ Bạc) sẽ được tổng kết và trao giải vào 15h00 chiều nay (12/12) tại Trụ sở TTXVN, 79 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà văn Đỗ Kim Cuông, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi.
 
 
Logo Entry của bạn

1. Những bài viết ngắn gọn - mà các anh phóng viên báo TT&VH thích sài tiếng Anh gọi là Entry (!) - nằm khiêm tốn ở một trang TT&VH. Những bài viết ấy càng lọt thỏm, nhỏ nhoi giữa hàng trăm tờ báo điện tử ngày nay đã trở thành quen thuộc với “cư dân mạng”. Mỗi bài dài một ngàn chữ, ngắn vài trăm chữ, ngắn nữa chỉ vài chục chữ nhưng nội dung của nó thực sự đã cuốn hút bạn đọc trong ngoài nước. Cái ý tưởng ban đầu của những người tổ chức ra cuộc thi “Cuộc sống quanh ta” có lẽ bắt đầu từ những cốc cà phê ở một quán nhỏ, ven đường… Nhưng cả nhà tổ chức lẫn người dự thi sẽ không ngờ số lượng bài vở của những người tham dự cuộc chơi lại đông đảo đến vậy. Ba tháng - là hơn 90 ngày! Hơn 1000 bài dự thi “Cuộc sống quanh ta” đã tới tấp gửi về cho ban tổ chức.

Đọc kỹ từng bài viết của bất kỳ tác giả nào ta cũng sẽ thấy ngồn ngộn những ý nghĩ của bạn về cuộc sống, về con người. Mỗi bài viết chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, một ý tưởng, một cảm xúc thoáng qua nhưng đó lại là những cung bậc tình cảm, xúc cảm đa dạng, phong phú của đời sống. Và ta nhận ra rằng: dù bạn là một sinh viên, một thầy giáo, một kỹ sư, một người về hưu, một anh bộ đội về làng và cả các nhà văn, nhà báo nữa - những người quen sống với báo chí, sách vở - trước cuộc sống bộn bề, có vui có buồn này… những người công dân bình thường ấy không hề “vô cảm” với cuộc sống, với con người. Đối tượng đưa vào bài viết có thể là cha mẹ, ông bà, anh em, người yêu và là chính tác giả. Đối tượng cũng còn là cỏ cây hoa lá, giọt nắng, hạt mưa, một người khách qua đường cùng khổ… Cuộc sống quanh ta là của họ, của chính họ. Và những tác giả những bài viết tưởng như nhỏ nhoi ấy góp phần làm cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn, thú vị hơn.

2. Hãy kiên nhẫn đọc từng bài, có những mẩu chuyện, có những ý tưởng, suy nghĩ làm ta dừng lại suy ngẫm lẽ đời, rơi nước mắt. Mẹ chết. Cha lấy vợ nhỏ. Cảnh dì ghẻ con chồng. Chỉ một cái tát của người cha nghĩ oan cho con mình đã trở thành một ấn tượng nặng nề suốt cả cuộc đời của bạn N.V.Đ. Lũ lụt - năm nào ở các làng quê ta chẳng chịu cảnh lũ lụt! Nhưng cái hình ảnh mấy cha con ngồi trên nóc chạn nhìn ra xung quanh là biển nước mênh mang nhưng gửi gắm vào đầy tình cha con sâu nặng của bạn N.N. Hà Nội ngày lụt, hàng ngàn con người chen chúc trong dòng nước lũ tràn qua phố! Lạnh quá. Nhưng trái tim của bạn L.Đ.K vẫn còn xót thương cho một bà mẹ nghèo ngồi ăn xin bên hè phố! Không chỉ là một vài đồng bạc mà là tấm lòng, là tình người. Một cô gái điếm và một người hát rong, kiếm tiền. Họ cùng khổ, đáng thương như nhau. Nhưng tiếng đàn của người hát rong kết nối hai trái tim cô đơn đến với những khát vọng lớn lao, thuần khiết, trong sáng đến ngay những kẻ giàu có, cao sang cũng không vươn tới được. Rất nhiều, rất nhiều những bài viết về tình yêu của tuổi trẻ, đủ mọi cung bậc.
 
Nhưng những bài viết ngắn về quê hương, đất nước về cha mẹ, anh chị em,… lại là những bài hay nhất và cảm động nhất. Mỗi chúng ta đều có một người mẹ. Nhưng hình ảnh những bà mẹ chịu đựng cực khổ, tần tảo nuôi dạy ta nên người, kể cả lúc mẹ cáu giận phạt ta vì tội nghịch dại cũng sẽ là nỗi ám ảnh theo ta đi suốt cuộc đời. Và cái hình ảnh người mẹ trẻ cho đến lúc chết, miệng đầy máu chịu đựng sau những cơn co giật, đau đớn của căn bệnh ung thư, chỉ mong được cầm bàn tay con, cho con yên giấc ngủ… Nó chân thực và cảm động sâu lắng. Một con chuột chết do người vô ý vất bên đường cũng đã là một lời cảnh tỉnh dễ thương về môi trường đang bị ô nhiễm, hủy hoại…
 
Trao giải Cuộc thi Entry của bạn
 
Không có giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba sẽ được trao cho các entry xuất sắc theo kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo. Hội đồng giám khảo cũng quyết định tách Giải Nhất do độc giả bình chọn thành hai giải là Entry được đọc nhiều nhất Entry được bình luận nhiều nhất (mỗi giải 5 triệu đồng). Ngoài ra Cuộc thi cũng sẽ trao 60 giải “Entry hay trong ngày”.
Sẽ không ai biết được - hoặc sẽ có hàng chục phương án kết cục cho một câu chuyện về một Cú điện thoại vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Một cô trò nhỏ, qua người quen, hỏi người con trai nhờ chỉ bài học. Thông qua câu chuyện kiến thức bài vở, xen kẽ vào là những câu đối thoại gọn - bút pháp rất hiện đại những giọt mưa đêm, nỗi ám ảnh mỗi người trong tiếng mưa rơi; về ánh đèn đường… và cả những giọt nước mắt. Đằng sau những câu thoại không đầu không cuối ấy là tình yêu nồng thắm của hai trái tim trong sáng, nhân hậu; là hai số phận - gặp những bất trắc uẩn khúc của cuộc đời.
 
3. Tôi không biết ai là người đoạt giải trong cuộc thi đầy thú vị và hào hứng này, nhưng tôi tin và hy vọng một điều biết đâu trong số những bạn viết “chơi chơi” ấy, một ngày sẽ là những nhà văn, nhà báo. Nhưng điều này là chắc chắn: Trong cuộc sống bộn bề quanh ta, chuyện vĩ đại lớn lao cũng có, chuyện hèn mọn, xấu xa cũng có; chuyện vui, chuyện buồn; chuyện tốt, chuyện xấu. Bên cạnh những kẻ xấu, đầy toan tính, ích kỷ, hẹp hòi vẫn còn, còn rất nhiều người có tấm lòng vị tha, nhân ái, cao thượng, biết sống cho người khác. Chỉ vậy thôi những bài viết - những tấm lòng - của các tác giả đem đến cho cuộc thi “Cuộc sống quanh ta” đã có ích cho xã hội.
 
Nhà văn Đỗ Kim Cuông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm