Phạm Huy Thông “khoe tay” ở Sài Gòn

16/10/2012 06:45 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Vào lúc 18h ngày 20/10 tại Craig Thomas Gallery (27i Trần Nhật Duật, Q.1, TP.HCM) sẽ khai mạc triển lãm Tay của Phạm Huy Thông (1981, Hà Nội).

Chọn bàn tay thay thế mặt người, có vẻ Phạm Huy Thông cho rằng phần lớn thói hư tật xấu ở đời là do bàn tay làm nên, chứ không phải do gương mặt. Trong giới hội họa Việt Nam hiện nay, Phạm Huy Thông thuộc số ít các họa sĩ có ưu tư trực tiếp đến các vấn đề xã hội. Theo tinh thần của chủ nghĩa hiện thực hoài nghi (Cynical Realist).

Phạm Huy Thông tiếp nối tinh thần phản biện trong văn chương đổi mới của Việt Nam và tinh thần biểu hiện trực tiếp, mà chúng ta có thể nhìn thấy qua tranh của Lê Quảng Hà (từ đầu thập niên 1990) và các họa sĩ về sau này như Hà Mạnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng… ở Hà Nội và Lê Hào ở TP.HCM. Phạm Huy Thông cho rằng nhìn đôi tay thì thấy có rất ít sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng thực chất thì chúng rất dị biệt, ví dụ như dấu vân tay biểu thị các sức mạnh về uy quyền, vị thế, kỹ năng...

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm