CĐV Việt Nam sẵn sàng 'thắp lửa' tại sân Mỹ Đình

28/11/2014 18:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo ghi nhận của phóng viên Thethaovanhoa.vn, ở thời điểm 18h00, không khí bên ngoài SVĐ Mỹ Đình đã khá sôi động, hứa hẹn một bầu không khí cuồng nhiệt ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Ngay từ đầu đường Lê Đức Thọ dẫn vào SVĐ Mỹ Đình, các CĐV đang đổ về sân với số lượng ngày càng lớn. Sát giờ thi đấu, vẫn có khá đông người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé tại các đại lý đặt trước cổng SVĐ Mỹ Đình.

Dù không xảy ra tình trạng “sốt” vé nhưng vẫn có khá đông phe vé chèo kéo người hâm mộ. Tuy nhiên, mức giá vé mà “dân phe” chào mời người mua cũng không quá cao, chỉ chênh lệch với giá gốc trong khoảng trên dưới 50.000đ.



Một tiếng trước giờ thi đấu, các CĐV đã có mặt rất đông trước cổng SVĐ QG Mỹ Đình

Do tính chất quan trọng của trận đấu phân định ngôi nhất, nhì bảng A và cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippine diễn ra vào tối ngày thứ 6 nên số lượng CĐV tới sân đông hơn hẳn so với trận Việt Nam gặp Lào.

Quảng trường trước SVĐ Mỹ Đình đã khá nhộn nhịp với từng tốp CĐV áo đỏ sao vàng. Tất cả người hâm mộ đều đang rất háo hức đón chờ trận đấu và sẵn sàng cháy hết mình cùng các tuyển thủ Việt Nam.

Ở trong sân, tại khu vực khán đài B, đã có một số nhóm CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị sẵn trống, kèn, cờ, hoa…để cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura.



Các CĐV trung thành của đội tuyển Việt Nam vào sân từ sớm. Ảnh: Đức Huân

 Với chiếc băng rôn “Việt Nam chiến thắng” trên trán cùng lá cờ Tổ quốc trên tay, anh Đỗ Nam Hải (Từ Liêm – Hà Nội) hào hứng cho biết: “Vì bận công việc nên hai trận đấu trước tôi không thể có mặt ở sân để trực tiếp cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam. Trận đấu hôm nay, tôi cùng với anh em bạn bè khoảng hơn chục người cùng tụ họp tại khu vực khán đài B để sẵn sàng tiếp lửa tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam.

Tuy chỉ là trận đấu mang tính chất phân định ngôi đầu bảng nhưng tôi nghĩ rằng, cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn”.

Chị Đỗ Hoài Thu (Đông Anh – Hà Nội) vui vẻ chia sẻ: “Vì lo ngại tắc đường nên tôi và các bạn của mình đã tới sân từ lúc 16h00. Ở thời điểm đó cũng đã có khá đông CĐV có mặt tại khu vực trước cồng SVĐ Mỹ Đình.

Không có trống , kèn, băng rôn nhưng chúng tôi có những tràng pháo tay góp phần tạo nên bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ. Cá nhân tôi rất hâm mộ cầu thủ Huy Hùng và tôi tin rằng, hôm nay anh ấy sẽ tiếp tục ghi bàn để mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm