TĐCS.ĐT: Bột đấy, hồ đây

15/02/2011 11:48 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từ anh công nhân đồn điền, đến chàng sinh viên mảnh khảnh, rồi chuyên gia dự bị ở hạng Nhất..., về Cao Lãnh, HLV Phạm Công Lộc đều thầu hết. Đội hình (với vỏn vẹn 23 cầu thủ) chắp vá, thiếu trước hụt sau như thế, nhưng TĐCS.ĐT đã lại đang là 1 trong 4 đội bất bại, sau 2 lượt trận đầu tiên ở Eximbank V-League 2011. Trước Tết Nguyên đán, thầy trò ông Lộc mới đả bại cựu vương SHB.ĐN trong một trận đấu rất kịch tính trên sân nhà mượn tạm ở An Giang.

Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, trung vệ Phồng Quang Trung là một công nhân đồn điền, với công việc là hái café và cạo mủ cao su, cho gia đình ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung là mẫu điển hình của một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phong trào. Chàng sinh viên Đại học TDTT 2, Hoàng Hải Dương, cũng thế. Dương chỉ mới tiếp cận làng bóng đỉnh cao được vài ba năm nay. Trong khi, Phan Ngọc Thạch chỉ là dự bị loại 2 ở K.KH, rồi Quảng Nam.XT, trước khi tìm đường vào xứ Tràm Chim...

Cơ bản, đó đều là những cầu thủ lành tính, có tinh thần cầu thị - cầu tiến cao. Ví như Hoàng Hải Dương chẳng hạn. Anh chọn xuất phát điểm thấp nhất ở giải Sinh viên toàn thành – TP.HCM, trước khi đầu quân cho Hải An United, rồi Cần Thơ và bây giờ là sân chơi V-League trong màu áo TĐCS.ĐT, đội bóng vừa đoạt hạng 3 chung cuộc mùa giải trước. Về logic, đó là sự phát triển có tích lũy với chàng sinh viên đá bóng như Hải Dương. Rất nhiều đồng môn của Dương cũng đi lên theo cách này, nhưng trụ lại cho đến bây giờ, gần như chỉ còn mỗi anh.


Chưa biết cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Phạm Công Lộc và con tàu TĐCS.ĐT sẽ đi về đâu ở Eximbank V-League 2011

Trong khi đó, con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Phồng Quang Trung cũng khá vòng vèo. Trung đi lính và xin vào tập luyện cùng QK7, khi đội bóng này còn đang thi đấu ở giải hạng Nhì. Đội bóng lên hạng, rồi xuống, trước khi giải thể. Quang Trung đã chực nghĩ đến chuyện giải nghệ, trước khi may mắn nhận được lời đề nghị từ phía HP.HN. 2 năm lưu lạc trên đất Bắc, dấu ấn trên sân cỏ của Quang Trung thì ít, tai tiếng – bất đồng với HLV trưởng lại nhiều. Trung xuôi Nam và cập bến TĐCS.ĐT.

Sau rất nhiều cuộc chảy máu nhân tài, “mảnh ruộng” TĐCS.ĐT trở nên cằn cỗi hẳn. Rất ít cầu thủ ngôi sao chấp nhận ở lại, nhưng ngay cả việc “cày thuê cuốc mướn” ở xứ bưng điền cũng không hấp dẫn với lữ khách, vì quỹ chuyển nhượng ít, lương bổng thuộc hàng bèo bọt. Xa trung tâm, ánh đèn Cao Lãnh lại luôn chực tắt lúc 21h đêm. Không có bất cứ bản hợp đồng tiền tỷ nào về Cao Lãnh, ngay cả Timothy hay Samson ở năm đầu tiên. TĐCS.ĐT nghèo từ tài chính, đến cung cách làm bóng đá, nhưng họ vẫn sống tốt với những gì mình có.

Lợi điểm với cái nắng nóng miền Tây đặc thù là một phần giải thích cho thành tích tuyệt vời của TĐCS.ĐT ở 2 mùa V-League vừa qua (tốp 5 trong năm đầu lên chuyên, VLeague 2009 và hạng 3 chung cuộc, ở V-League 2010). Tài cầm quân của HLV Phạm Công Lộc cũng được đề cập. TĐCS.ĐT đá có bài, có miếng đàng hoàng, với vũ khí chiến thắng là những người nước ngoài kiểu Timothy (trước đây), Samson, Sunday, Felix và Hammed... Nhưng trên hết, TĐCS.ĐT còn là đội bóng biết chắt chiu điểm số, biết mình và biết người.

Chưa biết cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Phạm Công Lộc và con tàu TĐCS.ĐT sẽ đi về đâu ở mùa VLeague khắc nghiệt thứ 3 liên tiếp, nhưng hãy cứ kiên định. Vinh quang không có chỗ cho những kẻ hèn nhát.

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm