HLV Nguyễn Văn Sỹ (V. Ninh Bình): Tôi không muốn mãi là “người học việc”!

05/12/2009 18:56 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Kết thúc mùa giải 2009, V. Ninh Bình cũng thoả cơn khát lên chuyên. Trước thềm mùa giải 2010, BLĐ đội bóng mang HLV người Brazil Tavares về đất Cố đô với tham vọng xưng Vương. HLV Nguyễn Văn Sỹ lại đứng trước ngã rẽ mới của cuộc đời, chấp nhận lùi về trong vai trò phó tướng hay ra đi để tìm kiếm một thách thức mới cho mình.

Làm HLV thật không dễ chút nào…

* Làm HLV tại một đội bóng có khác gì so với việc được cất nhắc trở thành HLV phó tại ĐTQG hay không, thưa anh?

- Khi được HLV trưởng Calisto gọi bổ sung danh sách BHL chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011, tôi rất hãnh diện. Nếu cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển, khả năng đá bóng của anh ta được công nhận. Còn khi HLV được gọi lên Tuyển cũng có nghĩa khả năng chỉ đạo của cá nhân huấn luyện viên đó đã được ghi nhận. Điểm thứ hai mà tôi hào hứng hơn cả, tôi có cơ hội được trau dồi nghề nghiệp dưới sự chỉ đạo của một HLV cá tính và rất giỏi dùng người như thầy “Tô”. Chuyên gia nước ngoài bao giờ cũng có cái nhìn khác biệt và hiện đại mà chúng tôi luôn mong muốn học hỏi từ họ.

* Còn cảm giác của anh trong lần đầu tiên xuất hiện trong cương vị trợ lý cho HLV Calisto tại ĐTVN ?

- Một sự khác biệt rất lớn về cảm giác và trạng thái cảm xúc mà tôi cảm thụ được. Ngày tôi còn thi đấu và khoác áo đội tuyển, có những lúc tình cảnh đội nhà rơi vào cửa khó khăn. Toàn đội rơi vào những khoảnh khắc rất nặng nề trước trận đấu quan trọng. Song cảm giác áp lực vẫn không thể bằng khi tôi đứng trên cương vị một HLV, dù rằng đó chỉ là chiếc ghế trợ lý. Sức ép cực lớn từ phái người hâm mộ rồi giới truyền thông không bao giờ là dễ dàng để vượt qua cả. ĐTVN thi đấu không thành công tại Cúp TP. HCM mà sức ép đối với BHL và các cầu thủ đã lớn tới cỡ nào. Chứ đừng nói chi tới chuyện ĐTVN không đạt kết quả các tại các giải chính thức, gánh nặng lên vai người thuyền trưởng còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

* Vậy cá nhân anh đã học được những điều gì trong những ngày ở bên cạnh HLV Calisto?

- Nếu là cầu thủ, họ có thể khẳng định thầy “Tô” là một nhà tâm lý xuất sắc, một nhà chiến lược khôn ngoan. Riêng với tôi, tôi lại nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Ông ấy là một con người biết cánh thoát khỏi áp lực và tự bảo vệ mình cùng các học trò khỏi những luồng thông tin đúng sai. Ngay cách điều chỉnh nhân sự, thế trận hay gây áp lực lên đối phương cũng rất giỏi. Tuy có những giây phút bốc đồng nhưng cách thể hiện cũng đúng lúc, đúng chỗ và đũng thời điểm. Tôi nói không ngoa chứ tôi và những cộng sự khác cũng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với các xử lý của ông. Phải nói những ngày làm việc bên ông, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều về mặt tâm lý cũng như các chỉ đạo trên sân.

* Trên cương vị một người đàn anh, anh có tin tưởng về cơ hội giành HLV của thế hệ đàn em U-23 VN tại SEA Games 25?

- Rất nhiều khả năng xảy ra mà chúng ta không thể đoán định được. Đây là sàn đấu của các cầu thủ trẻ nên đẳng cấp đôi khi không quan trọng bằng tinh thần. Tuổi trẻ luôn sẵn có sự bùng nổ ở trong người nhưng cũng rất dễ đi quá đà nếu không làm chủ được bản thân. Vì vậy, vai trò của HLV trưởng - mà HLV Calisto đang nắm giữ - sẽ có tính quyết định tới tâm lý, sự tự tin và thái độ và cơ may giành chiến thắng của U-23 VN. Sau thành công tại AFF Cup 2008, tôi nghĩ ông “Tô” có đủ khả năng giúp đội nhà vượt qua những đối thủ trong khu vực một lần nữa.

* Anh có thấy buồn không khi HLV nội vẫn chưa được LĐBĐ Việt Nam tin tưởng giao cho nhiệm vụ huấn luyện ĐTQG hay U-23. Trong khi đó các HLV nội không phải lúc nào cũng thua kém so với các HLV ngoại cả.

- HLV ngoại có xu hướng là đưa cầu thủ chăm chỉ luyện tập ra sân thi đấu. Ai lười luyện tập thì có giỏi tới mấy cũng phải ngồi ghế dự bị. Cách suy nghĩ đó khoa học và có tính đòi hỏi cao nhưng lại không phù hợp khi nắm quyền tại CLB. Nhưng khi họ nắm ĐTQG, chính sách trên lại vô cùng được việc. Các tuyển thủ buộc phải cố gắng để giữ được vị trí của mình hay bị loại. Chưa kể, khả năng chuyên môn của HLV ngoại cũng rất tốt nên họ được tin tưởng hơn cũng không có gì lạ. Muốn bắt kịp họ, không có cách nào hơn là HLV nội phải trau dồi kiến thức nhiều hơn, nâng tầm bản thân mình lên.

* Thế bao lâu nữa thì HLV nội sẽ đuổi kịp các người đồng nhiệm tới từ nước ngoài?

- Chuyện này không thế nói chắc được. Cứ thử coi nền bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta đã có được bao nhiêu năm. Còn các HLV ngoại họ được rèn luyện và bồi dưỡng ở những nền bóng đá đã có số má từ hàng trăm năm trước. Đây là một khoảng cách vô hình nhưng không dễ để đuổi kịp một sớm một chiều. Song trong thâm tâm một HLV nội bây giờ đã khác. Ai cũng muốn mình phải có bằng cấp quốc tế đàng hoàng. Chăm chỉ lên mạng tìm kiếm các tư liệu mới phục vụ vào công tác huấn luyện cho chính mình. Bởi vậy, hình ảnh HLV tại V-League năm tới tất sẽ có tác phong chuyên nghiệp hơn từ lúc cầm sa bàn chỉ đạo. Tôi nghĩ độ 5 năm nữa, HLV nội sẽ có được một hành trang trên mình không thua kém bất cứ HLV ngoại nào.

Tôi đi học để trở thành số “1” !

* Tôi thấy thời gian này, anh rất chăm đi học các lớp đào tạo HLV và bây giờ là theo học lớp bằng A huấn luyện viên tại TP. Huế cuối tháng 11 này.

- Theo yêu cầu của LĐBĐ Châu Á (AFC), một HLV cần phải có một tấm bắng A của mình mới có quyền chỉ đạo tại V-League. Tôi cũng như một số đồng nghiệp khác phải đi học để phù hợp tiêu chuẩn mà AFC đề ra. Thứ hai nữa, tôi cũng không muốn thua bạn, kém bè về bằng cấp hay trình độ chuyên môn. Làm nghề HLV rất khắc nghiệt mà bạn không chỉ nâng cao năng lực bản thân mà còn phải giữ một cái đầu lạnh cho chính mình.

* Vậy còn chuyện anh sẽ tiếp tục ở lại V. Ninh Bình hay không khi BLĐ đội bóng đã mời cựu HLV Tavares về nắm quyền tại đội ở V-League 2010?

- Tôi bắt đầu nắm quyền tại V. Ninh Bình ở mùa giải trước cũng từ vai trò một HLV phó thay HLV Đoàn Minh Xương. Dù ít, dù nhiều, chiến tích giành chức VĐ giải hạng Nhất cũng có công sức rất lớn của tôi. Song nhìn lại, hành trang trên vai của tôi vẫn là quá ít ỏi. Nếu cuộc chơi tại V-League sẽ không dễ cho một HLV trẻ như tôi ngay trong lần trở lại này. Chuyện BLĐ mời một người mới về có cái lý của họ vì thực chất tôi vẫn đóng vai trò “người chữa cháy” mà thôi.

* Tuy thế có nhiều nguồn tin cho rằng anh ra đi tìm bền đỗ mới, nhất là việc về nắm quyền HLV trưởng tại T&T. Hà Nội được nhiều người chắc mẩm trong bụng?

- Tới thời điểm này, tôi vẫn là người của V. Ninh Bình. Tôi lên Tuyển hay tiếp tục đi học vẫn do BLĐ đội bóng cho phép chứ không phải là tự tiện mà đi. Việc tôi liên tục vắng mặt tại đội nhà cũng để phục vụ cho quá trình học tập của tôi, chứ không phải chuyện tôi muốn ra đi hay về nắm quyền tại đội bóng Hà thành. Do đó, HLV phó Đức Cảnh chịu toàn bộ trách nhiệm khi đội tập huấn tại Campuchia thời gian qua. Tuy nhiên, tôi sẽ trở về đội nhà ngay khi kết thúc đợt thi bằng A vào ngày 20/12 tới. Đó cũng là thời điểm HLV Tavares qua nắm đội thi đấu tại giải Ninh Bình mở rộng. Tôi vẫn tiếp tục công việc tại V. Ninh Bình tới lúc BLĐ đội bóng không còn muốn sử dụng tôi nữa thì thôi.

* Vậy mục tiêu của anh tại V. Ninh Bình ở mùa giải năm nay thì sao?

- Tôi sẽ hoàn tất việc lấy tấm bằng A của AFC, sau đó là giúp đội nhà giành kết quả khả quan tại giải Ninh Bình mở rộng. Còn mục tiêu của tôi là cùng V. Ninh Bình lọt vào top 5 đội mạnh ở V-League 2010. Tất nhiên là chuyện đi hay ở cũng chưa thể nói chắc được bởi nghiệp HLV nghiệt ngã lắm. Nhưng mong sao, mọi nguyện vọng của tôi đều trở thành hiện thực. Như thế là vui lắm rồi.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Nhã Nam (thực hiện)

“Ở mùa giải này, bộ đội Văn Sỹ - Huỳnh Đức gắn với nhau như hình với bóng từ khi lên Tuyển. Sau khi trở thành trợ lý cho ông Tô tại ĐTQG, không hẹn mà nên, cả hai lại tiếp tục gặp nhau ở lớp học thi bằng A của AFC tại Huế. Cuối tuần qua, Sỹ “toát” bắt xe về đất Đà Nẵng cùng người đồng nhiệm. Theo như anh nói, đội bóng sông Hàn có mô hình và cách quản lý đáng để học hỏi. Nó sẽ là những bài học cần thiết khi vị HLV trẻ này trở lại mảnh đất Ninh Binh…”

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm