HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình): Nếu chơi dở thì ít may mắn lắm!

30/07/2009 15:06 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Văn Sỹ giờ chỉn chu trong từng câu chữ, bởi anh là HLV chuyên nghiệp, thế nên phải chuyên nghiệp trên sân cỏ, trong phòng thay đồ và ứng xử với giới truyền thông. Trên chuyến xe vào Bình Định để chuẩn bị cho trận đấu vòng 23 giải hạng Nhất, TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông thầy tuổi trẻ tài cao này…

* Thành công của V.Ninh Bình là chuyện đã quá rõ rồi, nếu phải đúc kết 1 câu ngắn gọn anh sẽ nói gì?

- Lãnh đạo là người khát khao, máu mê đầu tư, khen thưởng xứng đáng, vì thế cầu thủ tập luyện, sinh hoạt và ra sân đá hết mình vì đội bóng. Còn tôi may mắn được làm việc trong một môi trường như vậy, còn gì sướng hơn…

* Thế còn chuyện anh có tới 4 ngoạt binh trên sân và những yếu tố khách quan như may mắn…, nó có làm nên sự khác biệt không, thưa anh?

- Thành công là của một tập thể chứ không riêng cá nhân nào, sự có mặt của 4 ngoại binh đúng là đã giúp Ninh Bình ổn định hơn, nhưng không vì thế phủ nhận của nỗ lực của những cá nhân khác. Tất cả đã lao động cật lực trên sân tập, thi đấu hết mình mỗi lúc ra sân. Vậy thì chẳng có cớ gì để nói đó là công trình của riêng ai, nó là thành quả là công sức chung của tập thể. Còn may mắn, tất nhiên bóng đá là không thể thiếu, nhưng khi anh chơi dở thì may mắn ít đến với anh lắm.

* Ở V.Ninh Bình có thể chia ra 2 thời kỳ, thời của HLV Đoàn Minh Xương và thời của Văn Sỹ. Và sự khác biệt giữa 2 thời kỳ ấy chính là cách “dụng nhân” của anh, đây có lẽ là mấu chốt của sự thành công của V.Ninh Bình?

- Tôi không thích so sánh, nói về người này người kia. Tôi tâm niệm làm nghề thì HLV và cầu thủ cũng như anh em. Cầu thủ cũng có lúc đá hay, cũng có lúc đá dở. Cái quan trọng là mình biết lắng nghe ý kiến và nghe họ tâm sự, biết đâu là nguyên nhân họ đá không tốt để chỉnh sửa, thay đổi làm sao cho tốt hơn…Nói chung, tôi nghĩ mình cũng là người may mắn, vì được tất cả anh em ủng hộ.
 
 Chiến tích thăng hạng sớm của V.Ninh Bình có đóng góp không nhỏ của HLV Văn Sỹ.
* Giờ Văn Sỹ đã là một thương hiệu, tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng quả thật nhiều người vẫn chưa quên cái ngày anh em nhà Văn Dũng - Văn Sỹ rời đất Nam Định như thế nào!. Đặt giả sử nhé, nếu Nam Định mời anh trở lại, và Ninh Bình đồng ý cho anh trở về, anh có nhận lời không?

- Hơn 20 năm theo bóng đá, sống chết với quả bóng đắng cay ngọt bùi có cả. Có nhiều chuyện làm tôi buồn, có nhiều chuyện tôi đã quên, hoặc coi như nó đã là chuyện cũ, chuyện tương lai thì hãy để đến tương lai, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Vả lại, giờ tôi là một HLV chuyên nghiệp, hà cớ gì tôi lại không thể, lại không làm. Điều này không chỉ riêng với Nam Định mà bất kỳ CLB nào cũng vậy. Còn hiện tại, tôi là người của V.Ninh Bình, phải một lòng, một dạ để làm sao cho đội bóng đi lên mức tốt nhất có thể.

* Có người lo rằng, tiếng nói có trọng lượng của anh, cộng với những chế độ đãi ngộ mơ ước ở.Ninh Bình, có thể cuối mùa này rất nhiều cầu thủ Nam Định đáo hạn hợp đồng sẽ chạy sang Ninh Bình chơi bóng, anh nghĩ gì về điều này?

- Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì họ sẽ biết tính toán cho sự nghiệp tương lai của mình. V.Ninh Bình không có tư tưởng lôi kéo ai cả, điều đó không chỉ riêng với Nam Định và các CLB khác cũng vậy. Chúng tôi chỉ đi tìm những con người phù hợp với vị trí trên sân để làm phát huy tính hiệu quả khi thi đấu mà thôi.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm