HLV Nguyễn Văn Sỹ: Nếu sợ đất dữ thì không thể làm được

01/05/2009 19:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH Cuối tuần) -  XM.The Vissai.Ninh Bình, "đại gia" ở giải hạng Nhất, nhưng phải đến khi tướng trẻ Nguyễn Văn Sỹ lên cầm quân thì đội bóng này mới ổn định và đang ngự ở ngôi đầu bảng. Ở vùng đất bóng đá mới và nổi tiếng "sát tướng", chuyện ông Văn Sỹ đứng vững được và đang thẳng hướng tiến đến một suất thăng hạng cuối mùa 2009 đã được chú ý. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi thẳng thắn với HLV Văn Sỹ ở miền "đất dữ" của XM.The Vissai.Ninh Bình:

Cầu thủ ăn lương ở đâu phải đá cho đội đó

* Nhìn lại chặng đường ông lên cầm quân khi thay đàn anh Đoàn Minh Xương và dẫn dắt đội tạm chiếm ngôi đầu bảng, mọi thứ liệu đã thực sự là "màu hồng" ở XM.The Vissai.Ninh Bình?

- Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là đã đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, đường còn rất dài nên chúng tôi không thể nói nhiều. Hơn nữa, không phải cứ XM.V.Ninh Bình thắng là không có những khiếm khuyết. Chúng tôi đã có những trận thắng để đứng trong tốp đầu, nhưng cũng còn bộc lộ nhiều vấn đề. Điều tôi hài lòng nhất là thái độ, tinh thần quyết tâm của anh em để hướng tới những trận đấu quyết liệt hơn còn ở trước mắt. Còn về sự gắn kết, sự nhuần nhuyễn ăn ý trong lối chơi, có lẽ chúng tôi cần thêm thời gian chứ không thể một sớm, một chiều giải quyết ngay được.

* Người ta nói XM.The Vissai.Ninh Bình đang tiến nhanh sau khi thay HLV vì ông Văn Sỹ quản được quân và có uy với cầu thủ nên đội bóng chơi lên chân hơn hẳn. Ông tự nhìn nhận điều này như thế nào?

- Mỗi HLV có quan điểm, cách làm việc riêng. Tôi về Ninh Bình cũng mới nên chưa thể để lại dấu ấn nhiều. Với phương pháp làm việc, tôi không dám nói nhiều, chỉ có điều là sự thành công, hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có sự may mắn, chứ không chỉ bản thân muốn là được. Tôi không nghĩ là VĐV không muốn nghe, không muốn làm theo ông HLV, hay ông HLV kia mà điều quan trọng là sự gần gũi trong một tập thể để tạo được sự đoàn kết, cũng như động lực của cầu thủ trong tập luyện, thi đấu thì mới có thể giành được kết quả tốt.

* Nhưng dù sao với thứ hạng hiện tại thì có thể nói ông đã làm tốt hơn những người tiền nhiệm?

- Tôi không dám nói chuyện đó, vì kết quả mới chỉ là bước đầu thôi. Lúc này, chúng tôi mới tạo được chút niềm tin để cả đội đều cố gắng. Nhiệm vụ tôi xác định lúc này là xong trận nào là phải quên ngay trận đó để lo cho trận khác, chứ cứ nhìn vào thứ hạng mình đang có rồi lơ là chút nào là dễ "chết".
 
HLV Văn Sỹ - Ảnh Nhật Vy

* Dân trong nghề nhiều người nói đội bóng nào muốn chơi được thì HLV phải nắm được quân. Với ông chuyện "nắm" được cầu thủ đã được thực hiện như thế nào ở XM.V.NB?

- Bóng đá giờ chuyên nghiệp rồi. Tôi nghĩ các cầu thủ đều biết họ phải làm gì. Các cầu thủ ở XM.V.NB đều đã đá ở nhiều đội khác, không phải lứa trẻ mới vào nghề nên họ phải ý thức được công việc của mình. Cầu thủ mặc áo đội nào, ăn lương ở đâu thì phải đá cho đội bóng đó thôi. Cầu thủ nghĩ được như thế thì họ phải cố gắng. XM.V.NB tập hợp cầu thủ từ nhiều địa phương, đến đây để làm việc, có thu nhập nên ai không chịu phấn đấu thì sẽ thiệt. Có thể thời gian đầu, nhiều cầu thủ mới về nên chưa quen, chưa hiểu nhau, nhưng khi đã đá với nhau nhiều trận thì dần dần họ sẽ có kết quả tốt hơn. Với tôi, khi vào làm việc là rất thắng thắn. Ở XM.V.NB không thể có ai là ngôi sao, bởi trong bóng đá phải có một tập thể mạnh thì mới giải quyết được vấn đề.
 
Đối thủ nào cũng đáng gờm

* Ở XM.The Vissai.Ninh Bình, dư luận vẫn xem đấy là đất dữ với các nhà cầm quân. Với ông, từ quê nhà Nam Định chuyển sang "hàng xóm" Ninh Bình có thấy đấy là đất dữ?

- Làm HLV chắc phải xác định được điều đó. Làm nghề mà không có áp lực này thì cũng sẽ có những áp lực khác. Nhưng chính áp lực ở đội bóng sẽ tạo động lực để cho bản thân tôi phấn đấu. Làm nghề ở đâu cũng vậy thôi, khi đội bóng có mục tiêu lớn thì HLV càng phải phấn đấu. Làm nghề HLV không có áp lực, làm theo kiểu vô thưởng vô phạt để thắng cũng được mà thua cũng không sao thì sẽ nhàm chán.

* Nếu "cân đo đong đếm" chuyện XM.V.NB có phải là đất dữ thì ông cảm nhận sức ép với bản thân mình là như thế nào?

- Mọi chuyện với tôi lúc này đang bình thường. Nếu HLV mà sợ đất dữ thì không thể làm được. Tôi tự tin sẽ cố gắng hết sức để lắng nghe, học hỏi khi được lãnh đạo giao nhiệm vụ. Làm HLV không ai muốn thất bại, nhưng khi đã vào cuộc thì chắc chắn cũng phải đặt mình vào trường hợp có thể thất bại. Tôi còn trẻ, làm nghề chắc chắn sẽ có những va vấp nên càng phải nỗ lực nhiều hơn. Với tôi, thất bại làm cho người ta lớn lên. Và khi đã xác định được công việc cho thoải mái như vậy thì làm việc ở đâu cũng cần cố gắng hết khả năng của mình chứ không nghĩ nhiều chuyện đất dữ, hay không dữ.

* Sắp hết lượt đi, nhiều đội đang rục rịch tuyển thêm binh lực, thay thế cầu thủ. Lực lượng XM.The Vissai.Ninh Bình được chơi với 4 ngoại (có 2 cầu thủ nhập quốc tịch) và đang đứng đầu bảng, nhưng ông đã thấy đội hình của mình "ngon lành", hay cần phải thay ngoại binh?

- Chúng tôi đang chơi tốt, đang có vị trí ổn định và thuận lợi về tinh thần. Các ngoại binh cũng đang có phong độ ổn định. Sau 10 trận, các cầu thủ có được sự đoàn kết trong đội, thi đấu tìm được tiếng nói chung trên sân. Vì vậy nếu giờ lấy người mới thì liệu bao giờ họ mới hòa nhập được với đội? Đấy là điều sẽ phải tính rất kỹ. Quan điểm của tôi là phải xem tính hiệu quả lên trên hết, chứ có thêm cầu thủ mà đến cuối mùa họ mới hòa nhập được thì "chết".

* Trong tầm ngắm của ông, nhóm các đội nào là đối thủ trực tiếp của XM.V.Ninh Bình trong cuộc đua thăng hạng?

- Trong suy nghĩ của tôi thì đội nào giờ đây cũng đáng gờm cả. Hiện tại chưa có đội nào cán đích ở mức 27-30 điểm, mốc có thể an toàn để trụ hạng thì họ chưa thể dừng lại. Một khi ít nhất đã có thể trụ hạng được thì các đội mới bắt đầu tính đến chuyện đi xa hơn, hay dừng lại ở mức an toàn. Vì vậy, chúng tôi cứ phải tính từng trận để đua đến vòng 26 chứ sau 10 vòng thì còn quá sớm để nói một kết quả cụ thể. Mà tính như vậy thì cả 13 đội khác đều là những đối thủ trực tiếp của XM.V.Ninh Bình.

* Xin cảm ơn ông!

Dương Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm