Xung quanh chuyện HLV Mai Đức Chung từ chối lên tuyển: Quyền

24/11/2008 10:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -Trong cuộc trao đổi với báo chí sau buổi tập sáng qua, HLV Calisto vẫn khẳng định thông tin HLV Mai Đức Chung sẽ cùng bay tới Singapore với ĐTVN.
 
1.Chúng tôi đã thông báo quyết định triệu tập bổ sung Tuấn và thông báo với Phòng các đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cũng nói với CLB của Tuấn. Nhưng một Phó Giám đốc bảo Tuấn bị chấn thương và bận việc gia đình, hiện không có mặt ở CLB…”

Tôi cũng nghe nói là Tuấn sẵn sàng lên tuyển, chẳng vướng bận gì, nhưng ông Phó Giám đốc ấy nói là mọi người phải tin ông ấy chứ. Biết làm sao được”.

Trên đây là lời của HLV Mai Đức Chung trong lần đội tuyển tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia trên sân khách, liên quan tới việc ĐTVN triệu tập bổ sung trung vệ Nguyễn Anh Tuấn (Thể Công). Tuy bị cản trở bởi một số người ở CLB, nhưng cuối cùng Tuấn vẫn lên tuyển.

Dài dòng một chút như vậy để nói, việc lên tuyển là một nghĩa vụ nhưng cũng có rất nhiều chuyện xảy ra phía sau mà người hâm mộ đôi khi không có cơ hội biết, nhưng những người trong cuộc thì quá tường tận.
 
Với HLV Calisto, có hay không có trợ lý Mai Đức Chung
trong BHL ĐTVN chẳng phải là chuyện sống còn.
 
2. Trở lại với chuyện thời sự trong suốt tuần qua là việc ông Mai Đức Chung từ chối lên tuyển, bên cạnh 5 cầu thủ U22 trở thành nạn nhân của thủ tục hành chính.

Mới đây, ông Tô đã nói rõ, không có ông Chung không có nghĩa đội tuyển sẽ thất bại. Hiểu một cách khác, nếu đội tuyển không thể đạt được mục tiêu trên đất Thái tới đây thì cũng không nên coi thất bại này xuất phát từ việc trong BHL không có trợ lý Mai Đức Chung.

Ông Tô đã nhìn thẳng vào bản chất sư việc. Trong cách làm của ông Tô, vai trò của các trợ lý đơn thuần là trợ lý, chứ không phải là các cố vấn. Mối quan hệ của ông Chung với Calisto không như mối quan hệ giữa “lão thần” Billardo và Maradona ở Argentina.
 

3. Trận đấu với Olympic Brazil-trận đấu đầu tiên ĐTVN dưới thời ông Calisto ra mắt người hâm mộ VN sau 2 trận du đấu, những người có mặt ở SVĐ Mỹ Đình được thấy một hình ảnh chưa từng có (dưới thời HLV Alfred Riedl): HLV Mai Đức Chung hướng dẫn các cầu thủ khởi động trước trận đấu. Thông thường, người ta chỉ thấy ông Chung ngồi bên cạnh HLV trưởng bàn bạc. Còn hướng dẫn cầu thủ khởi động là nhiệm vụ của trợ lý thứ hai.

Hình như, với ông Tô, đó mới là công việc của trợ lý 1, còn trợ lý 2 đảm trách một công việc gì đó, như quản lý phòng thay đồ, phòng tập. Sự trao đổi về chuyên môn để các trợ lý phát huy vai trò của họ chỉ diễn ra ở một mức độ vừa phải và hiếm khi diễn ra trên sân đấu.

Những người luôn coi các trợ lý nhất định phải là các nhà tư vấn, luôn được các HLV trưởng tham khảo trước mỗi vấn đề, có thể coi đây là sự chuyên quyền, biểu hiện của một Calisto độc đoán.

Còn những người đã thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp thì hiểu rằng HLV trưởng là người chịu trách nhiệm chuyên môn và chịu trách nhiệm trước những thành công hay thất bại của đội tuyển, chứ không phải là của các trợ lý. Những người như thế sẽ coi việc ông Tô sắp xếp công việc ở đội tuyển cho các trợ lý của mình như vậy là một điều bình thường. Nó đơn giản là quyền, một thứ quyền đã được định hình trong thế giới bóng đá.

4. Mà đã nói tới quyền, người ta cũng có cả quyền từ chối, dù như đã nói trên kia, lên đội tuyển là một nghĩa vụ, được quy định bằng văn bản hẳn hoi: Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp.

Bất cứ sự gượng ép nào cũng trở nên thừa, đôi khi là phản tác dụng.

Ai đó nói, việc cố gắng thuyết phục ông Mai Đức Chung lên tuyển trong khi chỉ còn hơn chục ngày nữa AFF Cup sẽ khai mạc chỉ là một sự đề phòng, kiểu “ngộ nhỡ” có một kết quả không mỹ mãn và rồi “chẳng may” lại có một cuộc mổ xẻ, xem ra cũng không phải là không có lý.

Thực tế là ông Mai Đức Chung đã xa rời đội tuyển quá lâu, không làm trợ lý kể từ sau trận giao hữu với Olympic Brazil, nên nếu có lên tuyển hẳn là ông sẽ mất một thời gian để nắm bắt tất cả thông tin, đặc biệt là về chuyên môn.

Thế cho nên, một khi ông Tô không còn cần và ông Chung không còn muốn, họ cần được (và may mắn là đã được) toại nguyện.
 

Trong cuộc trao đổi với báo chí sau buổi tập sáng qua, HLV Calisto vẫn khẳng định thông tin HLV Mai Đức Chung sẽ cùng bay tới Singapore với ĐTVN. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đánh giá về việc HLV Mai Đức Chung có thể trở lại ĐTVN như thông tin của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cung cấp, ông Calisto chỉ nhún vai: “Ông Chung có trở lại thì cũng chẳng làm thay đổi gì cả. Có chăng thì chỉ là thêm 1 trợ lý trong BHL mà thôi”. Về phía mình, trả lời phỏng vấn báo chí vào trưa hôm qua, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông đã làm đơn xin nghỉ tập trung ĐTVN nên chắc chắn sẽ không có chuyện ông bay sang Singapore cùng ĐT vào hôm nay.

 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm