HLV Mai Đức Chung: Cái duyên “gõ đầu trẻ”

19/10/2008 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tin báo tiệp của ĐT U22 VN liên tục gửi về từ Merdeka Cup (Malaysia) lại một lần nữa cho thấy cái duyên của HLV Mai Đức Chung khi dẫn dắt các đội bóng trẻ. Bằng giờ này năm ngoái, ĐT Olympic VN dưới quyền ông Chung cũng đang thi đấu cực kỳ tưng bừng tại vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008.

Còn nhớ, sau khi chứng kiến tận mắt cảnh ĐT Olympic VN “quần” tơi tả Olympic Qatar và Olympic Saudi Arabia tại Mỹ Đình, một phóng viên Nhật Bản được cử sang VN nhằm “do thám” thông tin về ĐT Olympic VN đã thốt lên rằng: “Rất may V-League đã ngốn phần lớn sức lực của các tuyển thủ Olympic VN, nếu không chắc hẳn Olympic Nhật Bản sẽ phải vất vả để cạnh tranh vé tới Bắc Kinh cùng Olympic VN”.

Thật vậy, nếu như giành chiến thắng trước Olympic Qatar và Olympic Saudi Arabia trong 2 trận liên tiếp tại sân nhà (và chúng ta suýt nữa đã làm được điều đó), Olympic VN sẽ tràn đầy cơ hội tranh đua với Olympic Nhật Bản, nhất là khi chúng ta còn một trận với đội bóng xứ sở mặt trời mọc tại Mỹ Đình ở lượt về. Tất nhiên, giấc mơ vượt vũ môn này đã không trở thành hiện thực, nhưng những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được tại vòng loại loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 đã in đậm dấu ấn trong ký ức của rất nhiều người.

Đó là một lối chơi biết mình biết người nhưng không kém phần sắc sảo do ông thầy họ Mai xây dựng dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Công Vinh bừng sáng khi được kéo về chơi ở vị trí hộ công. Sau này, khi HLV Alfred Riedl trở lại và “phá hỏng” tất cả những gì ông Chung đã gây dựng được rồi dẫn tới thảm bại ở SEA Games 24, không ít người đã phải nén tiếng thở dài: “Giá mà ông Riedl đừng quay lại…”.

Một năm sau, với lực lượng gần như mới toanh (ĐT Olympic VN năm 2007 chỉ sót cặp trung vệ Long Giang-Xuân Hợp và tiền đạo Thanh Bình, còn thủ môn Tấn Trường chỉ gia nhập đội bóng ở nửa cuối năm) và chỉ có vỏn vẹn 10 ngày chuẩn bị ở Nam Kinh, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt đội bóng non trẻ của mình thi đấu rất ấn tượng tại Merdeka Cup 2008 với 2 chiến thắng liên tiếp trước Myanmar (á quân) và U20 Mozambique.
 
Ông Chung rất có duyên khi dẫn dắt các ĐT trẻ

Một lần nữa, tài dụng binh và lược trận của HLV Mai Đức Chung lại được thể hiện, khi ông vận dụng đấu pháp 4-2-3-1 rất linh hoạt tuỳ thuộc vào từng dạng đối thủ khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng luôn là thắng lợi.

Nếu như phát kiến đưa Công Vinh xuống chơi ở vị trí hộ công năm ngoái đã khiến tên tuổi HLV họ Mai nổi như cồn, thì năm nay, ông còn gây sốc hơn nữa khi bố trí Thanh Bình đảm nhiệm vị trí tương tự như vậy ở trận thắng U20 Mozambique, mặc dầu Thanh Bình xưa nay chỉ biết tới như là một tiền đạo có kỹ thuật khá vụng chứ không nhanh và khéo như Công Vinh.

Nhưng cái tài của HLV Mai Đức Chung là ông lại xếp Đình Tùng và Danh Ngọc, 2 cầu thủ có tầm vóc nhỏ con hơn Thanh Bình, nhưng lại rất quái và có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, thi đấu bên cạnh Bình “củi”. Nhờ thế, bộ ba này đã bổ khuyết cho nhau rất hiệu quả để mang lại chiến thắng vang dội cho ĐT U22 VN.

Giờ đây, ĐT U22 VN đã thay thế ĐTVN để trở thành sự quan tâm số một của người hâm mộ bóng đá VN, và tất cả đều đang háo hức chờ mong xem thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục tạo thêm những bất ngờ nào nữa tại Merdeka Cup 2008.
 
H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm