Barca-Osasuna 2-0 : Villa "giải khát", Barca tiến gần ngôi vô địch

24/04/2011 02:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hai pha lập công của David Villa và Messi giúp Barca hạ Osasuna 2-0, tái lập cách biệt 8 điểm với Real và tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch La Liga mùa giải thứ 3 liên tiếp.

Villa ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Barca trong trận thắng Osasuna-Ảnh Getty

Khi bước vào trận đấu với Osasuna ở Nou Camp, Barca đã biết Real hạ Valencia 6-3 và rút ngắn khoảng cách với họ xuống 5 điểm. Dù vậy, cũng như Mourinho, Guardiola “cất” nhiều trụ cột trên ghế dự bị để dưỡng sức cho trận “kinh điển” tiếp theo với Real ở bán kết lượt đi Champions League.

Đội chủ nhà xuất phát với chỉ 4 gương mặt đá chính quen thuộc là Valdes, Daniel Alves, Busquets và David Villa. Còn lại Puyol và Pique cười nói vui vẻ trên khán đài trong khi Xavi, Messi, Pedro và Iniesta ngồi dự bị. Như thường lệ, đội nào đá với Barca cũng chơi phòng ngự với số đông và chờ cơ hội phản công. Osasuna không phải ngoại lệ. Họ chấp nhận chơi phòng ngự số đông và để Barca cầm bóng tới 68% nhằm đảm bảo một cách tốt nhất có thể cho sự an toàn của khung thành do Ricardo trấn giữ.

Tuy thế, Barca vẫn có được cái mình với bàn thắng dẫn trước của David Villa ở phút 24. “Số 7” của đội chủ nhà gây thất vọng lớn với hàng loạt pha bỏ lỡ ngon ăn trong trận “kinh điển” lượt về với Real ở Bernabeu. Đến trận chung kết cúp Nhà Vua Villa tiếp tục gây thất vọng. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến Guardiola tiếp tục xếp anh đá chính trước Osasuna để giúp cựu tiền đạo Valencia tìm lại sự tự tin và nhạy cảm săn bàn. Và “cơn khát” đã được Villa giải tỏa đúng lúc với pha đệm bóng cận thành tung lưới Ricardo sau đường chuyền vào từ cánh trái cực kỳ chính xác của Jeffren.

Dù để đội chủ nhà dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên nhưng Osasuna thực sự đã khiến Barca trải qua những phút giây sợ hãi. Đội khách vẫn tung ra được 9 cú sút cầu môn ở hiệp 1 này trong đó những phút cuối hiệp thực sự là những khoảnh khắc khung thành Valdes chao đảo. Phút 39, Vadocz bỏ lỡ cơ hội ghi bàn san bằng tỷ số cho Osasuna khi cú đánh đầu từ cự ly khoảng 6 mét của anh đi thẳng vào tay thủ thành đội chủ nhà. Phút 44, lại là Valdes phản xạ xuất thần cứu thua cho Barca ngay trên vạch cầu môn khi anh đẩy bóng ra ngoài khung gỗ từ pha dứt điểm cực gần bằng chân trái của Damia. Ngay sau đó, nhận đường chuyền bằng đầu của Nekoanam, Vadocz tung cú sút chân trái từ cự ly chỉ khoảng 9m trong tư thế hoàn toàn thoải mái nhưng bóng đi chệch khung thành rất đáng tiếc.

Nhận thấy Barca gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Osasuna, ngay đầu hiệp 2 Guardiola lần lượt tung cả Iniesta lẫn Messi vào sân để tăng sức công phá cho đội chủ nhà nhằm “dứt điểm” đối thủ một cách nhanh chóng. Gần giữa hiệp 2, Guardiola tung tiếp Xavi vào sân.

Tuy nhiên trận đấu diễn ra với nhịp độ tương đối chậm và gần như không có tình huống đáng chú ý nào được tạo ra về khung thành cả hai đội. Osasuna không còn tạo ra sóng gió cho khung thành Valdes như những phút cuối hiệp 1 trong khi Barca có vẻ cũng không quá nỗ lực để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Mãi tới phút 87, đội chủ nhà mới có thêm bàn thắng để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0. Daniel Alves lên tham gia tấn công có đường chuyền thông minh để Messi di chuyển không bóng hợp lý rồi dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại Ricardo. Chiến thắng này giúp Barca giữ nguyên khoảng cách 8 điểm với Real và tiến gần tới danh hiệu vô địch La Liga mùa giải thứ 3 liên tiếp thêm bước nữa.

+Ghi bàn: David Villa 24’, Messi 87’

+Đội hình thi đấu

Barcelona: Valdes, Milito(Xavi 66’), Mascherano, Alves, Maxwell, Thiago, Keita, Busquets, Villa(Messi 58’), Afellay, Jeffren (Iniesta 46’)
Osasuna: Ricardo, Nelson, Flano, Lolo, Monreal, Nekounam, Vadocz, Damia(Pandiani 80’), Camunas, Cejudo(Calleja 88’), Sola

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm