Chelsea lại không thắng: Ancelotti cũng chỉ như Ranieri?

10/12/2009 12:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Carlo Ancelotti rốt cuộc cũng đã nhận ra rằng huấn luyện Chelsea không dễ dàng chút nào. HLV người Ý đã tỏ ra hết sức giận dữ sau khi đội chủ sân Stamford Bridge để thủng lưới vào những phút chót và để tuột ba điểm trước vị khách tí hon đến từ đảo Cyprus APOEL Nicosia. Nhưng điều đáng nói hơn cả là dù trận đấu với APOEL không còn nhiều ý nghĩa, Ancelotti vẫn tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất, dẫn tới việc Essien bị chấn thương và phải rời sân sớm.

Đó là một quyết định khó hiểu và đáng ngờ, nhất là khi trong trận đấu cùng giờ, đối thủ Chelsea ở Premier League, M.U, đã sử dụng đội hình có tới hơn hai phần ba là những người dự bị (và vẫn thắng Wolfsburg ngay trên sân khách). Giữa lúc cuộc khủng hoảng chấn thương và áp lực của một mùa giải dài dằng dặc đang tác động lên mọi đội bóng ở giải Ngoại hạng, thật ngạc nhiên là Ancelotti lại không tận dụng cơ hội này để cho những trụ cột của ông nghỉ ngơi. Thế nên, việc Essien bị chấn thương là hệ quả của sự vung tay quá trán đó. Chưa rõ tiền vệ người Ghana sẽ vắng mặt bao lâu, song chắc chắn Essien sẽ không thể dự trận đấu với Everton vào cuối tuần này, trong khi giai đoạn cuối năm là giai đoạn bận rộn nhất ở Premier League.

Essien dính chấn thương ở trận Chelsea hòa APOEL 2-2

Có lẽ thất bại 1-2 trước Man City ba ngày trước khiến HLV người Ý muốn có một cú hích về mặt tinh thần. Thế nhưng, kế hoạch đó đã thất bại, dù Chelsea vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu sau 4 trận thắng và 2 trận hòa. Một cách giải thích khác là do Ancelotti cố gắng tận dụng tối đa những cầu thủ sắp phải rời Stamford Bridge để tham dự giải vô địch châu Phi vào tháng 1/2010 (ông đã sử dụng 3 trong 4 người như thế cho trận tiếp Apoel: Essien, Drogba và John Obi Mikel).

Dẫu thế nào, Ancelotti không hề giấu giếm những suy nghĩ của ông sau khi chứng kiến Chelsea đã trải qua 3 trận liền không biết mùi chiến thắng ở tất cả các giải đấu, bao gồm những thất bại trước Blackburn, Man City và một trận hòa yếu đuối trước đối thủ có lẽ là yếu nhất ở Champions League mùa này. “Quá mềm yếu”, Ancelotti nói sau trận đấu. “Đó là vấn đề tâm lý”. “Mềm yếu” có lẽ không phải là từ chính xác lắm để miêu tả đội bóng mới 9 ngày trước còn được ca ngợi là ứng cử viên số một cho chức vô địch Premier League mùa này sau khi đè bẹp kình địch cùng thành phố Arsenal 3-0 ngay trên sân khách.

Thật ra, Chelsea vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Họ ghi 2 bàn, bị trọng tài Matteo Trefoloni từ chối 2 bàn và còn một lần sút bóng đập xà ngang. Nhưng hai đòn vào những phút bất ngờ, bàn mở tỷ số của Marcin Zewlakow ở phút thứ 6, lúc nhiều cầu thủ trên sân còn chưa chạm bóng, và bàn gỡ hòa của cầu thủ vào sân thay người, Nenad Mororavljevic là đủ để khiến 3.000 CĐV lặn lội từ đảo Cyprus bước khỏi Stamford Bridge trong tư thế người chiến thắng.

Tuy nhiên, chính Ancelotti cũng phải chia sẻ một phần gánh nặng của những trận đấu đáng thất vọng như thế này. Trong khi không tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hay giúp những trụ cột nghỉ ngơi, ông vẫn liên tục thay đổi đội hình xuất phát ở mọi trận đấu. 7 thay đổi đã được đưa ra trong đội hình xuất phát của Chelsea trận gặp Apoel so với thất bại 1-2 trước Man City thứ Bảy tuần trước, nhưng chỉ có hai cầu thủ trẻ được đá chính là Gael Kakuta và thủ thành Ross Turnbull.

Tính đến thời điểm này của mùa giả, HLV người Ý đã sử dụng 29 cầu thủ khác nhau, với sự thay đổi chủ yếu diễn ra ở hàng tiền vệ và không có gì ngạc nhiên khi Chelsea bắt đầu trận đấu với Apoel giống như những cầu thủ chưa chơi với nhau bao giờ. Trong mấy tuần lễ gần đây, Ancelotti thường được so sánh với những người tiền nhiệm, Luiz Felipe Scolari, mỗi khi Chelsea thất bại, và Jose Mourinho, mỗi khi họ thắng trận. Nhưng có vẻ như ông ngày càng giống với người đồng hương “Gã thợ hàn” Claudio Ranieri.

Điều an ủi duy nhất cho HLV người Ý trong buổi tối thứ Ba là màn trình diễn khá ấn tượng của cầu thủ trẻ Kakuta. “Kakuta là điều tốt đẹp duy nhất tối nay”, Ancelotti thừa nhận. Nhưng như thế sẽ là quá ít với đội bóng ôm tham vọng vô địch cả Premier League và Champions League.

Tuần đen tối của Carlo

Trong vòng 1 tuần, Chelsea của Ancelotti đã trải qua 3 trận đấu vôcùng tệ hại. Đầu tiên là việc họ bị Blackburn loại khỏi tứ kết Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu 11m (hai hiệp chính hòa 2-2). Tiếp đó, họ bị Man City đánh bại với tỷ số 2-1 ở Premier League và chỉ còn hơn M.U vỏn vẹn 2 điểm. Và giờ là trận hòa đáng xấu hổ trước đối thủ yếu như APOEL. Dù kết quả đó không ảnh hưởng tới ngôi đầu của Chelsea, song chắc chắn nó sẽ khiến họ không có được tâm lý tốt nhất cho trận đấu với Everton vào cuối tuần này
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm