Man City - Chelsea 2-1: "The Blues" bước hụt

06/12/2009 05:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù sớm vươn lên dẫn trước nhưng Chelsea đã để Man City san hòa và vượt qua với tỷ số 2-1. Hiện khoảng cách giữa Chelsea và Man United chỉ còn là hai điểm.


Trận thắng của 4-0 của Man United trước West Ham đã thôi thúc các cầu thủ Chelsea giành trọn ba điểm trong trận đấu với Man City. Dù để đội chủ nhà chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu tiên nhưng sự vượt trội về đẳng cấp và phong độ đã giúp Chelsea giành lại quyền kiểm soát bóng. Phút thứ 6, Drogba đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi đối mặt với thủ môn S. Given. Tuy nhiên, Chelsea không phải đợi chờ lâu để có bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 8, pha “bắn phá” liên tiếp khung thành Man City đã khiến bóng đập trúng người Adebayor đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Given.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty

Sau khi sớm có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ khách lại chủ động đá thấp và nhường thế trận cho đội chủ nhà. Dường như HLV Ancelotti đã nắm rất rõ lối chơi của Man City, vốn chủ dựa vào những cầu thủ đá cánh có tốc độ rất tốt như Robinho, Tevez hay Wright-Phillips, nên đã yêu cầu các học trò đá chậm nhằm giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Phút 21, Adebayor có cơ hội sửa sai từ pha căng ngang của Barry bên cánh trái. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Togo đã đi chệch khung thành khá xa.

 

Nếu để thua trận đấu này, Man City sẽ bị Chelsea bỏ cách tới 17 điểm. Vì vậy, các cầu thủ chủ nhà thi đấu rất cố gắng và luôn quyết liệt trong từng tình huống tranh chấp. Hàng tiền vệ của Man City cầm bóng khá tốt nhưng lại không có được những pha chọc khe cần thiết cho hai cánh vì có quá nhiều các cầu thủ Chelsea bên phần sân nhà. Cơ hội rõ ràng nhất của đội chủ nhà chính là cú sút xa của Barry ở phút 26. Tuy nhiên, bóng đã đập chân Essien đi chệch khung thành trong gang tấc.

 

Cuối cùng những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Man City cũng đã được đền đáp. Phút 37, “tội đồ” Adebayor nhanh chân tận dụng pha nửa chuyền nửa sút của Wright-Phillips để san hòa tỷ số. Các cầu thủ khách đã phản ứng dữ dội với trọng tài chính H. Webb vì cho rằng bóng đã chạm tay Richards trước khi tới chân tiền đạo người Togo. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được công nhận cho đội chủ nhà.


Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối hiệp 1nhưng không bên nào gia tăng được tỷ số. Có thể nói tinh thần thi đấu chính là "vũ khí" nguy hiểm của Man City trong trận đấu này. Bàn thua sớm không những đã không quật ngã được ý chí chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà mà còn giúp họ thi đấu với quyết tâm cao hơn. Trong khi đó, hiếm khi Chelsea của HLV Ancelotti lại thi đấu "rối" như hiệp 1 của trận đấu này. Nhiều tình huống các cầu thủ Chelsea để những đồng nghiệp phía bên kia rê qua khá dễ dàng nhưng may cho Chelsea là họ vẫn còn Terry, trung vệ đội trưởng luôn xuất hiện kịp thời và cản phá bóng đúng lúc. 



Adebayor đã lập công chuộc tội - Ảnh Getty

Cũng giống như hiệp 1, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu hiệp 2. Phút 53, Wright-Phillips nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào cho Adebayor đệm lòng. Tiếc rằng cú sút của cựu tiền đạo Arsenal đã bị trung vệ Carvalho phá ngay trên vạch vôi. Không lâu sau đó, Man City được hưởng một quả đá phạt trực tiếp nguy hiểm ngay trước vòng cấm địa. Và Tevez đã "đánh lừa" thành công Cech trong tình huống này để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City ở phút 56. Cũng phải nói rằng hàng rào của đội khách đã đứng khá chủ quan khi để lộ một khoảng trống quá lớn cho Tevez khai thác. Đây là bàn thua thứ 10 của Chelsea trong mùa giải năm nay.

Có thể nhận thấy rõ rằng trận thua trước Blackburn ở vòng tứ kết Cúp Carling hồi giữa tuần qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Chelsea. Đội bóng của chiến lược gia người Italia không còn giữ được một cái "đầu lạnh" cần thiết nên đã bị cuốn theo lối chơi của đội chủ nhà. Nhận thấy sự thất thế của Chelsea, cựu HLV Milan đã thay Ballack bằng Mikel và Carvalho, cầu thủ phạm lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai của đội nhà, bằng Belletti.


Dù Man City phải chịu khá nhiều thiệt thòi khi hai hậu vệ cánh là Bridge và Richard bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu nhưng đội khách vẫn không tận dụng được cơ hội này để san hòa tỷ số. Những đường lên bóng của đội khách thiểu hẳn sự đột biến và chỉ trông chờ vào những tình huống treo bóng bổng. Nhưng từ một pha treo bóng vào vòng cấm địa Man City, Drogba bị Onuoha cản phá trái phép và Chelsea được hưởng quả đá phạt 11m ở phút 82. Tuy vậy, "cơn ác mộng" penalty đối với các cầu thủ Chelsea từ trận đấu giữa tuần có vẻ như chưa chấm dứt khi Lampard thực hiện hỏng cơ hội san hoà không thể tốt hơn này. Không lâu sau đó, Drogba lại có cơ hội sửa sai cho người đồng đội khi đối mặt với Given. Nhưng lần thứ hai trong trận đấu này, "Voi rừng" không thể khuất phục thủ môn người Ireland.


Như vậy là Man City đã có trận thắng đầu tiên sau bảy trận hòa liên tiếp còn Chelsea để thua trận thứ ba trong mùa bóng năm nay. Với đội chủ nhà, chiến thắng này sẽ giúp thầy trò HLV Mark Hughes tự tin hơn trong cuộc đua giành chiếc vé dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Chelsea của chiến lược gia Ancelotti đã để Man United rút ngắn khoảng cách xuống còn hai điểm. Chắc chắn rẳng cuộc đua ở giải ngoại hạng hứa hẹn sẽ rất quyết liệt trong những vòng tới.

 

Cầu thủ ghi bàn: Adebayor 8’ (phản lưới), 37', Tevez 56'.

 

Đội hình ra sân:

 

+ Man City: Given, Toure, Bridge, Richards (Onuoha 75'), Lescott, Barry, Wright-Phillips, Robinho (Zabaleta 90'), Ireland, Adebayor, Tevez.

+ Chelsea: Cech, Terry (Malouda 88'), Carvalho (Belletti 64'), Cole, Ivanovic, Essien, Lampard, Ballack (Mikel 64') , Deco, Drogba, Anelka.


Trà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm