Hậu Chung kết Champions League: Juventus, tương lai vẫn là màu hồng

08/06/2015 19:13 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã thất bại trước Barcelona ở trận Chung kết Champions League. Nhưng phía trước CLB thành Turin vẫn là một tương lai đầy hứa hẹn, bấp chấp việc nhiều khả năng đội bóng của Max Allegri sẽ phải đối mặt với một mùa Hè đầy biến động về nhân sự...

Chuyện đi và ở của Paul Pogba thậm chí còn đã trở thành đề tài thu hút sự chú ý của dư luận từ vài tháng trở lại đây. Hiện có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu mong muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Pháp này. Ngay cả Barcelona – tân vương Champions League cũng được cho là bến đỗ tiềm năng của Pogba. Vì thế, bất chấp việc ngôi sao 22 tuổi này tỏ ra rất dè dặt trong việc nói về tương lai của mình sau trận Chung kết ở Berlin (anh này đã nói rằng bây giờ chưa phải là lúc để nói về tương lai của tôi, hiện tôi chỉ có kế hoạch về tập trung ĐT Pháp), thì tương lai của Pogba vẫn thực sự là một dấu hỏi?

Paul Pogba cũng không phải là trụ cột duy nhất đang nhấp nhổm rời Turin. Ngay trước thềm trận Chung kết Champions League, Kia Joorabchian người đại diện của Tevez đã khẳng định rằng thân chủ của ông và Juventus sẽ thảo luận về tương lai sau khi trở về từ Berlin. Bản thân tiền đạo người Argentina này đã từng công khai thể hiện mong muốn có ngày được trở về chơi cho CLB quê nhà Boca Juniors. Ngoài Tevez thì một cựu binh khác là Pirlo cũng có thể ra đi. Nhạc trưởng của Juventus có thể theo chân nhiều tên tuổi lớn khác đến “đổi gió” tại Mỹ.

Bản thân Giám đốc của Juventus, Beppe Marotta ở cuộc trả lời phỏng vấn sau trận Chung kết Champions League đã phải thừa nhận rằng ông không dám chắc về khả năng đội nhà có giữ chân được Tevez và Pirlo hay không. Ngoài ra thì Arturo Vidal cũng là một cầu thủ có khả năng chia tay Juventus khi anh này cũng nhận được rất nhiều sự theo đuổi.

Ngoài việc phải đối mặt với 1 cuộc đào tẩu tập thể, Juventus cũng sẽ phải tính toán những  phương án thay thế nhiều trụ cột đã luống tuổi trong tương lai gần. Những cái tên như Buffon, Evra, Barzagli... đều đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Nhìn chung, đấy chính là những khó khăn dành cho HLV Max Allegri trong nhiệm vụ duy trì thành công dài hạn tại nhà vô địch Serie A. Dù vậy, có vẻ như Juventus cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho một chương mới trong lịch sử của mình.

Họ đã kịp hoàn tất thương vụ bom tấn đầu tiên ở mùa giải mới khi chiêu mộ tài năng trẻ 21 tuổi người Argentina, Paulo Dybala từ Palermo với phí chuyển nhượng lên tới 32 triệu euro. Với việc thu được tới 100 triệu euro từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng từ thành công ngoài dự kiến ở mùa giải năm nay, Juventus sẽ thỏa sức vũ trang lực lượng. Cộng thêm khoản ngân sách đáng kể từ thu được nếu các cột trụ hiện tại ra đi, rõ ràng HLV Allegri có đủ tiềm lực để xây dựng 1 đội bóng giàu tính cạnh tranh. Để tái lập điều thần kì ở mùa bóng này có thể là một thách thức với Juventus, còn việc chen chân vào Top 8 Champions League thì hoàn toàn là thứ nằm trong tầm tay của Bà Đầm già. Hãy tin là như thế!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm