Mất tiền đạo, HAGL thua 4 trận liền

04/07/2016 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không thắng HAGL lúc này với phần còn lại của V-League có thể coi là chuyện lạ, bởi thầy trò HLV Quốc Tuấn yếu và thiếu đủ thứ, nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn dậm chân tại chỗ vì Đồng Tháp và Long An thậm chí còn kém cỏi hơn.

HAGL không còn sức hút với nhiều CĐV như khi họ còn những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn giờ đá đâu thua đó và nhiều CĐV HAGL nói vui giờ chỉ trông chờ vào “thần đèn” hiển linh thì vận họ mới thay đổi.

Osmar chấn thương dài hạn là mất mát quá lớn với HLV Quốc Tuấn trong bối cảnh HAGL không có ngoại binh giỏi. Những cầu thủ trẻ tài năng không thể vực dậy đội bóng dù họ đã nỗ lực tột cùng.

Tâm lý thi đấu của họ đang gặp vấn đề khi vào sân, có lẽ trong đầu họ luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo thua trận. Trừ 2 CLB xếp dưới họ là Đồng Tháp và Long An, phần còn lại đều nhỉnh hơn HAGL cả về chiều sâu đội hình lẫn ngoại binh tốt.

HLV Quốc Tuấn thậm chí còn không dám tin dùng Junior, chân sút gốc Brazil mà HAGL đăng ký thay thế cho Osmar. Cầu thủ này chơi tồi đến mức không hơn gì nội binh, thế nên ông Tuấn thà tin dùng cầu thủ trẻ. Điều tích cực nhất với HAGL là sức trẻ.

HAGL – QNK Quảng Nam 1-4: Dấu ấn từ những tân binh

HAGL – QNK Quảng Nam 1-4: Dấu ấn từ những tân binh

3 trong tổng số 5 bàn thắng được ghi trên sân Pleiku chiều 25/6 được ghi do công của các tân binh. Thật không quá khi nói trận đấu giữa HAGL và QNK Quảng Nam tại vòng 13 Toyota V- League 2016 là “trận đấu của những tân binh”


Xem họ chơi bóng, nhiều CĐV còn thấy ở họ chút sinh khí hơn những Long An, Đồng Tháp. Trên sân Cần Thơ chiều qua, HAGL đã gieo chút ít niềm tin cho CĐV nhà với bàn mở tỷ số bất ngờ của Văn Thanh.

Nhưng rồi, mọi chuyện lại đâu vào đấy khi Văn Toàn, Minh Vương quá lạc lõng trên hàng công. Còn ở hàng thủ, những Thắng Toàn, Văn Thắng còn quá non nớt. Bi kịch lên đến đỉnh điểm cho đội khách ở phút cuối cùng khi Thắng Toàn buộc phải phạm lỗi nhằm tránh cho đội nhà bàn thua thứ 3 để rồi bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn đuổi khỏi sân. Điều tốt nhất mà các hậu vệ HAGL làm cho thủ môn Văn Tiến ở trận này là hạn chế không cho Oseni ghi bàn.

HLV Vũ Quang Bảo cũng chỉ sử dụng 1 ngoại binh duy nhất trận này vì Patiyo vẫn thụ án treo giò, nhưng điều ông cần là 3 điểm tuyệt đối vẫn nằm trong tay. Điều khá trớ trêu trong cuộc đua trụ hạng mùa này là tình tiết không có gì gay cấn như cuộc cạnh tranh ngôi vương. HAGL vẫn thua nhưng thứ hạng của họ mảy may không ảnh hưởng khi những đối thủ của họ thậm chí còn tung cờ trắng sớm hơn.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm