Hàng công Hà Lan: Khi Huntelaar bất phục van Persie

13/06/2012 13:20 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Là một trong những trung phong hiệu quả nhất thế giới, Klaas-Jan Huntelaar luôn đưa bóng thẳng vào khung thành, nên tính cách của anh cũng bộc trực như vậy. Trước lúc EURO 2012 khởi tranh, khi được hỏi ai sẽ là ngôi sao ở Ba Lan và Ukraina, anh đáp không cần suy nghĩ: “Tất nhiên là Huntelaar”.

Tuy nhiên, tiên đoán đó sẽ không thể đúng chừng nào anh còn chưa có mặt trong đội hình xuất phát của Hà Lan. Robin van Persie mới là người được lựa chọn trong trận gặp Đan Mạch, nhưng việc chân sút đang khoác áo Arsenal gây thất vọng não nề và là một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng áo cam bất ngờ thua trận ra quân. Sự kém hiệu quả của hàng công chật ních các ngôi sao trong tay HLV Bert van Marwijk đã lại làm dấy lên cuộc tranh luận lâu nay của bóng đá Hà Lan: Huntelaar hay Van Persie.



Huntelaar bất phục van Persie- Ảnh Getty

Dù khoác chiếc áo số 9 và là chân sút có nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại với 12 lần lập công, Huntelaar, Vua phá lưới của Bundesliga, vẫn bị đánh giá thấp hơn Van Persie, Vua phá lưới của Premier League. Hai giải đấu đều thuộc loại hàng đầu châu Âu, với bằng chứng hai đội vào chung kết Champions League năm nay là Chelsea và Bayern Munich. Lẽ đó, nhìn vào tất cả các đội dự EURO 2012, Hà Lan có thể tự tin họ đang sở hữu hàng công mạnh nhất.

TBN không có David Villa, còn Fernando Torres không còn là chính mình. Wayne Rooney của Anh bị treo giò 2 trận đầu. Zlatan Ibrahimovic đã có một mùa đáng thất vọng và trận thua Ukraina của Thụy Điển khiến cơ hội đi tiếp của chân sút đang khoác áo AC Milan không còn nhiều. Tuy nhiên, điều lẽ ra là sự xa xỉ đáng mơ ước với Van Marwijk giờ lại trở thành một vấn đề gây chia rẽ.

Huntelaar đã công khai tuyên bố không muốn ngồi dự bị và có vẻ như phần đông các CĐV lẫn những cựu tuyển thủ quốc gia Hà Lan đồng ý với anh. Tuy nhiên, trong nội bộ đội tuyển, quan điểm lại không rõ ràng như vậy. “Thật khó nói. Đó không phải việc của tôi”, tiền vệ Rafael van der Vaart lẩn tránh khi được hỏi về lựa chọn của anh. “Trong 3 trận gần đây, Van Persie đá chính”. Trong 3 trận đó, Hà Lan thắng 2, thua 1, nhưng tiếc thay, 2 chiến thắng chỉ là những trận giao hữu, còn thất bại đã đẩy họ vào tình thế phải đánh bại Đức tối nay.

Đặt họ lên bàn cân như những cá nhân đơn lẻ khiến lợi thế nghiêng đôi chút về Van Persie, một phần không nhỏ là do sự nổi tiếng của Premier League và Arsenal. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh đội tuyển Hà Lan, Huntelaar sẽ là người thích hợp hơn. Van Persie là truyền nhân của trường phái Hà Lan cổ điển với sự tinh tế, nhanh nhẹn, óc quan sát và khả năng cảm nhận bóng tuyệt vời, như kiểu Johan Cruyff hay Dennis Bergkamp. Lối chơi đó gần như hòa làm một với triết lý bóng đá của HLV Arsene Wenger ở Arsenal và là lý do quan trọng khiến anh ghi được 30 bàn ở Premier League mùa vừa rồi. Tuy nhiên, khi trở về với tuyển Hà Lan, Van Persie chưa bao giờ xuất sắc như thế. Ngay cả khi đội bóng áo cam vào đến chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi, anh vẫn là một trong những người bị chỉ trích.

Ngược lại, Huntelaar là mẫu cầu thủ săn bàn chỉ dựa trên hiệu quả, trực diện, đầy sức mạnh. Với anh, bàn thắng tính theo số lượng, chứ không phải theo vẻ đẹp. Tiền đạo của Schalke cũng thể hiện nỗ lực không mệt mỏi trên sân và bù đắp cho những gì anh còn thiếu bằng việc sẽ đuổi theo hậu vệ đối phương đến cùng với chỉ cần một chút hy vọng đoạt lại bóng. Huntelaar từng bất tỉnh nhân sự trong một trận gặp Anh đầu năm nay sau một bàn thắng xuất sắc bằng đầu ngay tại Wembley. Các đồng đội sau đó đã phải lôi cả một đám cỏ ra khỏi miệng anh.

Những đồn đoán về nội tình đội bóng của Marwijk càng thêm phức tạp khi trong buổi họp báo trước trận gặp Đức dành riêng cho báo chí Hà Lan vào ngày thứ Hai, LĐBĐ Hà Lan tuyên bố Huntelaar vắng mặt mà không giải thích lý do. Dẫu sao, lúc này mọi việc đã trở nên thật khó khăn cho Marwijk khi phương án nào cũng sẽ kèm theo những bất lợi và dù cho ai có đá chính tối nay, thì tốt hơn hết là Hà Lan phải bắt đầu ghi bàn, nếu như không muốn sớm chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm