Nhìn từ lịch sử: Hà Lan vẫn có thể… vô địch?

13/06/2012 15:30 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Mọi chuyện có vẻ không tốt lắm đối với đội tuyển Hà Lan sau trận thua đáng ngạc nhiên của họ trong trận mở màn hôm thứ Bảy gặp Đan Mạch, nhưng hoàn cảnh hiện tại của Oranje có rất nhiều nét tương tự với thắng lợi của họ ở EURO 1988.

Nhiều điểm tương đồng với con đường đến chức vô địch châu Âu năm 1988 giúp cho người Hà Lan tự tin về cơ may đi đến đỉnh vinh quang ở EURO 2012 này. Điều đó không có nghĩa là sự bảo đảm cho thành công, nhưng Oranje ít nhất có thể nhìn lại lịch sử để lấy cảm hứng trước cuộc đụng độ với Đức vào đêm nay.

Trong loạt trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2012, đội tuyển Hà Lan bị Bulgaria đánh bại 2-1 giống như các tiền bối của họ trước EURO 1988. Jan Wouters đưa đội bóng của HLV Rinus Michels vượt lên dẫn trước nhưng 2 bàn thắng muộn của đội khách đã lật ngược tỷ số. Mùa Hè này Bulgaria cũng không qua nổi vòng loại, và lại được Hà Lan mời sang Amsterdam đá giao hữu. Robin van Persie mở tỷ số nhưng Bulgaria vùng lên sau giờ nghỉ và lại ghi 2 bàn vào lưới đội chủ nhà để kết thúc trận đấu với kết quả 2-1.

Vấn đề tiền đạo

Vấn đề làm HLV Bert van Marwijk đau đầu nhất là những cân nhắc trong việc lựa chọn tiền đạo mũi nhọn cho Oranje. Dù đã làm ngơ với Vua phá lưới giải quốc nội Eredivisie 2011/12 Bas Dost (32 bàn/34 trận) và chân sút trẻ Ricky van Wolfswinkel khoác áo Sporting Lisbon chơi khá nổi bật tại Europa League mùa rồi, ông Van Marwijk hẳn vẫn phải rất đau đầu để đưa ra quyết định chọn “Thần công” Bundesliga Klaas-Jan Huntelaar hay Robin van Persie, người cũng giành được danh hiệu tương tự ở Premier League, đá chính.

Con đường đến chức vô địch của Hà Lan năm 1988 có nhiều điểm tương đồng với những gì đang diễn ra hiện nay - Ảnh Getty

Năm 1988, tình hình chọn lựa “số 9” cũng gây ra không ít tranh luận, dù liên quan đến những lo ngại về chấn thương nhiều hơn là phong độ và năng lực của các cầu thủ. John Bosman được ra sân từ đầu trong trận mở màn gặp Liên Xô còn Marco van Basten theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Trung phong của AC Milan được vào sân thay người trong những phút cuối trong tình cảnh Hà Lan đang bị dẫn 1-0 nhưng không kịp làm gì xoay chuyển tình thế, y hệt như những gì Huntelaar vừa trải qua khi bất lực trong việc ghi bàn gỡ hòa vào lưới Đan Mạch.

Cũng chẳng khác gì năm 1988, Hà Lan chơi lấn lướt trong trận mở màn. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của Oranje đều thất bại trong khâu dứt điểm ở Kharkiv, việc mà các đồng đội ở tuyến sau cũng không giúp gì được. Để rồi Hà Lan bại trận bởi một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Michael Krohn-Dehli, tiền vệ từng 7 năm chẳng làm nên trò trống gì khi thi đấu trên đất Hà Lan.

Năm 1988, Vasily Rats là người hạ gục Hà Lan. Tiền vệ người Nga đánh bại thủ môn Hans van Breukelen bằng một cú sút từ ngoài vòng cấm để đưa đội bóng của ông vượt lên dẫn trước và dù Liên Xô chẳng tạo được nhiều cơ hội nữa, bàn thắng duy nhất đó đã quyết định trận đấu. Đến lúc tái ngộ ở trận chung kết, Hà Lan mới có thể thanh toán được nợ nần khi đánh bại đội quân của ông Valeriy Lobanovskyi 2-0 do công của Ruud Gullit và Van Basten.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Van Basten đã bị hành hạ bởi hàng loạt chấn thương trước giải đấu năm 1988, trong đó có chấn thương xương gò má sau một va chạm còn tím cả quầng mắt. Chẳng biết có trùng hợp ngẫu nhiên hay không, Huntelaar cũng đến tập trung đội tuyển với một bên mắt thâm tím. Van Basten lập một hat-trick trong trận thứ hai của Hà Lan vào lưới Anh và người Hà Lan đang hy vọng Huntelaar sẽ lặp lại thành tích của người đàn anh vĩ đại vào đêm thứ Tư này. Nên nhớ rằng, năm đó “San Marco” còn năm nay ghi bàn quyết định loại Đức ở bán kết. Năm nay, liệu Đức có trở thành nạn nhân của Huntelaar khi ta biết rằng “Thợ săn” đã bắn thủng mành lưới các CLB Đức tổng cộng 34 lần (29 ở Bundesliga và 5 ở DFB-Pokal) trong mùa vừa rồi.

Nhiều điểm tương đồng với một trong những thế hệ cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất trong lịch sử do HLV huyền thoại Michels dẫn dắt nói trên có thể làm điểm tựa tinh thần lớn lao cho ông Van Marwijk và các học trò trong ít nhất là hai trận sắp tới, trước hết là gặp đại kình địch Đức. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, thì chất lượng cầu thủ của Oranje hiện tại không xuất sắc bằng các bậc đàn anh đàn chú. Thủ môn Maarten Stekelenburg không đáng tin cậy bằng Van Breukelen. Những John Heitinga hay Joris Mathijsen, Ron Vlaar chỉ là những chú bé so với tượng đài như Frank Rijkaard. Trên hàng công Van Persie và Huntelaar rõ ràng còn phải phấn đấu nhiều mới có thể (hoặc chẳng bao giờ) đạt tới tầm của Gullit và Van Basten.

Mọi so sánh chỉ là tương đối, vì họ ở các thời đại bóng đá khác nhau. Nhưng điều quan trọng là người Hà Lan đã có lý do để hy vọng, không chỉ là một lối thoát, mà thậm chí còn là đỉnh vinh quang. Để điền thêm một chương lạc quan nữa vào cuốn biên niên lịch sử.

Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm