Hà Lan bị sỉ nhục bằng tiếng hú khỉ

09/06/2012 12:11 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Vấn đề chủng tộc gây tranh cãi rình rập quanh giải EURO 2012, cuối cùng đã xuất hiện trong tối 7/6, tại địa điểm đóng quân của tuyển Hà Lan ở Ba Lan.

Đội trưởng tuyển Hà Lan Mark van Bommel nói rằng liên đoàn bóng đá nước anh sẽ khởi kiện UEFA vì việc đã xuất hiện nhiều tiếng hú như khỉ kêu cố tình nhằm vào phía các cầu thủ khi họ đang luyện tập.

Mark van Bommel đã rất tức giận trước màn sỉ nhục này và nó đã khiến Liên đoàn bóng đá Anh nâng cao cảnh giác để hành động ngăn chặn các hoạt động làm nhục tương tự có thể xảy ra với tuyển Anh, những người sẽ có cuộc tập luyện đầu tiên trong ngày 8/6, trước ít nhất 359 khán giả, trong một sự kiện bán vé tại sân vận động Hutnik FC ở Krakow, quận Nowa Huta.

Hà Lan bị phân biệt chủng tộc- Ảnh Getty

Hành động sỉ nhục tuyển Hà Lan đã diễn ra từ phía khoảng 500 người hâm mộ, những người đã có mặt trong chiều 6/6 tại sân tập của CLB Wisla Krakow, khi các cầu thủ có màn khởi động dài 2 lượt tại đây. Những lời hú hét chọc tức đã tăng lên rất mạnh vào phần cuối của buổi luyện tập, khiến HLV trưởng Bert van Marwijk phải đưa các học trò và trang thiết bị tới đầu kia sân để đỡ bị làm phiền.

Được biết, ông Bert van Marwijk cùng các học trò đã viếng thăm bảo tàng Auschwitz ghi lại tội ác diệt chủng Do Thái, chỉ vài giờ trước buổi luyện tập.

Cho tới nay, nguy cơ phân biệt chủng tộc tại giải EURO 2012 mới chỉ xuất hiện tại nước đồng chủ nhà Ukraina. Hiện tượng phân biệt không được chào đón ở Ba Lan, nơi đội tuyển chủ nhà sẽ đá trận khai mạc đối đầu với Hy Lạp tại Sân vận động Quốc gia ở Warsaw trong ngày hôm qua (8/6).

Sau khi bị sỉ nhục, Van Bommel cho biết: "Cảm giác thực sự giống như bị làm nhục, nhất là sau khi vừa trở lại từ Auschwitz thì chúng tôi mới bị đối xử như vậy. Chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra trước UEFA và nếu sự việc tương tự tiếp tục xảy ra trong các trận đấu, chúng tôi sẽ bàn bạc với trọng tài để tính tới phương án rời sân cỏ".

Khi một phóng viên Hà Lan có mặt trong buổi tập nói rằng anh không nghe thấy những lời hú hét của các fan, Van Bommel đã đáp lại: "Anh cần phải lắng tai để nghe. Nếu anh nghe thấy nó, nhưng lại vờ như không nghe thấy thì sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn mà thôi".

Được biết, một đám đông lên tới 25.000 người đã tụ tập tại sân hôm thứ Tư để ngắm đội tuyển Hà Lan, một trong những ứng cử viên nặng ký của giải đấu năm nay. Tuy nhiên hành động không đẹp diễn ra trong cuộc tập luyện đã khiến ông Van Marwijk buộc phải cất tiếng mỉa mai trong cuộc họp báo diễn ra sau đó: "Điều thuận lợi là giờ đây chúng tôi đã biết trước những gì chờ đón mình. Thật hấp dẫn quá đi!".

Vụ việc tại đội Hà Lan diễn ra chỉ vài giờ sau chỉ chủ tịch UEFA, Michel Platini cảnh báo rằng bất kỳ cầu thủ nào rời sân trong lúc trận đấu đang diễn ra, để phản đối việc bị xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc, sẽ nhận thẻ vàng. Đây là phản ứng cứng rắn của Platini, nhằm đáp lại tuyên bố của cầu thủ tuyển Italia kiêm tiền đạo CLB Manchester City Mario Balotelli đưa ra hồi tuần trước, dọa sẽ rời sân nếu bị sỉ nhục trong các trận đấu. Platini cũng cho biết thêm rằng các trọng tài đã được hướng dẫn phải dừng trận đấu trong khuôn khổ giải EURO 2012 nếu chỉ cần có một cầu thủ bị chế nhạo bằng những lời nói mang tính phân biệt chủng tộc.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm