Italia loại Domenico Criscito: Để màu Thiên thanh thực sự xanh

29/05/2012 12:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sốc. Không chỉ Criscito sốc, mà toàn bộ người hâm mộ đội tuyển Italia đều sốc. Ngôi sao phòng ngự cánh trái này, người luôn là sự lựa chọn số một của Azzurri ở vị trí hậu vệ trái kể từ năm 2009, đã phải rời khỏi đội tuyển vì đột ngột bị tình nghi có dính líu đến bê bối dàn xếp tỷ số ở Italia, chấm dứt giấc mơ được góp mặt ở EURO 2012. Không có anh, sức mạnh của đội tuyển Italia chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng chia tay với Criscito lúc này, dù hết sức đáng tiếc, là điều không thể không xảy ra.



Criscito ngậm ngùi chia tay EURO 2012- Ảnh Getty

Phòng ở của Criscito tại khu tập trung đội tuyển Italia sáng qua đã bị lục soát, bởi những manh mối mới trong vụ điều tra nghi án dàn xếp tỷ số mang tên "Ván cược cuối" của Cơ quan điều tra thuộc LĐBĐ Italia (FIGC) và cảnh sát Cremona, được bắt đầu từ tháng 6/2011, đã lộ ra hậu vệ đang chơi cho Zenit này. Chứng cứ là một bức ảnh được chụp hồi đầu năm 2011, Criscito bước ra khỏi một nhà hàng ở Genova cùng với người đồng đội khi đó ở Genoa là Giuseppe Sculli và một người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ điều tra này. Ngoài ra, Criscito từng ở chung phòng với Omar Milanetto, một cựu cầu thủ Genoa, khi cả hai cùng khoác áo đội bóng sọc đỏ-xanh, mà Milanetto cũng nằm trong số 14 nhân vật bị bắt giữ vừa qua. Bản thân Criscito một mực kêu oan, nhưng anh cũng nhanh chóng đồng tình với quyết định của FICG và HLV Prandelli. Theo Phó chủ tịch FIGC Demetrio Albertini, Criscito đã có ý chủ động xin rút để tập trung bảo vệ danh tiếng của mình. Anh đã xin lỗi HLV Prandelli và các đồng đội vì để dính dáng vào việc không hay này.

Không có Criscito là một mất mát lớn, nhưng dù thế nào, Prandelli cũng không thể đưa ra sự lựa chọn khác đi. Ngay từ khi lên nắm đội thay cho huyền thoại Lippi năm 2010, ông đã khẳng định rằng yếu tố kỷ luật sẽ được đặt lên hàng đầu, và Prandelli đã tuân thủ nguyên tắc ấy rất nghiêm túc khi từng loại thẳng cánh Cassano và Balotelli vì thói vô kỷ luật và hành xử thiếu đạo đức, bất chấp cũng chính là ông tuyên bố rằng hai ngôi sao này sẽ là biểu tượng của Italia dưới tay ông. Chưa biết thực hư vụ Criscito ra sao, nhưng rõ ràng với những nghi vấn dính líu vào đường dây phạm pháp, cựu cầu thủ của Genoa này sẽ không có chỗ. Câu khẩu hiệu mà ĐT Italia sử dụng từ EURO 2008 đến nay, "Il cielo è sempre più azzurro" (Bầu trời ngày càng xanh hơn, màu Thiên thanh), cho thấy lý tưởng của đội trong vấn đề bóng đá trong sạch. Azzurra có thể yếu đi, màu Thiên thanh có thể nhạt bớt, nhưng không thể bị vẩn đục.

Người sẽ thay thế vị trí của Criscito là Federico Balzaretti, hậu vệ 31 tuổi của Palermo. Trong một số trường hợp, Chiellini có thể sẽ được điều động, dù rằng vị trí sở trường của ngôi sao này là trung vệ. Tuy nhiên, những pha lên tấn công rất hiệu quả của Criscito sẽ khiến người hâm mộ Italia cảm thấy rất nhớ ở kỳ EURO này.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm