01h45 ngày 30/5, Italia - Luxembourg: Tập bắn

29/05/2012 12:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Khi bên kia chiến tuyến chỉ là một đội tuyển "nghiệp dư" như Luxembourg (hạng 119 thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất), nhiệm vụ của đội tuyển Italia rõ ràng không phải là phòng ngự. Thay vào đó, họ phải tấn công và sút bóng với tất cả khả năng để kiểm chứng năng lực hàng công trước khi đụng các đối thủ "rắn" hơn.

Thực tế thì ý nghĩa lớn nhất của trận giao hữu đêm nay, theo các nhà tổ chức, không phải nằm ở kết quả hay trong kế hoạch chuẩn bị EURO 2012 của đội tuyển Italia, mà là nhằm một mục đích xã hội cao đẹp. Với tuyên ngôn ủng hộ nữ quyền và chống bạo hành đối với phụ nữ, trận đấu này sẽ mở cửa tự do cho tất cả khán giả nữ và người tàn tật, đồng thời toàn bộ tiền thu được từ trận đấu sẽ được quyên cho các tổ chức xã hội hoạt động vì quyền con người. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến tiêu cực cho rằng đấy có thể chỉ là một cách bất đắc dĩ để kéo khán giả tới sân, bởi cuộc tỉ thí được hứa hẹn không cân sức và không hấp dẫn này sẽ khó nhận được sự quan tâm của giới hâm mộ, những người mà, sau thất bại của Italia ở hai giải đấu lớn gần nhất và sự mất dần những ngôi sao lớn, đã ít nhiều quay lưng lại. Ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước khi lên đường dự EURO 2012, Italia rất cần khơi lại tình cảm và sự cổ vũ nơi người hâm mộ.



Đây là cơ hội và cũng là nhiệm vụ cho những chân sút của ĐT Italia- Ảnh Getty

Để làm được điều đó, rõ ràng thầy trò HLV Cesare Prandelli phải cống hiến một trận đấu xứng đáng với kỳ vọng của tifosi, thể hiện được hình ảnh và quyết tâm chiến thắng xứng đáng với tham vọng mà họ đặt ra ở kỳ EURO này. Trong khi dành sự tôn trọng tối đa cho giới nữ trên khán đài, đoàn quân áo thiên thanh sẽ phải "hành hạ" những người đàn ông quốc tịch Luxembourg dưới sân cỏ bằng sức mạnh của kẻ bề trên. Italia từng 8 lần đối đầu với Luxembourg (nhưng 24 năm qua không hề gặp nhau) trong quá khứ và toàn thắng, ghi trung bình 3 bàn/trận và chỉ để thủng lưới đúng 1 lần duy nhất ở trận thắng 4-1 năm 1976. Italia ngày nay không còn được đánh giá cao bằng nhiều giai đoạn mạnh mẽ trong quá khứ, nhưng so với Luxembourg thì vẫn là quá mạnh. Bởi thế, không thể hiện được sự vượt trội ấy cũng đã là một thất bại của đội bóng Prandelli.

Trước khi gặp một đối thủ lớn hơn là Nga (ngày 2/6), trận đêm nay là dịp lý tưởng để Italia thực hành và kiểm nghiệm các phương án tấn công, cũng như năng lực của các tiền đạo và tiền vệ làm bóng. Chiến thắng 6-0 trước đội bóng nghiệp dư Virtus Vecomp ít ngày trước phần nào cho thấy hiệu quả của lối chơi 3 tiền đạo, nhưng dù gì thì đối thủ của Italia trận đó cũng chỉ là một đội bóng huyện. Từ hôm 27/5, Prandelli đã cho đội tập với sơ đồ 4-3-1-2 từng là công thức đưa họ vượt qua vòng loại, trong đó sự trở lại kịp thời của Montolivo là yếu tố mang tính chìa khóa. Nhiều khả năng Italia vẫn sẽ chung thủy với sơ đồ này, nhưng với việc không loại bất cứ tiền đạo nào trong lần cắt giảm nhân sự bước 1 hôm qua (32 người chỉ còn 25), cũng có thể Prandelli muốn hướng tới một Italia tấn công dữ dội hơn nữa, thậm chí là chơi theo sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-1-2 phỏng theo thành công của Juventus và Napoli.

Sau khi trả về những Verratti, Schelotto và Cigarini ở lần thanh lọc hôm qua, Prandelli hẳn đã xác định rằng giờ không còn là lúc cho thử nghiệm về mặt con người nữa, đặc biệt là ở tuyến giữa vốn được xem là tuyến quyết định thành bại. Ngoài "người lạ" Diamanti, gương mặt mới mẻ duy nhất ở tuyến này là Giaccherini, cầu thủ nhỏ con nhưng đa năng của Juventus. Sự kiện Giaccherini được giữ lại dù mới lần đầu được gọi và cũng chưa tạo ra ấn tượng gì, cho thấy Prandelli muốn đội bóng sẵn sàng cho những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, trong đó sự hiểu nhau giữa Giaccherini với các đồng đội ở Juve (là bộ khung của đội tuyển) đóng vai trò rất quan trọng.

Ở sân Ennio Tardini đêm nay, Italia hứa hẹn sẽ phô diễn tất cả những gì họ đã tập luyện và tính toán trong những ngày qua, nhằm bước tới trận thử sức tiếp theo với Nga và cả chiến dịch EURO một cách tự tin nhất.

Dự đoán: 3-0

Vĩnh Nguyên

Đối đầu: Đã gặp nhau 8 trận, Italia toàn thắng, ghi 24 bàn, thủng lưới 1 bàn.

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon - Maggio, Bonucci, Barzagli, Chiellini - De Rossi, Pirlo, Marchisio - Diamanti - Balotelli, Cassano

Luxembourg: Joubert - Martino, Blaise, Philipps, Janisch - Laterza, Peters, Bettmer, Lewech - Ketinge, Deville

Italia chưa chốt danh sách

Thay vì công bố danh sách chính thức dự EURO 2012 gồm 23 cầu thủ, HLV Cesare Prandelli hôm qua chỉ cắt giảm bớt nhân sự trong danh sách sơ bộ gồm 32 người xuống còn 25, tức là vẫn sẽ còn 2 người bị "trảm" trước khi ông đăng ký đội ngũ chính thức lên UEFA trong ngày hôm nay. Có thể thấy ở đó sự thận trọng của nhà cầm quân này. 7 cầu thủ đã phải chia tay giấc mơ EURO là thủ môn Viviano; các hậu vệ Bocchetti, Astori và Criscito; các tiền vệ Schelotto, Verratti và Cigarini. Trong số này, Criscito là trường hợp bất ngờ và đáng tiếc nhất, nhưng Prandelli không thể làm khác được bởi cầu thủ của Zenit đã dính vào nghi án dàn xếp tỷ số đang được mở rộng điều tra. Theo báo giới, 2 cái tên bị loại còn lại nhiều khả năng là tiền đạo Destro và 1 trong 2 trung vệ: Ogbonna hoặc Ranocchia.

Danh sách 25 cầu thủ:

Thủ môn: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli), Sirigu (PSG) Hậu vệ: Abate (Milan), Balzaretti (Palermo), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter) Tiền vệ: De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Thiago Motta (PSG), Nocerino (Milan), Pirlo (Juventus) Tiền đạo: Balotelli (Manchester City), Borini (Roma), Cassano (Milan), Destro (Siena), Di Natale (Udinese), Giovinco (Parma)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm