Cùng chúc Tết trên TT&VH Online

31/01/2011 16:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Một năm trôi qua thật nhanh và Tết Tân Mão 2011 đã tới. TT&VH Online xin chúc bạn đọc một năm mới hạnh phúc và an lành. Vào dịp cuối năm này, TT&VH Online dành “đất” cho bạn đọc cùng đón Tết online với gia đình, bạn bè... Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất bạn muốn nhắn tới người bạn yêu thương trong dịp xuân này trên TT&VH Online.

Tết của bạn ra sao, vui hay buồn, hạnh phúc hay cô đơn, bạn mong có mong ước gì trong mùa xuân mới. Chúng tôi rất muốn nghe câu chuyện của bạn, và hãy cùng chúng tôi chia sẻ với mọi người Tết của bạn để nhận thêm những ấm áp yêu thương.

Ngoài lời chúc, những câu chuyện… các bạn có thể gửi kèm ảnh của mình, ảnh của người bạn muốn gửi tới lời chúc, thậm chí cả một đoạn video clip, hay bài hát bạn muốn gửi tặng người thân vào e-mail chuctet@thethaovanhoa.vn.

Lời chúc của bạn sẽ được đăng tải từ sáng 30 Tết cho đến mùng 5 Tết.

Hãy gửi ngay cho chúng tôi!

TT&VH Online xin chúc bạn đọc một xuân mới bình an và hạnh phúc!

Trân trọng!

TT&VH Online

* Hạnh phúc như ông bà ngoại tôi

Nếu sau này già tôi mong sẽ được như ông bà ngoại tôi. Tết này cụ ông đã bước sang tuổi 87, cụ bà kém cụ ông 9 tuổi nhưng cả hai đều minh mẫn và còn sức khỏe để tổ chức Tết cho con cháu. Sau này không biết thế nào, chứ còn hiện tại đối với tôi được ăn tết ở nhà ông bà là điều hạnh phúc nhất trên đời. Ngày Tết là ngày con cháu chúng tôi dù ở nơi nào trong nước hay ở nước ngoài đều cố gắng thu xếp nhanh chóng để trở về bên ông bà. Năm nay sẽ là năm gia đình tôi tề tựu đông đủ nhất. Có gia đình cậu thứ 3 ở TP.HCM bay ra, gia đình cậu út ở bên Úc bay về, gia đình tôi (là cháu ngoại của ông bà) từ Hà Nội xuống.


Ông bà ngoại yêu quý của tôi

Đông con cháu thế chỉ khổ bà tôi tất tả đi mua sắm. Số thực phẩm bà đem về nhà 3 tủ lạnh chứa cũng chẳng đủ, ông ngăn bà thế nào cũng được, con cháu chỉ cười vì biết đó là niềm hạnh phúc của bà – niềm hạnh phúc của một bà nội trợ suốt đời chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho con cháu. 

Tối 30 sẽ là tối vui nhất, vì lúc đó tất cả con cái đều tề tựu ở nhà ông bà. Nhà ông bà tôi ở ngay trung tâm thành phố, là địa điểm mọi người dân kéo đến xem pháo hoa nên rất đông vui. Trước khi đồng hồ điểm thời khắc 0 giờ, cả nhà kéo ghế ra ngoài cửa ngồi ngắm pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, những tiếng “ồ, à” thán phục, rồi tiếng reo hò vỗ tay của mọi người khiến không khí thật huyên náo và hạnh phúc. Ở trên Hà Nội đi xem pháo hoa đối với tôi xa thật là xa, nhưng về ăn Tết với ông bà được xem pháo hoa “đỗ cửa”. Con cháu chúng tôi tất cả đều có cảm giác đang được hưởng rất nhiều lộc của ông bà.

Sau màn pháo hoa, tất cả mọi người vào nhà cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Giây phút đó thật hạnh phúc và suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Năm mới, chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc nhé!

Người gửi: Nhật Khánh (Hải Phòng)

* Hân hoan mùa Xuân

Năm mới đã đến, không khí của mùa Xuân có trong từng ngọn cây, lá cỏ, trong ánh mắt hân hoan của mỗi người dân đất Hà Tây (cũ) quê tôi.






Mùa xuân đến hoa đào khoe sắc thắm - Ảnh M.Đ

 Nơi đồng quê trầm lắng, xóm nhỏ, ngõ nhỏ, nhà mái ngói đỏ chiếm phần lớn bỗng trở nên nhộn nhịp, ngày Tết tấp nập hơn ngày bình thường. Tiếng xe chạy, tiếng người chào hỏi nhau làm sống động cả một không gian rộng.

Ngày 30 Tết, mọi nhà đã dâng mâm ngũ quả, bánh trưng xanh, hương hoa lên mời ông bà, tổ tiên về chứng dám cho lòng thành của con cháu. Nhiều nhà, nụ tầm xuân, cây quất đỏ đã được đặt vào vị trí đẹp nhất trong nhà giúp không gian như bừng sáng hơn với sắc màu của hoa quả trong những giá lạnh.

Phiên chợ quê cuối cùng của năm (chiều ngày 30/12 âm lịch) đã khép lại năm cũ Canh Dần. Người đi ngược, người đi xuôi, vòng quanh từ đầu chợ đến cuối chợ đều hối hả, vội vã. Tất cả đều có tâm niệm sắm đủ đồ dùng cho mấy ngày Tết.

Tết đến, người già mừng vui được họp mặt đông đủ đại gia đình. Người trẻ được nghỉ ngơi sau 1 năm bận rộn với đồng áng. Trẻ nhỏ háo hức có áo mới, phong bao lì xì… Tất cả đều hướng  đến mùa Xuân.

Năm mới, tôi chúc gia đình mình và tất cả người dân trong làng, ngoài xã đón Xuân thật vui vẻ, an toàn, đoàn kết… Chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào để tăng gia sản xuất, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. 

                              Minh Anh(minhanhht@....)

* Một cái Tết thật ý nghĩa

Năm nay không như mọi năm, gia đình tôi thực sự có một cái Tết vui. Tôi đã thực sự trưởng thành và làm được nhiều việc giúp đỡ gia đình.

Quanh năm xa nhà, tôi luôn thèm có một bữa cơm gia đình nhưng rất khó. Có lẽ chỉ vào những ngày Tết gia đình tôi mới được đoàn tụ.

Những năm trước đây, khi tôi còn nhỏ không giúp gì đươc cho bố mẹ. Hầu như năm nào cũng đến sát giờ đón Giao thừa, bố mẹ tôi mới tạm xong việc ngày cuối năm. Đó chính là lý do nhà tôi chẳng bao giờ có mâm cơm tất niên bình thường như nhiều gia đình khác.


Có lẽ với bất kì một gia đình nào, mâm cơm cúng Tất niên là rất quan trọng, nhưng với nhà tôi điều đó có phần “xa xỉ” vì nhà quá bận. Không phải bố mẹ không muốn mà hoàn cảnh vậy, phải chấp nhận.

Nhưng năm nay, tôi đã lớn, em trai tôi cũng đã trưởng thành. Mọi thứ có vẻ như tươm tất hơn khi tôi lo được nhiều việc mua sắm giúp đỡ bố mẹ trong mấy ngày sát Tết. Hơn nữa, mặc dù bố tôi ốm khá nặng trong năm nhưng sát Tết, bệnh tình của bố đã thuyên giảm nên không khí trong nhà cũng bớt u ám hơn nhiều.

Nếu nói vui thực sự có lẽ cũng không hẳn. Nhưng với tôi, Tết năm nay là một cái Tết có nhiều cái mới hơn cả vì cái lớn nhất đó là tôi đã tự sống được bằng chính đôi tay của mình, thậm chí còn sắm Tết được cho bố mẹ nữa. Đó chính là điều tôi thấy vui nhiều nhất từ khi tôi xa nhà đến nay.

Tiền mẹ kiếm ra lo cho tôi ăn học rất vất vả nên tôi luôn mong một ngày nào đó sẽ tự nuôi sống được bản thân mình và giúp được cho bố mẹ phần nào.

Ngày đó đã đến và tôi đã làm được. Tết này với tôi thực sự có ý nghĩa.

Nhân dịp năm mới Tân Mão, tôi cũng muốn gửi lời chúc may mắn, bình an tới tất cả những người nghèo trên khắp đất nước Việt Nam.

Tôi xin gửi lời chúc quý báo một năm mới nhiều thành công và ngày càng phát triển hơn.

                                                   Hoàng Lâm

* CHÚC TTVH một năm mới thịnh vượng. Xin chia sẻ với quý báo và bạn đọc một chút cảm xúc xuân qua một bài thơ ngắn. Xin cảm ơn!

Tết Hà Nội

Có  bao giờ bạn ra ăn tết
Ở Thăng Long trong trong  tháng mưa phùn
 Đường ướt loáng, lạnh bám theo từng bước
 Hoa trên cành lẫm chẫm những giọt sương.

Sáng mồng một, lưa thưa người trên phố
Trẻ con hồng trong áo đẹp bi bô
Về thăm ngoại để bà còn mừng tuổi
Gió xuân đu trên loáng sóng mặt hồ

Bao nhiêu năm cũng chỉ ba ngày tết
Hà Nội mới là Hà Nội của thơ
Sang mồng bốn là đường lại tắc
Lại cái chợ đông cả hăm bốn giờ!

                                  Đỗ Đức (doduc35@...)

 

                         Phố Hà Nội vắng vẻ ngày mồng 1 Tết - Ảnh Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm