Giám đốc CIA từ chức vì “bồ nhí”

11/11/2012 07:39 GMT+7 | Trong nước


Sự nghiệp lừng lẫy của giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus - vị tướng bốn sao nổi danh qua cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông - chính thức chấm hết hôm 9-11.

Ông đệ đơn từ chức lên Tổng thống Obama vì bị phát hiện ngoại tình.



Giám đốc CIA David Petraeus từ chức sau khi cuộc tình vụng trộm bị phát hiện (ảnh trái). Người tình Paula Broadwell cũng chính là người viết tiểu sử cho giám đốc CIA David Petraeus (ảnh phải)

Trong bức thư gửi các nhân viên cấp dưới, ông Petraeus cho biết ông đã đến Nhà Trắng và xin Tổng thống Obama cho ông từ chức “vì lý do cá nhân”. Bằng lời lẽ chứa đầy sự ân hận, ông thừa nhận: “Sau khi kết hôn được 37 năm, tôi đã thể hiện một sự suy xét quá tệ hại khi có một mối quan hệ ngoài giá thú. Điều này thật không thể chấp nhận được, xét về tư cách một người chồng cũng như lãnh đạo tổ chức này”.

Việc từ chức được đưa ra hai ngày sau khi ông đón sinh nhật lần thứ 60 của mình. Trước đó, ông Petraeus có một sự nghiệp đáng tự hào, thậm chí từng được dự đoán sẽ trở thành ứng viên tranh cử tổng thống, trước khi được ông Obama bổ nhiệm làm giám đốc CIA vào tháng 9-2011.

Reuters cho biết Tổng thống Obama sau một đêm đắn đo đã chấp nhận đơn từ chức của ông Petraeus kèm theo lời tán dương đóng góp của ông, “một trong những vị tướng xuất chúng nhất” nước Mỹ trong thời gian đứng đầu CIA cũng như lãnh đạo quân Mỹ và liên quân NATO trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Phó giám đốc CIA Michael Morell sẽ tạm thời lãnh đạo tổ chức này.

Yêu nhà viết tiểu sử

Chỉ biết rằng người tình của ông là Paula Broadwell, người đã viết lại cuộc đời ông trong cuốn tiểu sử All in. Theo CNN, mối quan hệ của họ tình cờ bị phát hiện vài tháng trước trong một đợt điều tra của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) về khả năng máy tính của ông Petraeus bị xâm nhập để đánh cắp thông tin. Mọi liên lạc với bà Broadwell đều bị cắt đứt. Hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ FBI đã điều tra bà Broadwell do nghi ngờ bà có thể đã truy cập vào hộp thư điện tử cá nhân của ông Petraeus.

Báo New York Times mô tả Broadwell là cựu vô địch thể hình ở West Point (Bắc Carolina), tốt nghiệp đại học Harvard và từng là người mẫu cho một hãng sản xuất súng. Có lẽ tài năng, thành tích của bà (chủ tịch Hội Sinh viên bang Bắc Carolina, tham gia đội bóng rổ cấp bang và chỉ huy dàn nhạc) đã thu hút sự chú ý của điệp viên kỳ cựu Petraeus. Mối quan hệ của họ có thể đã bén lửa khi cả hai có những khoảng thời gian dài bên nhau để thực hiện cuốn tiểu sử. Khi quảng cáo cho quyển sách, bà Broadwell cũng không ngần ngại tiết lộ nhiều cuộc phỏng vấn của bà được thực hiện khi chạy bộ cùng giám đốc CIA trong khung cảnh núi non ở Afghanistan và bà đã phát hiện những khía cạnh tình cảm khác đằng sau sự tự tin của vị tướng kỳ cựu cũng như những áp lực mà ông đang gánh chịu.

Chuyện tình ái vỡ lở của họ giờ lại đe dọa cuộc hôn nhân của ông Petraeus với bà Holly Petraeus, con gái một giám thị Học viện Quân sự Mỹ tại New York mà ông gặp gỡ cách đây 37 năm khi còn là học viên ở đây. Hầu hết người thân quen của họ đều bất ngờ trước sự việc này.

Thời điểm nhạy cảm

Sự ra đi bất ngờ của ông Petraeus khiến truyền thông Mỹ không khỏi thắc mắc vì sao ông lại chọn thời điểm này để ra đi, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, và liệu mối quan hệ cá nhân này có gây ra những vấn đề an ninh không. Chưa rõ ông Petraeus, người nhậm chức được 14 tháng, có vi phạm luật của CIA trong mối quan hệ vụng trộm này hay không. Dù vậy, việc giám đốc cơ quan này ngoại tình được đánh giá là một đe dọa an ninh nghiêm trọng bởi ông Petraeus và bà Broadwell có thể đã bị hăm dọa để buộc thỏa hiệp.

Vụ bê bối tình ái của lãnh đạo CIA diễn ra đúng vào lúc hết sức nhạy cảm khi tổ chức này đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong vụ sứ quán Mỹ tại Libya bị tấn công làm đại sứ và ba người khác thiệt mạng, buộc ông Petreaus phải ra giải trình trước ủy ban tình báo lưỡng viện vào tuần tới về hiệu quả hoạt động của CIA. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sự ra đi của ông Petreaus có thể đẩy CIA vào giai đoạn bất ổn trong lúc phải đối mặt với việc bị cắt giảm ngân sách.

Ngoài ra, sự ra đi của ông Petraeus cũng để lại một khoảng trống lớn trong bộ sậu an ninh của Tổng thống Obama, cùng với sự ra đi tới đây của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm