Federer “ngã ngựa” tại Masters Madrid 2008

18/10/2008 21:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thế là sẽ không có trận chung kết trong mơ giữa Rafael Nadal và Roger Federer tại giải Mutua Madrilena Masters Madrid bởi vì trong trận bán kết thứ nhất của ngày 18/10, tay vợt người Thuỵ Sỹ Federer đã bị tài năng trẻ Andy Murray của Scotland đánh bại với tỷ số 3-6, 6-3 và 7-5. 
Federer thất vọng - Murray tự tin
 
Bằng chiến thắng này, hạt giống thứ tư của giải Masters Madrid không chỉ trả được món nợ thua “tàu tốc hành” Thuỵ Sỹ tại Giải Mỹ Mở rộng mới đây mà còn chứng tỏ, cùng với Federer và Djokovic (hiện tại là số hai và số ba thế giới), anh là một đối thủ cạnh tranh đầy tiềm năng ngôi vị số một của tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal.

Chiến thắng của Murray trước Federer còn giúp cho Nadal nghiễm nhiên bảo vệ thành công ngôi bá vương trong bảng xếp hạng ATP từ nay cho đến cuối năm, kể cả trong trường hợp “Vua sân đất nện” bị thua trong trận bán kết thứ hai của ngày 18/10 trước tay vợt người Pháp Gilles Simon hoặc thất bại tại các giải còn lại của mùa bóng ở Paris, Thượng Hải hay David Cup.
 
Từ đầu mùa bóng tới nay, tay vợt người Manacor đã giành ngôi vô địch tại hai Grand Slam là Roland Garros và Wimbledon, cùng các giải Masters Series tại Canada, Montecarlo và Hamburgo, và các giải khác tại Barcelona, Queens và Olympic Bắc Kinh 2008.
Với việc giành được tám danh hiệu vô địch từ đầu mùa bóng tới nay, cộng với việc “kẻ bám đuổi” sát sườn Federer ngã ngựa tại Masters Madrid, tay vợt Rafael Nadal đã có khoảng cách an toàn để giữ ngôi vị số một, ít nhất là hết năm nay.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm