Ghi nhanh từ sân Vinh: Mùi vị của hạnh phúc

22/08/2011 08:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kết thúc trận đấu, “những chiến binh” xứ Nghệ đã rơi lệ. Họ xúc động không nói thành lời với chiếc Cúp sau 10 năm chờ đợi. Để có được điều đó, các cầu thủ SLNA đã phải trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc trong suốt mùa giải với “đắng, cay, mặn, ngọt”.

Với SLNA, chức vô địch V-League không phải tự nhiên ở trên trời rơi xuống. Tất cả họ đã phải cố gắng từng trận, đã phải nếm mùi cay đắng trong trạng thái căng thẳng sau nhiều vòng đấu và cũng đã có khi họ “mở cờ trong bụng” vì chạm một tay vào chức vô địch. Có thể thấy rất rõ hình ảnh hậu vệ Đình Đồng, hậu vệ Văn Hoàn và rất rất nhiều cầu thủ SLNA ôm chầm lấy người thân, thậm chí là cả những người không quen xuống sân, để ăn mừng.


Với SLNA, chức vô địch V-League không phải tự nhiên ở trên trời rơi xuống. Ảnh: Quốc Khánh

Nụ cười trên môi, câu nói “vui quá, hạnh phúc quá, vô địch rồi” như được lặp đi lặp lại một cách vô thức. Ở trong trạng thái đó, quả thật với họ, không có thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài niềm vui.

Trước trận đấu, khi tất cả mọi người dân xứ Nghệ đều tin rằng SLNA vô địch, khi giới truyền thông đều hướng sự quan tâm đặc biệt tới thầy trò HLV Hữu Thắng, ai cũng nghĩ chắc chắn áp lực là rất lớn đối với các cầu thủ. Nhưng ngược lại trao đổi với các cầu thủ SLNA, họ tỏ ra rất tự tin và đầy quyết tâm. “Phải “đá chết bỏ”, chắc chắn phải vô địch. 10 năm rồi, mọi người chờ đợi lắm” là những gì họ đã chia sẻ. Và trận đấu chiều qua, họ đã khẳng định được điều đó trước hàng ngàn người hâm mộ.

Khác với giai đoạn lượt đi đầy thăng hoa, đội bóng xứ Nghệ đã có lượt về không mấy dễ dàng để đến với ngôi vương. Để thua V.HP, HP.HN, nhiều cầu thủ trẻ còn thốt lên “thua trận nữa là xong rồi đó”. Nhưng có lẽ trận đấu khiến các cầu thủ SLNA buồn bã nhất mùa giải chính là thất bại 1-3 trên sân Chi Lăng.

Trận đấu được cho là “chung kết sớm” đã được họ tiếp cận với những đôi chân căng cứng. Khán giả 3 miền của SLNA tụ họp ở Đà Nẵng đã rất thất vọng, dĩ nhiên trong đó có những bạn bè, hàng xóm và cả người thân của cầu thủ và cả chính họ.

“Cũng không hiểu tại sao thua, cứ cứng hết chân, cứ như hồi đá chung kết SEA Games 25, rất khó giải thích”, một cầu thủ SLNA đã chia sẻ. Sau khi để thua SHB.ĐN ở vòng 20, các cầu thủ SLNA có đôi lúc đã phần nào đó lo lắng, hoài nghi về con đường hướng tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, tất cả dường như đã trở thành quá khứ, SLNA dù có thể không khởi sắc ở giai đoạn lượt về, dù không ít lần bị đặt dấu hỏi nghi ngờ về sức mạnh và quyết tâm vô địch, thì các cầu thủ của họ vẫn vừng một niềm tin và ý chí chiến đấu “SLNA vô địch”.

Trước trận đấu với HN T&T, nhiều cầu thủ đã tắt máy điện thoại hơn 72 giờ đồng hồ để dồn toàn tâm, toàn ý thi đấu. Họ vẫn rất tin và viễn cảnh về kịch bản nhận Cúp như chính những gì đã diễn ra ở sân Vinh chiều tối qua. SLNA vô địch, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau vỡ òa trong niềm vui. “Bóng đá chỉ giành cho những người đàn ông dũng cảm”, nhưng trong tận cùng của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của họ đã lăn dài trên gò má với nụ cười đầy mãn nguyện. Mùi vị của chiến thắng là ở đây.

Ngọc Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm