Quả bóng vàng Kopa đã sai khi nói về Real và Barca?

07/01/2013 15:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Raymond Kopa đã nhắc tới mùa giải 2011-2012 phi thường của Real khi lập kỷ lục vô địch Liga với 100 điểm. Nhưng huyền thoại người Pháp đã cố tình quên rằng sau 8 tháng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Real trước vòng 18 bị Barca bỏ cách 16 điểm, đừng nói tới chức vô địch thứ 33, chỉ riêng việc rút ngắn cách biệt ấy trong hoàn cảnh Barca đang tăng tốc còn Real khủng hoảng đã là nhiệm vụ cực khó.

Những chấn thương, đặc biệt là ở hàng hậu vệ là tác nhân ảnh hưởng rất mạnh tới phong độ của “Kền kền trắng” mùa giải này. Cầu thủ chơi rất hay ở mùa trước Marcelo vỡ mắt cá hồi tháng 10 và tới nay chưa trở lại. Nạn nhân tiếp sau là Arbeloa bên cánh đối diện, 2 ngày sau tin xấu từ Marcelo, hậu vệ người TBN cũng dính chấn thương cơ. Ca chấn thương nặng thứ ba thuộc về Pepe, người vừa lên bàn mổ tại Porto và sớm nhất phải tới trận gặp M.U ngày 13/2 mới có thể trở lại. Coentrao cũng không thoát khỏi “kiếp nạn”, những vấn đề ở cơ lại tái phát và hành hạ anh.

Ngay cả những cầu thủ trẻ hoặc chuyên ngồi dự bị như Varane hay Albiol cũng gặp phải những rắc rối về sức khỏe. Và hàng hậu vệ Real lúc này chỉ còn lại một mình Sergio Ramos là vẫn “vô nhiễm” với chấn thương kể từ đầu mùa. Mà Ramos gần như không có kỳ nghỉ hè, anh từng có dấu hiệu quá tải ở giai đoạn đầu mùa và vẫn phải gồng mình đá. Đó còn chưa kể tới chi tiết anh từng bị Mourinho đẩy lên ghế dự bị ở trận gặp Man City, một sự kiện từng làm nóng các mặt báo ở TBN.

Sự thực là “Mou” đã không thể có bộ tứ vệ ưng ý nhất Arbeloa, Pepe, Ramos, Macerlo trong phần lớn thời gian lượt đi, nhưng đó không phải lý do thỏa đáng đổ lỗi cho một serie những kết quả thất vọng. Barca vẫn đứng vững dù cũng gặp không ít tổn thất ở hàng hậu vệ, đặc biệt là vị trí trung vệ khi cả Pique và Puyol đều chấn thương. HLV Vilanova đã phải kéo Alex Song, Mascherano về chơi trung vệ, ngay cả Adriano cũng có lúc được đẩy vào trung tâm hàng phòng ngự ở trận “El Clasico” tại Camp Nou. Tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ. Adriano có sở trưởng hậu vệ trái vẫn chơi tốt, thậm chí là xuất sắc khi thay thế người đồng hương Dani Alves chấn thương và sa sút phong độ.

Sự khác biệt giữa Barca và Real không chỉ nằm ở việc đội bóng Catalunya có chiều sâu đội hình tốt hơn mà còn bởi Vilanova giỏi xoay xở với những “diễn viên đóng thế” hơn Mourinho. Tito sử dụng hết những con người mình có, “Mou” bỏ quên Carvalho và Albiol. Tito thành công với những giải pháp bất đắc dĩ, “Mou” thất bại khi kéo Essien về đá trung vệ ở trận gặp Dortmund. Tito trao cơ hội cho những người trẻ như Montoya, Bartra và Barca đứng vững, “Mou” lại dè dặt trong việc dùng Varane, còn Nacho là một nỗi thất vọng tràn trề…

Bởi những lý do đó, Barca bỏ cách Real quá xa cũng là dễ hiểu.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm