Ferguson nặng nỗi ưu tư về Ronaldo trước chuyến du đấu Scotland

11/07/2008 17:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH  Online) - Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới sắp bắt đầu ở Premier League, Sir Ferguson đã dẫn dắt các học trò du đấu tại Scotland, đất nước quê hương ông.
 
Mục đích của chuyến đi thoạt nghe tưởng chỉ có thế, nhưng thực ra trận đấu giao hữu với Aberdeen của M.U còn hơn là một trận giao hữu. Đây là trận cầu được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm CLB Aberdeen của Scotland giành cúp C2 Châu Âu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nhiều nếu như Sir Ferguson không phải là cái gạch nối giữa đội bóng Scotland với M.U mà ông đã cầm quân 22 năm nay. Chính Ferguson là HLV của Aberdeen trong mùa giải 1982-83 đáng nhớ ấy. Nếu không có ông, CLB này chưa chắc đã giành được cúp C2 Châu Âu. Nhưng cũng phải nói là nhờ vinh quang gặt hái cùng Aberdeen năm ấy mà Ferguson đã lọt vào tầm ngắm của các quan chức Manchester United để rồi chính thức được bổ nhiệm làm HLV đội bóng thành Manchester vào tháng 11/1986.
 
Thế nên, trận giao hữu với Aberdeen thực sự là một cuộc "về nguồn" của Sir Ferguson. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. HLV người Scotland dẫn dắt M.U du đấu ở quê hương ông mà trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi thách thức lớn lao đặt ra cho "Quỉ đỏ" ở mùa giải 2008-09: M.U phải bảo vệ cú đúp danh hiệu (vô địch Premier League và Champions League) mà họ giành được trong mùa qua. Cuộc chiến mới sẽ thực sự bắt đầu từ ngày 16/8/2008 khi M.U đụng Newcastle trong trận mở màn của họ ở giải ngoại hạng.
 
 
Thách thức phía trước khó khăn là thế. Nhưng giờ này Ferguson vẫn đang đau đầu về nội tình của M.U. Đầu tiên là việc ông đã không còn "cánh tay phải" Carlos Queiroz sau khi vị trợ lý người Bồ Đào Nha quyết định rời sân Old Trafford để nhậm chức HLV ĐT Bồ Đào Nha. Thứ nữa là còn đáng ngại hơn là việc Cristiano Ronaldo chưa biết có ở lại với M.U hay sẽ cập bến Real Madrid trước sự theo đuổi ráo riết của Real Madrid. Cái khó cho Ferguson là dường như ông không thể tác động đến Ronaldo theo ý muốn của mình.
 
Cầu thủ người Bồ Đào Nha phải dưỡng thương khoảng 6 tuần sau khi phẫu thuật mắt cá và chưa cho thấy là anh muốn tiếp tục gắn bó với M.U, nếu như không muốn nói là ngược lại. Lịch sử đã cho thấy là Real có truyền thống mua các "Galatico". Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham...đều đã đến đây. Vậy nên khả năng Ronaldo gia nhập vào hàng ngũ ấy cũng là hoàn toàn có thể. Mà nếu mất Ronaldo thì dù có thu về một đống tiền, Ferguson cũng vẫn có nhiều việc phải làm, nếu ông muốn tiếp tục chinh phục những vinh quang mới trong sự nghiệp cầm quân vốn đã lấp lánh hào quang của mình.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm