MU: Khi Ronaldo trở lại

17/09/2008 10:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Carrick vắng mặt 6 tháng? Đã có Anderson. Scholes treo giò? Hargreaves đã sẵn sàng. Nếu Berbatov không kịp bình phục? Ferguson có đủ lý do để tin dùng tân binh người Angola Manucho. Dường như, mọi vị trí ở M.U đều có giải pháp thay thế xứng đáng. Trừ một người: Ronaldo.

Thay vì nhảy vào mỗ xẻ thất bại của M.U trước Liverpool, giới truyền thông Anh lại chỉ quan tâm đến tình hình chấn thương của Ronaldo. Ngày 14, Ronaldo nhận danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" và đã nói vai trò của mình đối với bóng đá như thế nào. Ngày 15, anh trở lại Old Trafford. Ngày 16, anh khẳng định CĐV sẽ lại yêu anh như xưa. Sáng ngày 17, anh chạy được quãng đường bao nhiêu, trong thời gian bao nhiêu trên sân tập. Chiều 17, anh hoàn thành bài tập chung như thế nào. Đêm nay, khi ngồi trên băng ghế dự bị, các máy quay truyền hình chắc chắc hướng về anh rất nhiều lần. Từng bước đi của Ronaldo đã và đang trở thành tin tức nóng hổi, thu hút mọi sự chú ý, quan tâm.
 
MU trông đợi ở Ronaldo đêm nay

Nghĩ cũng hợp lý thôi. Vai trò của Ronaldo đối với vinh quang của M.U mùa trước quá lớn. Giờ đây, khi M.U thể hiện bộ mặt thảm hại vì vắng anh, vai trò ấy càng được đề cao. Dường như, có Ronaldo thì M.U mới có niềm tin, mới đá cho ra hồn. Còn vắng anh, họ lâm vào bế tắc và mất niềm tin về chiến thắng.

Có một điều rất đáng chú ý: trong 22 năm dẫn dắt M.U, Ferguson chỉ từng 2 lần đặt vận mệnh của đội bóng lên đôi chân một cá nhân. Thứ nhất là Eric Cantona. Khi Cantona tìm đến Old Trafford, M.U bắt đầu thiết lập đế chế hùng mạnh. Khi Cantona dính vào "cú kung-fu", M.U lập tức đánh mất ngai vàng (vào tay Blackbun). Và khi Cantona trở lại, M.U trở nên hùng mạnh hơn. Người thứ 2 là Roy Keane, thủ lĩnh huyền thoại. Từ khi Keane xuống phong độ vì tuổi tác và sau đó là rút lui, M.U chẳng khác nào con thuyền không người lái. Thực chất, mãi đến bây giờ, M.U vẫn chưa giải quyết được vấn đề thủ lĩnh.

Trở lại từ sau chấn thương, có thể Ronaldo không ghi bàn một cách khủng khiếp như mùa trước. Nhưng với sự có mặt của anh, ít nhất M.U sẽ tìm lại niềm tin của một nhà VĐ. Ít nhất, M.U sẽ tìm lại sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Và ít nhất, với sự xuất hiện của Ronaldo, các đối thủ phải đá dè chừng hơn nhiều.

Sự lệ thuộc quá mức vào Ronaldo có thể sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực. Nếu anh không chơi đúng phong độ, M.U sẽ suy yếu? Nếu anh tái phát chấn thương, M.U trở lại với bộ mặt tồi tệ của giai đầu đầu mùa? Nếu Ronaldo không ghi bàn, những Tevez, Rooney hay Berbatov cũng im tiếng theo? Bao câu hỏi đang được đặt ra. Nhưng Old Trafford sẽ không vội nghĩ đến cho các khả năng ấy. Với người M.U bây giờ, sự trở lại của Ronaldo sẽ đồng nghĩa với chiến thắng mà thôi.

Bây giờ người ta mới hiểu, vì sao một HLV cao tuổi và lắm danh hiệu như Ferguson đã chấp nhận hạ mình trong cuộc chiến giữ chân Ronaldo khỏi sự ve vãn của Real Madrid. Nếu Ferguson không bí mật bay đến Lisbon cho cuộc gặp mặt cá nhân với Ronaldo, chẳng hiểu tương lai của M.U sẽ đi về đâu...
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm