M.U: Không Ronaldo, đã có Anderson

28/08/2008 13:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Với chấn thương của Ronaldo cộng thêm động lực thi đấu của cầu thủ này đã không còn như trước đây, sau khi tuyên bố muốn đầu quân cho Real Madrid, nhiều người cho rằng sức mạnh của Manchester United sẽ giảm đáng kể trước khi cầu thủ người Bồ Đào Nha trở lại vào tháng 10 tới đây. Đặc biệt là trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Newcastle ngay trên "thánh địa" Old Trafford ở ngày đầu ra quân. Nhưng tất cả mọi nghi ngờ đã phải "tạm thời" lắng xuống khi các học trò của HLV Ferguson có chiến thắng trước Portsmouth ở sân Fratton Park. Dù cho đó là một chiến thắng khá vất vả.

Trước trận đấu hôm thứ 2 vừa qua, M.U đã không thắng trước Portsmouth trên sân Fratton Park trong hai lần làm khách năm 2007. Họ thua 1-2 vào ngày 7/4 và bị cầm hòa 1-1 sau đó 4 tháng. Chính vì vậy, chuyến làm khách này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với đoàn quân của chiến lược gia người Scotland, đặc biệt khi ông không có sự phục vụ của một số cầu thủ trụ cột như Giggs, Carrick, Neville, Hargreaves, Nani và quan trọng nhất là sự vắng mặt của Ronaldo - cầu thủ đã có cú đúp vào lưới David James hồi đầu năm.

Nhưng với những gì đã thể hiện trong trận đấu có sự xuất hiện của HLV trưởng ĐT Anh, Fabio Capello trên khán đài, những cầu thủ MU khiến những người vốn nghi ngờ về sức mạnh của họ phải thay đổi suy nghĩ. Với sự trở lại của Anderson từ Olympic Bắc Kinh, M.U đã chơi thanh thoát hơn hẳn "màn trình diễn tồi" ở Old Trafford cách đó 1 tuần.
 
Mặc dù không nhiều người đặt kỳ vọng vào một cầu thủ mới vắt kiệt sức vì ĐTQG như Anderson, nhưng cựu cầu thủ Porto đã cùng với Tevez và Rooney tạo thành "tam giác quỷ" đầy biến ảo bằng những pha phối hợp nhanh và rất đẹp mắt, trước sự bất ngờ của không ít người chứng kiến trận đấu đó. Tầm hoạt động rộng và vô cùng năng nổ, cộng thêm sự ăn ý với các cầu thủ còn lại, Anderson khiến Sir Alex không giấu được sự hài lòng bằng nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt vốn chỉ "hớn hở" khi đội nhà có bàn thắng.
 
Anderson đã làm các CĐV của M.U với bớt nỗi nhớ Ronaldo

Màn trình diễn của tiền vệ người Brazil và các đồng đội trong trận đấu đó khiến các CĐV M.U tạm thời quên đi sự vắng mặt của Ronaldo, cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất đến lối chơi của "Quỷ đỏ" trong mùa bóng vừa qua. Sir Alex đã "lo sốt vó" khi Ronaldo tuyên bố muốn chia tay đội bóng thành Manchester để đầu quân cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Hơn ai hết, nhà cầm quân lỗi lạc người Scotland hiểu rõ rằng, Ronaldo ra đi sẽ gây ra một hậu quả vô cùng khủng khiếp đối với thành tích của đội bóng trong mùa giải mới. Vì anh chính là "con quỷ đầu đàn" trong những chiến thắng của M.U thời gian qua.

Tuy nhiên, Alex Ferguson là người đưa Ronaldo về với Old Trafford từ Sporting Lisbon mùa hè năm 2003, thì chính ông cũng sẽ là người biết cách điều chỉnh linh hoạt lối chơi của đội bóng khi không có sự phục vụ của người học trò xuất sắc mà ông đã tin cậy. Trong bối cảnh Ronaldo ngồi ngoài ít nhất 1 tháng nữa, thậm chí ở mùa giải sau chắc chắn cầu thủ người Bồ Đào Nha này sẽ ra đi, Sir Alex đã biết phải làm gì để tiếp tục mang MU đến thành công ở thời kỳ "hậu Ronaldo".
 
Những cầu thủ trẻ được đưa về từ mùa hè năm ngoái như Anderson hay Nani đã bắt đầu thể hiện những sự tiến bộ vượt bậc. Những cái tên "mới cứng" trong mùa hè năm nay như Possesbon hay anh em nhà Silva cũng đã được sử dụng, và cho thấy những tiềm năng rất lớn trong tương lai không xa. Tất cả đều đã sẵn sàng cho những bước chính phục tiếp theo của "Quỷ đỏ".

Trở lại với trận thắng Portsmouth, M.U đã cho thấy "nội lực" của những nhà ĐKVĐ. Và hơn ai hết, họ vẫn là một trong những ƯCV lớn nhất cho "ngôi báu" của giải ngoại hạng Anh năm nay. Và một điều quan trọng hơn mà nhiều người muốn thấy, đó là "Quỷ đỏ" vẫn có thể chiến thắng khi không có Ronaldo. Hãy chờ vào những màn trình diễn tiếp theo của MU để xem họ chứng tỏ điều này.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm