10 lý do khiến David Moyes bị sa thải

22/04/2014 09:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc David Moyes phải ra đi chỉ sau một mùa giải gắn bó với Man United, rất nhiều người cũng đã mường tượng ra những vấn đề ở sân Old Trafford.

Khi Moyes đến với sân tập Carrington vào ngày 1/7 năm ngoái, ông cũng không thể hình dung được nhiệm kỳ của mình ở sân Old Trafford lại trở nên ngắn ngủi và nhiều thất vọng đến như vậy.

Sau đây là mười vấn đề trong mười tháng qua dẫn đến kết cục bi thảm cho Man United của David Moyes

Sự do dự trong các thương vụ

Với tư cách là nhà ĐKVĐ Premier League, Man United vẫn trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các tài năng khắp Châu Âu, dù cho Sir Alex Ferguson đã không còn tại vị nữa.

Thế nhưng việc mua bán của Man United trong mùa hè năm ngoái đã thất bại một cách thê thảm. Họ dành quá nhiều thời gian để săn đuổi những cái tên như Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, Leighton Baines và Ander Herrera. Thậm chí Man United còn có ý định mua lại Cristiano Ronaldo từ Real Madrid.

HLV David Moyes và Giám đốc điều hành Ed Woodward có rất nhiều tiền trong tay nhưng những cuộc thương lượng lại trở nên kém hiệu quả. Bằng chứng là chẳng có bất cứ ngôi sao lớn hay cầu thủ giàu kinh nghiệm nào chịu đến Man United.

Gần hai tháng mùa hè mua sắm của Man United chỉ chốt lại bằng việc mua về Marouane Fellaini từ Everton với mức giá 27,5 triệu bảng trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Sự yếu kém của Man United có thể nhìn thấy rõ ngay từ vấn đề nhân sự.

Xóa bỏ toàn bộ BHL cũ


Khi David Moyes đến, ông lập tức dọn dẹp toàn bộ ban huấn luyện dưới thời Sir Alex Ferguson và đem theo đội ngũ riêng của mình từ Everton sang.

Mike Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele phải nói lời chia tay, nhường chỗ cho Steve Round, Phil Neville, Jimmy Lumsden và Chris Woods.

Dù rất hiểu Moyes, nhưng trừ Phil Neville ra, đội ngũ trợ lý mới có quá ít trải nghiệm vinh quang cũng như khả năng truyền cảm hứng cho các cầu thủ trong những trận đấu quan trọng.

Khởi đầu tệ hại

Tất nhiên ai cũng biết không có gì là dễ dàng cho Moyes cả. Lịch thi đấu trong giai đoạn đầu mùa của Man United là một thử thách không hề dễ chịu cho ông. Trận hòa không bàn thắng trước Chelsea có thể là một kết quả chấp nhận được, nhưng hai thất bại trước Liverpool và Man City trong tháng 9 khiến cho nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của Man United trở nên chông gai.

Đội chủ sân Old Trafford càng bị bỏ lại xa hơn, khi hai đối thủ của họ đã mua sắm khá nhiều trong mùa hè vừa qua. HLV Moyes càng làm tình hình thêm trầm trọng khi nói rằng mình không sẵn sàng cho những thách thức với Man United. Trong trận thua 1-4 trước Man City, Man United đã hoàn toàn thất thế ở tuyến giữa, còn hàng phòng ngự bộc lộ nhiều sai sót.

Pháo đài Old Trafford bị xâm chiếm


Trong 3 mùa giải trước, Man United chỉ thua đúng 3 trận trên sân nhà. Nhưng mùa này, Old Trafford lại chính là nỗi sợ hãi của thầy trò Moyes.

Rất nhiều đội bóng đã phá dớp thành công ở sân bóng này. West Brom, đội từng trải qua 36 năm không thắng, đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tương tự như vậy, Newcastle giành được 3 điểm lần đầu tiên ở Old Trafford kể từ năm 1972.

Chơi tệ ở các cúp quốc nội

Rất nhiều cổ động viên đã nghĩ đến việc Man United sẽ kết thúc mùa giải với thứ hạng thấp tại Premier League, bởi đây là mùa giải chuyển giao. Tuy nhiên, họ vẫn muốn đội bóng chơi tốt ở các mặt trận cúp để đạt được một danh hiệu nào đó.

Dưới triều đại Sir Alex Ferguson, Man United mới chỉ một lần bị loại khỏi Cúp FA ngay từ vòng 3. Nhưng David Moyes đã sớm lặp lại thành tích đó khi Man United của ông để thua 1-2 trước Swansea.

Đáng buồn hơn, trong hoàn cảnh Man United gặp khó khăn ở Premier League, HLV David Moyes lại tung ra đội hình yếu ở Cúp FA, và không khó để cho Wilfried Bony ghi bàn kết liễu nhà ĐKVĐ Premier League.

Ở Cúp Liên Đoàn, thành tích của Man United có khá hơn khi đi tới bán kết, nhưng họ lại bị Sunderland đánh bại ở loạt sút luân lưu.

Bộ mặt yếu kém ở Champions League

Một nguồn an ủi hiếm hoi cho thầy trò David Moyes khi họ đã kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích bất bại, trong đó có hai chiến thắng thuyết phục trước Leverkusen với tỷ số lần lượt là 4-2 và 5-0.

Nhưng mọi thứ bắt đầu đi xuống từ trận thua 0-2 trước Olympiakos ở lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra cuối tháng Hai. Đó là lúc người ta đánh giá Man United là đội bóng yếu nhất ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Bất chấp việc Robin Van Persie tỏa sáng với cú hat trick để đưa Man United đi tiếp, các cổ động viên Man United bắt đầu nghi ngờ năng lực của David Moyes.

Thất bại trước Liverpool và Man City trên sân nhà

Có quá nhiều những cơn ác mộng xảy ra ở sân Old Trafford. Nhưng có lẽ hai thất bại trước các kình địch Liverpool và Man City mới là điều khó quên nhất.

Liverpool, đội bóng mùa trước chỉ xếp thứ 7, đã tìm thấy hy vọng vô địch với chiến thắng 3-0 trong trận đấu mà hàng phòng ngự Man United đã khiến cho đội bóng chịu tới ba quả phạt đền, cùng với đó là chiếc thẻ đỏ của Vidic.

Một tuần sau, Man City cũng ra về với chiến thắng tương tự, với bàn thắng dẫn trước từ rất sớm.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử cả Man City lẫn Liverpool cùng đánh bại Man United trong cả hai lượt trận tại Premier League.

Cố giữ những sai lầm

Một điều khiến cho các cổ động viên Man United buồn lòng là sự coi thường của David Moyes dành cho họ trong những bình luận của mình.

Sau trận thua Man City, HLV Moyes nói rằng Man United cần phải bay cao như đối thủ, mà quên mất rằng đội bóng của mình từng bỏ xa kình địch ở mùa trước, cũng như thu được nhiều danh hiệu hơn.

Ông cũng nói thêm đến Sir Alex cũng sẽ phải bó tay với đội ngũ hiện tại, như một cách phủ nhận công lao mang về chức vô địch Premier League của người tiền nhiệm.

Quản trị nhân sự


Có quá nhiều thời điểm trong mùa giải HLV David Moyes phá vỡ sự đoàn kết trong đội bóng với những quyết định mà Sir Alex Ferguson thường không bao giờ làm.

Moyes không đánh giá cao tân binh Wilfried Zaha, bản hợp đồng cuối cùng Sir Alex mang về, khi đẩy anh sang Cardiff. Tương tự như vậy là Shinji Kagawa, người dành phần lớn mùa giải trên ghế dự bị trước khi được trao cơ hội trong những trận gần đây.

Thậm chí có những thông tin cho rằng ông còn mâu thuẫn với Robin Van Persie hồi đầu mùa, khi tiền đạo người Hà Lan không hài lòng với người kế nhiệm Sir Alex. Và việc Vidic đến Inter vào mùa sau như làm trầm trọng hóa vấn đề.

Giọt nước tràn ly

Tóm lại, tất cả những yếu tố cùng với trận thua Everton vừa qua trở thành giọt nước tràn ly.

Dù cho đã chơi một trong những trận tệ nhất của mùa giải, HLV David Moyes vẫn ra sức khen ngợi các học trò và mong các CĐV đặt niềm tin.

Chỉ tiếc, hố ngăn cách giữa Moyes và Man United là quá khó để san lấp. Đó cũng là lý do khiến ông ra đi

H.Đức

Theo Daily Mail


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm