19h30 ngày 26/4, Everton - Man United: Chờ Rooney, Fellaini tỏa sáng tại 'nhà cũ'

26/04/2015 12:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cú bước hụt trước Chelsea đã ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần của Man United. Đó là thời điểm Louis van Gaal đã đưa ra nhiều thay đổi. Trước Everton, Marouane Fellaini và Wayne Rooney không chỉ đối mặt đội bóng cũ mà còn cần được trả về vai trò cũ.

Ở Stamford Bridge, Wayne Rooney được rút xuống hàng tiền vệ để đối phó với nạn chấn thương. Gần như ngay lập tức, anh cũng không thi đấu trôi chảy như những trận được đá tiền đạo nữa.

Sự thay đổi thứ hai diễn ra trong trận, liên quan tới Marouane Fellaini. Gặp phải màn đeo bám của Kurt Zouma còn to hơn, khỏe hơn, Fellaini không còn là điểm đến tốt cho những pha bóng bổng. Anh buộc phải thay đổi: Có lúc... dạt biên để tạt bóng, có lúc phải chạy lệch sang biên đối diện.

Trả lại vị trí cho Rooney và Fellaini

Dĩ nhiên, tất cả những sự thay đổi phía trên đều không phải điều Van Gaal mong muốn. Hẳn rồi – ai lại muốn tiền đạo hay nhất của mình một tháng qua chơi xa khung thành, ai lại muốn cái tên nổi bật của đội phải di chuyển không đúng sở trường?

Màn trình diễn đáng thất vọng của Radamel Falcao sẽ là tiền đề quan trọng để Wayne Rooney được trở về vị trí trung phong – nơi anh thi đấu hay nhất trong một mùa giải đầy biến động. Daley Blind cũng đã sẵn sàng ra sân, thế nên tuyến giữa cũng không quá đáng lo ngại.

Không phải HLV nào cũng “cả gan” mang một trung vệ lên giữa sân để kèm cặp Fellaini như Jose Mourinho. Tại Everton, nhiều khả năng Roberto Martinez sẽ không điên rồ đến vậy, bởi dù sao ông cũng không có cầu thủ nào tương tự như Kurt Zouma. Fellaini có thể sẽ quay lại với cách chơi đã từng thành công vượt trội trước những Tottenham, Liverpool.

Nỗi lo duy nhất của Van Gaal sẽ đến từ hàng phòng ngự. Paddy McNair đã tỏ ra khá tự tin trước Chelsea, nhưng sau cùng, sự non nớt của anh vẫn chưa thể được khỏa lấp. Trong khi đó, Jonny Evans đã trở lại sau đợt treo giò, nhưng anh chưa bao giờ đáng tin cậy.


Câu trả lời của Martinez?

Mùa giải 2014-15 của Everton coi như “vứt đi” toàn diện. Roberto Martinez đã không thể duy trì được tập thể tranh chấp vé dự cúp châu Âu của mùa trước đó.

Công bằng thì vấn đề không thực sự nằm ở ông. Những ca chấn thương liên tục nối tiếp nhau trong giai đoạn căng thẳng giữa mùa đã khiến CLB vùng Merseyside xuống dốc. Sự sa sút khó hiểu của Romelu Lukaku, Tim Howard hay Steven Pienaar cũng dễ nhận thấy.

Vào tháng 1/2015, trả lời phỏng vấn của Sky Sports (Anh), Martinez nói: “Đã đến lúc chúng tôi cần tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng vì sao mùa này lại tệ đến vậy. Chúng tôi cần quay về với những thứ gốc rễ nhất, cơ bản nhất”.

Và giờ, ông dường như đã tìm ra câu trả lời. Trong 6 trận đã qua, Everton thua 1, hòa 1 và có 4 chiến thắng. Họ coi như đã thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Đáng chú ý, Goodison Park dường như đã trở lại là một điểm đến “khó về” cho các đối thủ của Everton. Họ thắng liên tục 3 trận sân nhà gần nhất, giữ sạch lưới 5 trong 6 trận tại thành phố Liverpool.

Một lý giải tương đối phù hợp là ở đầu mùa, Everton phải thi đấu tại Europa League. Lực lượng của họ chưa đủ dày để thi đấu nghiêm túc trên hai đấu trường chính.

Nếu nói rằng ở thời điểm hiện tại Everton sẽ dễ dàng bị Man United “thổi bay”, đó sẽ là nhận định liều lĩnh. The Blues không phải dạng vừa, nếu họ có quyết tâm cao.

Rooney hay Fellaini dù sao vẫn là những cái tên cũ, từng được hiểu rõ ở đội bóng này. Liệu Martinez và các học trò có thể hóa giải hai mũi công của United?

5 Trong 5 trận gần nhất diễn ra trên sân Goodison Park, Everton đã giữ sạch lưới.

12 Rooney đang là chân sút tốt nhất bên phía Manchester United tại Premier League với 12 lần lập công.

20 20% người tham gia bình chọn trên trang thống kê WhoScored.com tin rằng Ander Herrera sẽ tỏa sáng mạnh mẽ nhất trận này.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm