LHP Cannes 2010
Điện ảnh Thái Lan vừa được vinh danh tại Cannes 2010. Cho dù có không ít dấu hỏi được đặt ra sau màu vàng của Cành cọ 2010 nhưng những gì điện ảnh Thái làm được tại Cannes năm nay xứng đáng nhận được tràng pháo tay tán thưởng.
Apichatpong Weerasethakul đã gây kinh ngạc khán giả và chính bản thân anh khi trở về với giải Cành cọ Vàng với bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives.
LHP Cannes 2010 đã khác xa LHP Cannes của thập niên “B.B”. BB-Brigitte Bardot, cái tên tượng trưng cho một thời đẹp đẽ nhất của điện ảnh Pháp và cũng tượng trưng cho một thời Cannes nồng nàn, đoàn kết và ấm áp nhất. Từ Cannes 2010 nhớ về Cannes những năm xưa không đơn giản là một hoài niệm.
Không ai đoán trước được rằng bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul sẽ đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay.
Mặc dù tại Cannes năm nay, phim Việt xuất hiện rầm rộ nhất từ trước tới nay, song Việt Nam vẫn chưa có phim nào được dự tranh giải thưởng chính thức Cành cọ vàng của LHP Cannes. Vậy LHP Cannes đã chọn phim dự thi chính thức như thế nào?
Năm nay, rất ít phim của Hollywood tới dự LHP Cannes, trong khi đó phim Hàn và phim Trung Quốc đổ bộ dồn dập tới Pháp. Vì lý do gì mà làn sóng châu Á “lấn át” Hollywood tại Cannes?