Tây Ban Nha: Đường đến ngôi Vua
Tài năng tiên đoán kỳ lạ của Paul, chú bạch tuộc 8 “tay” ở Viện hải dương học Sea Life (Oberhausen, Đức), đã tạo ra những ấn tượng đẹp tuyệt, nhất là trong lòng những người yêu bóng đá.
Cũng như các cầu thủ Đức khác, Schweinsteiger dành cho nhà ĐKVĐ Châu Âu 2008 sự tôn trọng cao nhất trước trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha đêm nay.
Nếu World Cup 2010 không thi đấu trên sân cỏ, mà trên những bản hợp đồng và những tấm séc, thì chức vô địch không thể thoát khỏi tay của thầy trò HLV Vicente Del Bosque.
Đó là cuộc chiến giữa 2 trường phái sẽ thống trị thế giới trong tương lai. Khi Tiqui-taca của TBN đối đầu với cách người Đức sử dụng óc tổ chức siêu việt vào một thứ bóng đá tấn công đi ngược lại bản sắc quá khứ.
Tây Ban Nha đang hướng tới trận bán kết World Cup 2010 với cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm hơn đội bóng từng để thua La Furia Roja trong trận chung kết Euro 2008.
Tán tụng “Mannschaft” lên tận mây xanh nhưng tờ Bild của Đức cũng không quên khắc họa từ A đến Z đội Tây Ban Nha, đối thủ của “Xe tăng” ở vòng bán kết.
Công khai thừa nhận vẫn đánh giá cao về vai trò của Torres song HLV Del Bosque tiết lộ ông vẫn chưa có quyết định liệu sẽ để tiền đạo của Liverpool đá chính trong trận đấu với Đức tại bán kết World Cup 2010 hay không.
Ở một giải đấu như World Cup, đặc biệt là một World Cup đã chứng kiến quá nhiều những bất ngờ, những cú sốc như World Cup 2010 này, chẳng có trận đấu nào là dễ dàng, chẳng có đối thủ nào là dễ chơi cả.
Ngày 6/7/2008, ở sân bóng mang tên cố huyền thoại Ernst Happel ở thủ đô Vienna của Áo, Fernando Torres đã nhanh chân thoát khỏi sự truy cản của hai hậu vệ Đức để xỉa bóng vào khung thành Jens Lehmann khi thủ môn này đã ra xa.
Sau bao chờ đợi và khắc khoải, Tây Ban Nha rốt cuộc cũng được có mặt trong một trận bán kết thực sự. Nhưng để làm được điều đó, thầy trò Del Bosque đã phải trải qua 90 phút thực sự căng thẳng...
Trước đối thủ Paraguay chơi chắc chắn trong khâu phòng ngự, ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha đã rất chật vật mới có được chiến thắng để tiến vào bán kết.
Đánh bại Paraguay đêm nay, Tây Ban Nha sẽ có mặt ở vòng bán kết. Đáng ngạc nhiên thay, đó mới là lần đầu tiên họ làm được điều đó.
Phía trước Tây Ban Nha sẽ là một cộc mốc lịch sử: Nếu đánh bại Paraguay, "La Seleccion" sẽ lần đầu tiên được góp mặt ở một trận bán kết World Cup thực sự.
Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện bởi tờ AS, có tới 69% người được hỏi đã muốn Del Bosque sử dụng Llorente đá chính cùng với David Villa hơn là tiền đạo Fernando Torres.
Nhận thức rõ mối đe dọa từ lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha, thủ thành của Paraguay Justo Villar khẳng định rằng đội bóng Nam Mỹ sẽ tìm cách phá lối chơi của đối phương bằng cách không cho các cầu thủ Tây Ban Nha có khoảng trống.
Sau màn trình diễn ấn tượng ở hiệp hai trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, các chàng trai xứ sở bò tót đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen với chiến thắng 1-0 trước "người hàng xóm" Bồ Đào Nha.
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo David Villa đã mang về chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho đội bóng của HLV Del Bosque trong trận derby bán đảo Iberia giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Vào một ngày tháng 7 nào đó, khi đội tuyển Tây Ban Nha có cả 1 người Brazil, 1 người Đức, và có thể là 1 người Anh trong đội hình, họ có thể vô địch World Cup. Không phải là tháng 7 này rồi…
Với cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha, con đường dẫn tới trận bán kết hiện là khá thênh thang, khi mà những đối thủ ở cùng nhánh với họ đều không thuộc hàng "đại gia" của bóng đá thế giới.