Bầu Kiên & cú sốc ở cuộc họp tổng kết giải
Hay được giới truyền thông gọi bằng cái tên thân mật “bầu Kiên”, vị doanh nhân cầm tinh con Rồng này đã làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành giải V-League.
Bầu Kiên vắng mặt trong cuộc họp lần cuối của các thành viên tại Hà Nội trước khi hồ sơ đăng ký xin cấp phép hoạt động cho VPF được trình lên Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội bớt phần sôi nổi.
Giống như tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011, ở Đại hội thường niên VFF, ông bầu của CLB HN Nguyễn Đức Kiên tiếp tục có một bài phát biểu mà dư luận đánh giá là những lời nói thẳng, nói thật.
Sau khi gửi thư ngỏ tới người hâm mộ HN.ACB để chia sẻ về những tâm sự, cũng như chủ trương làm bóng đá của ông trong suốt thời gian qua, chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên lại gửi thư tới người hâm mộ đội bóng.
Một lần nữa tất cả lại bị “việt vị” xoay quanh câu chuyện tương lai của tiền đạo xứ Nghệ, khi chiều qua, thông tin bầu Kiên cùng Công Vinh bất ngờ đạt được thỏa thuận lan nhanh như tốc độ ánh sáng.
Cùng với “bầu” Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội.ACB và Hòa Phát Hà Nội, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường của Vissai Ninh Bình là người sẵn sàng rời bỏ V-League, nếu VFF không mạnh tay thay đổi cơ cấu hoạt động.
Phải lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại có cảm giác hả hê đến thế, dù đội tuyển Việt Nam hay tuyển U23 Việt Nam không tham dự trận đấu hay giải đấu nào vào thời điểm hiện tại.
Một số ông bầu, nhiều người hâm mộ sẵn sàng hào hứng với Super Liga - một giải đấu mới chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng, đặt ra một câu hỏi là thứ cơm V-League đã rất chán và không còn nhiều người muốn ăn.
Đồng tiền có sức nặng ghê gớm và người ta đã khẳng định, mô hình bóng đá chuyên nghiệp không thể tách rời doanh nghiệp.
Từ ngày V-League lên chuyên nghiệp, chưa bao giờ Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, dự tổng kết mùa giải.
Cả tuần rồi, nhiều người rộn ràng với chuyện ông Kiên, chủ tịch CLB HN.ACB phang VFF giữa hội nghị tổng kết, rồi từ cái ý tứ của ông Kiên là các đội bóng muốn làm giải riêng, làm khá nhiều người háo hức.
Xin được mượn lời bài hát “Tôi yêu bóng đá” của nhạc sỹ Trần Tiến để làm tựa cho bài viết này vì nó liên quan đến tâm sự rất thật của những ông bầu đang gắn bó mật thiết một cách đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam.
Hôm qua, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó Tổng thư ký VFF kiêm trưởng BTC mùa giải 2011, đã chủ động liên hệ với TT&VH để bộc bạch suy nghĩ của mình sau những sự kiện vừa qua của bóng đá Việt Nam.
Sau lời ướm của BTC, “ngôi sao truyền thông” trong những ngày vừa qua, ông Nguyễn Đức Kiên (chủ tịch CLB HN.ACB), tiếp tục là người đầu tiên đăng đàn.
“Tôi sẽ báo cáo lại với anh Hỷ sẽ sớm có cuộc họp với sự tham gia của các CLB V-League để tìm ra hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam”, ông Lê Hùng Dũng, PCT VFF kiêm chủ tịch HĐQT Eximbank, khẳng định.
“Hôm tổng kết giải, thú thực là tôi không được mời. Tôi đến bàn đăng ký và không thấy tên tôi, nên tôi đã đề nghị điền tên vào...”, tiết lộ của chủ tịch HN.ACB, Nguyễn Đức Kiên, khiến không ít người ngỡ ngàng.
Chiều nay 15/9 các ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Đức Kiên, Võ Quốc Thắng, Lê Tiến Anh… đã có cuộc tọa đàm “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” (do báo Pháp luật TP.HCM đứng ra tổ chức).
Chiều 15/9 các ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HA.GL), Nguyễn Đức Kiên (HN.ACB), Võ Quốc Thắng (ĐT.LA), Lê Tiến Anh (K.Khánh Hòa)… đã tham gia cuộc tọa đàm “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam”.
Chỉ một ngày sau khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giao lưu trực tuyến trên trang điện tử của báo Bóng đá, cơ quan ngôn luận của VFF, ông bầu của các CLB bóng đá VN lại cùng tề tựu để bàn về nền bóng đá nước nhà.
Câu trả lời của chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức là không thiếu, nếu VFF thực sự muốn tìm người thực tài và có tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy tổ chức.