U23 VN: Nung nấu khát vọng vàng
Khoan bàn tới sự thiếu thức thời của VFF khi đặt niềm tin không đúng chỗ vào HLV Falko Goetz, sau mỗi thất bại, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là việc xem xét lại vai trò cũng như năng lực huấn luyện của HLV trưởng…
Đối đầu với đội chủ nhà Indonesia trong trận bán kết thứ 2 của môn bóng đá nam, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua trận với tỷ số 0-2 và đành chia tay với mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 26.
U23 Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games bằng một chiến thắng hết sức thuyết phục với tỷ số 2-0 trước U23 Việt Nam.
Trận bán kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia đang nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông đang tác nghiệp ở SEA Games 26.
Gặp U23 Lào không phải quá mạnh, nhưng các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có trận đấu chật vật khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp 1 và phải chờ đến hiệp 2 mới lội ngược dòng thắng lại 3-1.
Sau một ngày tập luyện tại khách sạn, hôm nay (15/11) thầy trò HLV Falko Goetz đã có buổi tập tại sân Sumantri để chuẩn bị cho loạt trận cuối bảng B gặp U23 Lào.
Trước một đối thủ yếu như U23 Brunei, Văn Bình và đồng đội có dịp để phô diễn kỹ năng chơi bóng ở đẳng cấp cao. Trước khi có bàn thắng tuyệt đẹp, Văn Bình đã làm rất tốt nhiệm vụ của một chuyên gia giữ nhịp.
Vẫn còn những pha bỏ lỡ khá vô duyên, những đường chuyền ngang cẩu thả ở hàng hậu vệ và cả những pha phạm lỗi không đáng có…, ngoài 8 bàn thắng như bắn vào không trung, U23 VN mới chỉ đạt một nửa yêu cầu đề ra.
Trong cuộc họp báo sau trận U23 VN-U23 Brunei, HLV Falko Goetz nói rằng ông chưa nghĩ tới vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, đấy chỉ là một cách trả lời theo kiểu xã giao của HLV Goetz.
“Nhìn đội đá có thấy yêu không nhà báo?”, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng chọc ghẹo người viết với vẻ rạng rỡ ở ngay cửa thoát hiểm sân Lebak Bulus sau trận đấu với U23 Brunei.
Vẫn biết U23 Brunei yếu và khả năng giành trọn 3 điểm của U23 VN trước đối thủ này là chắc chắn nhưng chứng kiến các cầu thủ ghi tới 8 bàn thì ai nấy đều bất ngờ.
Chiến thắng đậm trước U23 Brunei không chỉ giúp U23 VN giành lấy ngôi đầu bảng B, quan trọng hơn, nó giúp cho thày trò HLV Falko Goetz thêm vững tin trên hành trình khám phá những năng lực của chính bản thân họ.
Trước đối thủ yếu nhất bảng B là U23 Brunei, U23 Việt Nam đã có trận thắng dễ dàng với tỷ số 8-0. Vì vậy, phát biểu sau trận HLV Falko Goetz đã tỏ ra hào hứng trước việc các học trò liên tiếp “khai hỏa”.
Trước một U23 Brunei chơi kém đi trông thấy so với các trận đấu trước đó của họ ở SEA Games 26, U23 Việt Nam đã không mấy khó khăn để dội cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ.
Trong 3 trận đấu đã qua, chưa trận nào U 23 VN giành điểm một cách nhàn nhã. Không ai dám chắc liệu chiều nay U23 VN có trút được cơn mưa bàn thắng vào lưới Brunei để đoạt lấy ngôi đầu bảng từ tay Myanmar hay không.
Theo nhà quân trẻ Nguyễn Hữu Thắng, 2 trận đấu ở vòng bảng của U23 VN vừa qua, vẫn chưa có tính ổn định và cần có nhiều thay đổi trước khi bước vào vòng bán kết.
“Giờ nói ra cũng chẳng để làm gì, không thay đổi được gì đâu”, câu nói đầy ẩn ý của một trụ cột U23 VN khiến người nghe không khỏi thắc mắc.
Những chuyên gia, các nhà phân tích và cả sự can thiệp của y học thể thao, đã chỉ thẳng ra rằng, cơ địa của cầu thủ Việt không thể chơi với bóng bổng như Tây.
Cơ hội để thầy trò HLV Falko Goetz gỡ gạc lại chút thể diện khi trước mặt chỉ là đối thủ yếu nhất bảng: U23 Brunei. Đây được xem là buổi tập trận cần thiết trước khi đưa ra các nước tính cho vòng BK.
U23 Việt Nam đá như gà mắc tóc và không thể hiện được năng lực đích thực của mình. Nếu tiếp tục tình trạng này thì nguy cơ bóng đá Việt Nam trắng tay tại SEA Games 26 không còn là viễn cảnh xa vời.