V-League - VPF - VFF - AVG
Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm vừa gửi cho các giám sát trọng tài (GSTT) của giải V-League và hạng Nhất một bức tâm thư và hẹn các GSTT phúc đáp vào ngày 7/4.
Sau trận V.Hải Phòng gặp CLB Hà Nội, cả ông HLV đội khách Nguyễn Thành Vinh và ông Lê Thụy Hải, thuyền trưởng đội chủ nhà, đều kêu ca về mặt sân.
Trận đấu với HN.T&T ở Hàng Đẫy là thước đo về tham vọng vô địch của Sài Gòn FC trong mùa giải này. Nếu có 3 điểm, đội bóng Sài Gòn sẽ tạo khoảng cách 2 điểm với đối thủ trên bảng tổng sắp.
Khán giả bóng đá Hải Phòng thật tuyệt vời. Tiếc thay, đội bóng của họ đang đi vào ngõ cụt, cửa rớt hạng đang thênh thang. Nếu Hải Phòng “cúi đầu”, đấy là bi kịch, là tổn thất không chỉ cho bóng đá thành phố cảng.
Chia điểm tới 8 trận, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bị đặt biệt danh Nguyễn Hữu Hòa. Nhà cầm quân này dí dỏm rằng cứ gọi ông bằng biệt danh đó cũng được, bởi “Juventus còn hòa tới 12 trận thì SLNA chia điểm thế vẫn còn ít”!
Lâu nay cụm từ “Vua sân cỏ” thường được liên tưởng đến tầm quan trọng của lực lượng trọng tài. Song 10 vòng đấu đã qua của V-League 2012, giới cầm còi nội lại cảm thấy chẳng sung sướng gì.
Thực tế cho thấy kể từ đầu giải đến nay, HN.T&T và SHB.ĐN chính là 2 đội bóng không có đối thủ về số lần phải nhận quyết định bất lợi do sai lầm của trọng tài.
Không có sự đảo ngược tình thế nào từ phía hậu vệ Quốc Long (HN.T&T) dù cầu thủ này đã một mực lên tiếng kêu oan.
Sự cố đang gây ầm ĩ dư luận hiện tại giữa trọng tài Ngô Quốc Hưng và hậu vệ Quốc Long của HN.T&T lại khiến V-League một lần nữa phải nổi sóng vì công tác trọng tài.
Trước những thông tin trái ngược nhau được cả trọng tài Ngô Quốc Hưng lẫn hậu vệ Quốc Long (HN.T&T) cung cấp cho báo chí, ban Kỷ luật VFF tỏ rõ sự thận trọng khi thụ lý vụ việc.
Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý của vòng 11 V-League 2012 theo đánh giá của TT&VH.
Có lẽ do quá phấn khích với chiến thắng của đội nhà chiều 26/3, CĐV SLNA đã đốt pháo sáng trên sân Ninh Bình.
Thất bại 0-1 trước K.KG trong trận “chung kết ngược” khiến cho V.HP tiếp tục “chôn chân” ở dưới đáy bảng xếp hạng V-League 2012 sau 11 vòng đấu với vẻn vẹn 6 điểm, ít hơn 4 điểm so với đội xếp trên K.KG.
Trong con mắt xã hội từ trước tới giờ, cầm còi là nghề làm dâu trăm họ, luôn chịu đủ thứ áp lực. Mười vòng đấu V-League 2012 đã qua, công tác trọng tài bị kêu ca, than phiền.
Lịch sử V-League từng chứng kiến rất nhiều cuộc đụng độ nảy lửa, bao trận derby, nhưng có lẽ đây là cuộc đổ bộ rầm rộ nhất về khái niệm gọi là “dải ngân hà”.
Không ai ngạc nhiên vì việc CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên từ chối trả giấy thanh lí hợp đồng cho Thanh Trung, bởi bầu Kiên từng “doạ” rằng cầu thủ này sẽ không thể khoác áo đội bóng nào khác nếu không chịu ở lại.
"Nhiều người nói với tôi sao đưa ra án phạt nặng thế? Đây là án điểm, mang tính răn đe, cảnh cáo không chỉ với riêng Danh Ngọc mà với tất cả các cầu thủ đang chơi bóng đá chuyên nghiệp", Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường.
Khi biết tin SLNA lần thứ 2 liên tiếp trở lại đấu trường AFC Cup, hay đội bóng đang ngụp lặn tại đấu trường V-League, N.SG, cũng góp mặt tại ngày hội châu lục cấp CLB, đã có người dè bỉu: “Cua đồng mà bò đường nhựa”.
Với hành vi chỉ mặt, mắng nhiếc trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh trong trận đấu K.KG- Thanh Hóa, Phó Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp.
10 vòng đấu V-League 2012 trôi qua có lẽ cựu trưởng giải Trần Duy Ly đầy tâm trạng trên “ghế nóng”. Ông Ly nói “giải năm nay đáng xem đấy chứ. Nếu trọng tài không gặp sự cố thì có phải phấn khởi không”...