Khoảnh khắc của lòng dũng cảm: Khi người Nga “dịu dàng”

14/06/2012 09:56 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Năm 1945, sau nhiều tháng ngày gian khổ. Hồng quân Liên xô phản công cuộc xâm lăng của phát xít Đức. Không chỉ là cuộc chiến tranh vệ quốc, Liên xô đã giải phóng cả châu Âu. Trong cuộc tấn công tới tận sào huyệt phát xít, Hồng quân đã đi qua và giải phóng Warsaw…

Hôm qua, một đoàn quân áo đỏ cũng tràn tới Warsaw nhưng không phải Hồng quân mà là ĐT bóng đá của xứ sở Bạch dương. Họ vừa có một chiến thắng vang dội trước CH Czech, trong khi chủ nhà chỉ kiếm được 1 điểm trước Hy lạp một cách kém thuyết phục. Xét về lý thuyết và phong độ, chủ nhà Ba Lan khó kiếm được một điểm như trận trước. Nếu như vậy thì cánh cửa vào vòng trong của Ba Lan hẹp đi rất nhiều, ngày hội sẽ ngắn chẳng tày gang. Giới quan sát quan tâm tới thái độ của người Nga chứ không để ý tới phong độ của họ.

“Gấu Nga” vào cuộc chậm chạp nhưng chắc chắn. Họ thi đấu ung dung như thể chiếc vé vào vòng hai trước sau cũng là của họ. Điều gây ngạc nhiên là lão tướng Kerzhakov vô duyên ở trận trước vẫn được tin dùng. “Đại bàng trắng” thì buộc phải để thủ môn Szczesny (cũng vô duyên chẳng kém Kerzhakov) ngồi ngoài. HLV Smuda đã điều chỉnh nhịp điệu, hiệp một chơi không bốc như trận gặp Hy Lạp để tránh bị “xì” ở hiệp hai.

Arshavin  - Ảnh Getty

Còn Dick Advocaat thì hầu như không can thiệp vào cuộc chơi. Hình như chính Arshavin mới là người đạo diễn trận đấu. Anh ta luôn xuất sắc trong một trận đấu tầm trung bình, tự cho phép làm những gì mình muốn. Một đường chuyền thành bàn nhưng quá nhiều đường chuyền hỏng ăn.

Nếu không phải chủ nhà, Ba Lan hẳn đã phải nhận phạt đền sau khi đã bị dẫn 1-0 ( Dzagoev bị đẩy ngã rất lộ liễu trong vòng cấm khi anh đang chuẩn bị dứt điểm). Chàng trai trẻ đang “mắn” bàn thắng cùng toàn thể đội Nga bình thản đón nhận sự thiên vị.

Những năm 80 thế kỷ trước, nhà báo Thể thao Thanh Thủy (du học ở Ba Lan) có dịch cuốn tiểu thuyết cho thiếu nhi: “Hiệp đầu 0-1”. Cuốn sách cực hay không chỉ với trẻ em. Kết thúc rất có hậu, đội bóng tử tế thắng đội càn quấy…

Smuda đã tính đúng sức của các học trò. Hiệp hai, “Đại bàng” sải cánh còn “Gấu Nga” lạch bạch. Bạn có để ý không? Arshavin có bóng thì anh ta chạy nhanh và lắt léo, nhưng khi di chuyển không bóng trông buồn cười lắm. Thủ quân Blaszczykowski đã có pha bóng xuất thần. Di chuyển thông minh, dứt điểm hiểm hóc. Bàn thắng cực đẹp của đại bàng đầu đàn thắp lên tia hy vọng cho đội tuyển Ba Lan. Nhưng, sau 2 trận, với Ba lan, lúc này vẫn là “Hiệp đầu 0-1”

Ban tổ chức, những kẻ đang đầu cơ vé có cám ơn sự dịu dàng của người Nga không? Với cổ động viên của đội tuyển Nga thì… “dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” (Olga Bergholz - Nga).

Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm