Cổ động viên Italia tấp nập hành quân về Ukraina

01/07/2012 10:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Do Italia phải đá trận bán kết với Đức trên đất Ba Lan, nên hành trình của các cổ động viên đội tuyển Thiên thanh đến với trận chung kết tại Kiev vất vả hơn nhiều so với những người Tây Ban Nha, vốn chỉ phải đi từ Donetsk về thủ đô của Ukraina. Rất nhiều người Italia đã có mặt trên các chuyến tàu từ Warsaw đi Kiev xuất phát trong ngày 29/6. Họ sẽ phải trải qua hành trình kéo dài chừng 16 tiếng để đến được với nơi đội tuyển Italia đá trận chung kết với Tây Ban Nha.

Do việc tìm và đặt khách sạn tại Kiev rất khó khăn, cả trong suốt thời gian diễn ra EURO 2012 cũng như trước ngày đá trận chung kết, khá nhiều cổ động viên Italia chọn giải pháp ở lại Warsaw thêm một hôm sau trận bán kết. Khách sạn ở Warsaw vừa rẻ, vừa có nhiều phòng trống. Quãng thời gian 1 ngày cũng vừa đủ giúp họ lấy lại sức lực sau bữa tiệc thâu đêm mừng đội tuyển vượt qua Đức để vào chung kết. Hơn nữa, đó cũng là cơ hội để thăm thú, khám phá thêm thủ đô của Ba Lan, với khá nhiều công trình, địa điểm đáng đặt chân đến.



Từ Warsaw, các cổ động viên Italia đang đổ dồn về Kiev

Đến ngày hôm qua, những cổ động viên này sẽ lên tàu, đi xuyên đêm và sáng nay có mặt ở Kiev, vừa không mất tiền khách sạn 1 đêm nhưng vẫn kịp để xem trận chung kết. Kinh tế Italia đang gặp nhiều khó khăn, và người Italia cũng không có điều kiện xông xênh như người Anh hay người Đức để chu du khắp nơi. Chính vì thế, ở trận bán kết thứ hai của EURO 2012, số lượng cổ động viên Đức có mặt trên các khán đài của sân vận động quốc gia ở Warsaw vẫn đông đảo hơn so với những người Italia.

Sau trận đấu đó, vé xem chung kết đã được rao bán đồng loạt ở bên ngoài sân vận động, cũng như trên đường dẫn về trung tâm Warsaw, với giá khá rẻ, thậm chí rẻ hơn giá gốc. Tuy nhiên, số lượng người mua vé không nhiều. Tại ga tàu ở Warsaw, nhiều người tranh thủ mang vé ra rao bán cho những cổ động viên sắp lên tàu đi Kiev. Còn tại Kiev, ngay khi vừa xuống tàu, nhiều người đã đứng trên sân ga cầm biển “Cần mua vé”. So với Warsaw, tình hình vé xem trận chung kết khan hiếm và giá cả đắt đỏ hơn nhiều.

Lái xe taxi ở Kiev rất “ma cô”

Ở Kiev, taxi rất nhiều và hoạt động cũng hết sức nhộn nhạo. Đồng hồ tính tiền có sẵn trên xe, nhưng lái xe hoàn toàn có thể điều chỉnh được theo ý muốn. Chính vì thế, việc hành khách bị gian lận cước luôn xảy ra, hoặc do đồng hồ chỉ sai, hoặc do lái xe cố tình cho khách đi “du lịch” vòng quanh thành phố. So với Warsaw, việc đi lại bằng taxi ở Kiev vừa đắt, lại vừa ở trong tâm trạng lúc nào cũng lo bị “chặt chém”.


Đông Hà (từ Kiev)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm