01h45 ngày 30/3, Bồ Đào Nha - Serbia: Ngoài Ronaldo, chẳng ai biết ghi bàn

29/03/2015 12:30 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Được mệnh danh “Brazil của châu Âu”, đội tuyển Bồ Đào Nha là một phần lịch sử của bóng đá cựu lục địa, đặc biệt là triều đại huy hoàng của Eusebio. Nhưng suốt những vòng loại vừa qua, “Seleccao” liên tục bị đặt vào thế nguy hiểm và đến vòng chung kết thì bị loại lãng xẹt. Một nguyên nhân chung cho tất cả những sự kiện ấy: Người Bồ thiếu bàn thắng, và ngoài Ronaldo thì chẳng ai biết ghi bàn.

Đôi vai “Ro” gắn nghìn kỳ vọng

Cristiano Ronaldo đang là chân sút số 1 của đội tuyển Bồ Đào Nha và anh có lẽ sẽ giữ kỷ lục bàn thắng trong nhiều thập kỷ nữa. Chứng phụ thuộc vào Ronaldo trở thành một căn bệnh của nền bóng đá Nam Âu này.

Tại bảng I vòng loại EURO 2016, đội tuyển Bồ Đào Nha đang xếp thứ hai, kém Đan Mạch chỉ một điểm và hôm nay là cơ hội vàng cho họ chiếm ngôi. Đội bóng của HLV Fernando Santos sẽ vượt lên dẫn đầu nếu thắng được Serbia trên sân nhà Da Luz trong khi Đan Mạch bận đá giao hữu với tuyển Pháp ở Paris. Tiền vệ William Carvalho đã hô hào các cầu thủ rằng họ phải dồn lên tấn công, phải đánh bại đối thủ Serbia, những người mới chỉ có một điểm sau 3 trận. Nhưng người Bồ sẽ tấn công kiểu gì, với những con robot mà ông Santos có?

Nếu có một biệt danh thích hợp nhất để đặt cho đội Bồ Đào Nha của Santos (và cả Bồ Đào Nha của Paulo Bento nữa), có lẽ đó phải là biệt danh “đội bóng 1-0”. Đội bóng ấy rất “thích” thắng 1-0, hoặc là thua 0-1. Đúng, Bồ Đào Nha đã khởi đầu vòng loại EURO bằng trận thua Albania 0-1 đầy đau đớn ngay trên sân nhà. Và rồi người Bồ thắng liên tiếp Đan Mạch và Armenia với cùng tỷ số 1-0.

Người ghi 2 bàn thắng cực quan trọng trong 2 trận ấy chính là một-cái-tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Cristiano Ronaldo. Bàn thắng vào lưới Đan Mạch được thực hiện vào phút 90+5, một cú đánh đầu. Bàn vào lưới Armenia cũng được ghi rất muộn, phút 72. Một trạng thái chiến thắng rất chênh vênh. Điều buồn cười là trận đấu gần nhất của người Bồ, đá giao hữu với Argentina ở Old Trafford, cũng kết thúc với thắng lợi 1-0. Người ghi bàn là Raphael Guerreiro, một hậu vệ mang cái tên đậm chất Pháp (sinh ra, lớn lên ở Pháp, mẹ là người Pháp và đang chơi ở Ligue 1).

Một căn bệnh đáng sợ

Sau khi Pedro Pauleta giã từ sự nghiệp quốc tế, vấn đề bàn thắng trở thành một căn bệnh trầm kha mà người Bồ không thể tìm ra thuốc chữa. Họ có cầu thủ giỏi ở hầu khắp các tuyến, nhưng tiền đạo thì chỉ một mình Ronaldo. Mà Ronaldo thì không phải tiền đạo cắm đúng nghĩa.

Carlos Queiroz là nạn nhân của căn bệnh ấy và trả giá bằng chính chiếc ghế. Paulo Bento kế nhiệm cũng vật vã giải bài toán tiền đạo nhưng bất khả thi. Trong những ngày cuối cùng nắm “Seleccao”, Bento gọi tiền đạo vô danh Pedro Tiba cho trận đấu với Albania. Bồ Đào Nha thua, Tiba không ra sân, và Bento lập tức bị sa thải.

Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha có thêm 3 tiền đạo cho trận đấu với Serbia này, nhưng 3 cái tên ấy đọc lên chỉ gây ngán ngẩm: Danny, Hugo Almeida và Eder. Trong 3 con người ấy, 2 người đã bước qua tuổi 30 mà chẳng kịp để lại dấu ấn. Người trẻ nhất (Eder) cũng cận ngưỡng 30, vẫn chưa ghi bàn nào cho đội tuyển quốc gia sau 3 năm góp mặt và không có vẻ gì là sẽ trở thành một chân sút giỏi.

Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận đấu, trung vệ Branislav Ivanovic chỉ toàn nói về Ronaldo khi được hỏi về đội bóng đối thủ. “Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, thật không dễ để chặn một người như vậy, quả là thách thức lớn”, Ivanovic phát biểu cảm tưởng. Anh lãng quên hoàn toàn những người Bồ còn lại, cứ như thể là nếu bắt được Ronaldo, Serbia sẽ có có hội giành chiến thắng. Đó cũng là suy nghĩ chung của đa số các đối thủ mỗi khi gặp Bồ Đào Nha.

Bởi vậy mà cho dù Fabio Coentrao có lên gân rằng “Bồ Đào Nha là một đội bóng kỳ vĩ với đội hình chất lượng” thì cũng chẳng ai quan tâm. Đội bóng kỳ vĩ kiểu gì mà chỉ một người ghi bàn, 10 người làm khán giả!

Dự đoán: 1-0

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm