"King" Cantona và bài giảng về bóng đá, về Messi

09/03/2012 14:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đến ngay cả Nhà Trắng (Mĩ) cũng ngã mũ trước Messi thì việc một tượng đài bóng đá của M.U nói riêng và của lịch sử bóng đá thế giới nói chung như Eric Cantona dành cho thiên tài Leo một lời ngợi khen cũng không phải là điều quá đỗi bất ngờ. Nhưng đâu chỉ nói về Messi, “King” Eric còn trong thâm tâm nghĩ rằng “Nếu Catalunya là một quốc gia riêng lẻ, đội tuyển bóng đá của đất nước này sẽ… vô địch thế giới!”

Nguyên mẫu bản thân Eric là một tài năng nổi loạn, một cầu thủ bóng đá thuần khiết, và với cựu danh thủ của M.U này, Lionel Messi là một chàng trai “lấp lánh trong ánh mắt” thứ bóng đá đường phố của trẻ em Nam Mĩ.

“Tôi không biết liệu có phải cách nhìn nhận của tôi khác người hay không, nhưng tôi thấy nơi Messi một sự khao khát cháy bỏng cố gắng tìm lại những trận đấu thuở thiếu thời của bản thân cậu ấy. Luôn muốn trở thành một ngôi sao lớn trong từng giấc mơ, với một sự khiêm tốn và Fair-play cao cả, thất bại đi cùng với những giọt nước mắt tiếc nuối và bùng nổ vẻ rạng ngời với niềm vui lan toả sau mỗi chiến thắng, tôi thấy Messi như thế.” Cantona nói về Messi trong “Diễn đàn thể thao thế giới” (Global Sports Forum) tổ chức tại Catalunya hôm 08/3 vừa qua.



Cantona trong buổi diễn thuyết - Ảnh Getty

“Luôn có những cầu thủ kiểu như thế, kiểu như Messi, tại Barcelona. Đó là những chàng trai phi thường, nhưng luôn nỗ lực bước về phía trước. Giống như Messi, những chàng trai ấy luôn mang trong mình hoài bão của tuổi thơ, với những trận bóng đá trên đường phố được nuôi dưỡng bởi kỳ vọng vào một ngày được chơi bóng dưới hàng trăm, hàng ngàn con người dõi mắt theo mình trên các khán đài. Do đó, những cầu thủ vĩ đại của ngày hôm nay hay của mai sau đều sẽ là và sẽ chỉ là những cầu thủ với ánh mắt chan chứa, với ngọn lửa tự bùng cháy trong tim một tuổi thơ luôn mơ ước, luôn hoài mong. Tôi bắt gặp trong ánh mắt của Messi điều đó!” Vị giám đốc của CLB New York Cosmos - Cantona tiếp tục những phát biểu hoa văn của mình trước mic-rô và trước đông đảo khán thính giả của Diễn đàn.

Khép lại đề tài bàn luận về những siêu sao, cụ thể là về Messi, Cantona cũng nhấn mạnh đến nền tảng của tinh thần đồng đội trong bóng đá: “Chúng ta sẽ đôi khi cảm thấy rất hứng thú muốn cho hơn là nhận. Nếu là một HLV, bạn hãy luôn nên nói với các cầu thủ của mình rằng cần phải chuyền bóng, chuyền bóng đó là một món quà quý giá cho người khác, cho đồng đội. Hãy cố gắng chuyền một quả thật ưng ý, thật hoàn hảo vào! Đó là cách bạn mang đến điều đặc biệt cho đồng đội!”

Nói về những dự định, những hoài bão của chính bản thân mình tại đất Mĩ, mà cụ thể là trong vai trò ban lãnh đạo của CLB New York Cosmos, Eric mong muốn ông sẽ gặt hái được những thành công – dù chỉ là rất nhỏ, như những gì huyền thoại Johan Cruyff viết nên ở Barcelona – Catalunya: “Tôi chỉ muốn đạt được một thành tựu nhỏ noi mà Barca đã gặt hái. Đó là tinh thần mà Johan Cruyff đã mang đến cách đây 25 năm về trước, khi mà những cậu bé tập chơi bóng cùng với nhau khi chúng chỉ mới trạc 13 tuổi. Và đó là cách để sáng tạo nên tình yêu của các cầu thủ trong từng trận đấu. Đó không chỉ là cách để chơi bóng, mà còn là lý do vì sao ta đến với bóng đá.”

“Tất cả đều cần phải trải qua quá trình làm việc phức tạp, nhưng nếu một ngày nào đó các bạn thấy tuyển Mĩ giành quyền vào chơi trận CK World Cup, khi đó có nghĩa là chúng tôi đã thành công với dự án, với hoài bão của mình. Đó là một dạng mà chúng ta gọi là thành công ở cấp CLB làm nên thành công ở đội tuyển.” Cantona nói tiếp và trước khi chuyển sang đề tài khác, ông cũng kịp nói rằng: “Tôi nghĩ nếu Catalunya là một quốc gia riêng lẻ, thì đội tuyển của họ sẽ giành chức vô địch thế giới.”

Là ngôi sao trong suốt thập niên 90s của M.U, một trong những huyền thoại của lịch sử đội bóng nửa đỏ thành Manchester, Cantona – sinh ra tại Marseille (Pháp) đã ghi đậm dấu ấn của mình trong lịch sử bóng đá bởi những bàn thắng và còn bởi tính cách đặc biết của mình. Ông từng gây nên nhiều tranh cãi bởi cú ra chân quy thẳng vò một CĐV trên khán đài với lý do rằng ông đã bị CĐV ấy xúc phạm. Hồi tưởng và bộc bạch, Eric nói: “Tôi chưa bao giờ thử hỏi hay thử phân tích vì sao mình lại phản ứng như thế bởi mỗi khoảnh khắc, mỗi cảm xúc trong cuộc sống này luôn đặc biệt, luôn độc nhất. Vì thế, tôi nghĩ quá khứ ấy cũng là một nốt đặc biệt trong cuộc đời này!”

“Đôi khi tôi nhảy khỏi vị trí mà mình đang đứng, đôi khi tôi làm điều gì đó khác lạ, nhưng tôi luôn kiếm tìm và theo đuổi một thứ bóng đá đẹp. Bóng đá là nghệ thuật của đời tôi, là phương cách hữu hiệu nhất để tôi biểu lộ cảm xúc mình. Và tôi luôn luôn cố gắng giữ gìn, bảo vệ nghệ thuật đó!” Eric, từ tốn và ôn tồn, ông kết lại bài diễn thuyết của mình.

Hoàng Thông (theo MARCA)

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Messi liệu có sánh ngang được với Maradona?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm