“Loay hoay” với con ba ba khổng lồ bắt được dưới sông Hồng

14/10/2011 15:40 GMT+7 | Thế giới

 2 ngày sau khi ông Toàn bắt được con ba ba khổng lồ, nhiều người đã đến nhà ông trả giá cao để mua. Ông Toàn chưa đồng ý bán, nhưng nếu cứ nuôi nhốt nhiều ngày trong nhà cũng không tiện...

 Sau 2 ngày nuôi nhốt ba ba tại nhà, ông Nguyễn Bá Toàn (60 tuổi) trú tại ngõ 118, Phú Viên, Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, có hàng trăm người hiếu kì từ khắp mọi nơi đổ đến đòi xem bằng được con ba ba. Thậm chí, có nhiều người còn rải tiền lẻ lên con ba ba để chụp ảnh cầu may.

Hàng trăm người hiếu kì đổ đến nhà ông Toàn để được xem tận mắt con ba ba khổng lồ

Ông Toàn cho biết, việc quá nhiều người kéo đến đòi xem con ba ba khiến nhà ông trở nên chật chội, huyên náo suốt ngày. Gia đình cũng cảm thấy bối rối, không biết phải từ chối ra sao trước hàng trăm người liên tục đến hỏi chuyện bắt ba ba.

Hiện tại gia đình ông Toàn đang đứng trước vô số lời đề nghị của những người có nhu cầu mua con ba ba. Thậm chí, đã có việc“đấu giá” tại chỗ con ba ba, với lời ra giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng gia đình ông Toàn cũng chưa quyết định bán con ba ba. Tuy nhiên, nếu cứ nuôi nhốt ba ba lâu ngày trong nhà cũng không tiện vì ba ba không quen môi trường sống lại luôn sợ hãi khi có người đến xem, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. "Từ khi bị bắt, con ba ba mới ăn một ít cá", ông Toàn chia sẻ.


Tuy nhiên chưa có hướng xử lí với con baba khổng lồ bắt được dưới sông Hồng.

Khi được biết con ba ba Nam Bộ này cũng có tên trong Sách Đỏ, là loài quý hiếm cần được bảo vệ, ông Toàn tỏ ra khá bất ngờ. Ông cho biết, sau khi ông bắt được con ba ba, đã có cán bộ địa phương đến xem xét nhưng cũng chưa thống nhất được với gia đình ông Toàn về hướng giải quyết với con ba ba.

Ông Toàn khẳng định: “Cả đời tôi đi đánh cá mới bắt được con ba ba này. Để bắt được nó, tôi cũng đã phải vật lộn suốt nửa giờ đồng hồ trên sông thì đó phải là công sức của tôi chứ. Nhưng tôi biết là “lộc trời” không ai hưởng một mình, hơn nữa đây là con ba ba quý có thể phục vụ công tác nhân giống hay nghiên cứu nên nếu như cơ quan chức năng đến và có sự thương lượng hợp lí, tôi sẵn sàng bàn giao con ba ba”.
 
Trước đó, sáng 12/10, khi đi thả lưới dọc sông Hồng, ông Toàn đã bắt được con ba ba nặng 22kg ven sông Hồng, ngay dưới chân cầu Chương Dương.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm