HA.GL: Bên kia bờ ảo vọng

18/10/2008 09:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau 5 mùa trắng tay, bầu Đức đang xắn tay làm lại đội bóng với những phi vụ đầu tư “ra tấm ra món”. Nhưng liệu cựu vương này có thể trở lại vị thế “đại gia” của mình như ngày xưa?

Không còn ăn “lẩu” Thái

Gần 5 năm, chỉ ăn “lẩu” Thái qua các đầu bếp Songamsak, Kiatisak, Chatchai và mùa vừa rồi là Anant Amornkiat, hẳn đội bóng phố núi đã “ngán” với món này. Thế nên, việc nói lời cảm ơn và từ biệt những HLV người Thái là một sự lựa chọn đúng đắn của HA.GL. Sự vận động này có thể là một làn gió mới thổi vào đội bóng phố núi. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao tìm được một HLV có thể kế thừa cái di sản và tham vọng của đội bóng phố núi đã, đang và chuẩn bị có.

Sau mấy đời sử dụng “giáo án” của các ông thầy ngoại, việc mời thầy nội trong thời điểm hiện nay là một phương án thiết thực nhất. Thực ra “Gỗ” cũng đã tính từ mùa năm ngoái khi trải thảm mời HLV Dương Ngọc Hùng về phố núi làm “phó tướng” cho ông Anant, kế sách của Gỗ là để ông Hùng quen việc, sau đó giao ghế “lái trưởng” cho HLV của đất Võ (HLV người Thái chỉ có hợp đồng 1 năm). Thế nhưng, phút cuối kế hoạch này bị phá sản vì ông Hùng nghe theo tiếng gọi của quê hương về làm lại đội bóng Bình Định sau khi rớt đài.

Ngày 20/10 tới, HA.GLsẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho Cúp Tứ hùng với sự tham dự của HA.GL, Bình Định, U23 Lào và Nam Định vào giữa tháng 11.Trong khoảng thời gian này, đội bóng phố núi sẽ tính tới việc tìm HLV trưởng và tìm kiếm cầu thủ.

 Đến thời điểm hiện tại, những thầy nội đủ tầm dẫn dắt “Gỗ”, điểm mặt chỉ tên, đáp ứng tiêu chuẩn chỉ còn sót lại: Lê Thụy Hải và Trần Văn Phúc. Ông Hải “lơ” là 1 HLV có thực tài, nhưng sẽ rất khó về với Gỗ. Thứ nhất, cá tính của người đàn ông gốc Hà Đông khó mà thích hợp với một đội bóng phố núi. Thứ 2, HA.GLkhông phải là một đội bóng có “nền” sẵn như Đà Nẵng và Bình Dương, chỉ chờ ông Hải về bẻ cương cầm lái. Ông Trần Văn Phúc là phương án khả quan, vì cựu HLV của XM.Thanh Hóa vừa có chuyên môn tốt, lại có mối thân tình với GĐKT Nguyễn Văn Vinh. Nếu 2 “bố già” hợp sức với nhau trong khu kỹ thuật, HA.GLcó thể yên tâm với khả năng huy động chất xám và mối quan hệ xung quanh.

Tất nhiên phương án cuối cùng là 1 ứng viên ngoại nhưng chỉ trong trường hợp những ông thầy nội từ chối lên núi.

Nhưng “xài” hàng Thái…

Chuyển đổi quốc tịch cho Nirut và Sakda là một tính toán rất khôn ngoan của đội bóng phố núi. Nirut vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, với phong cách chuyên nghiệp, anh này có thể chơi bóng đến 7- 8 năm nữa. Sakda khỏi cần phải nói, chuyên môn tốt và còn rất trẻ. Chỉ còn vướng một chút nữa về giấy khai sinh nữa thôi là 2 cựu tuyển thủ của Thái sẽ trở thành những người Việt. Như vậy, khi V-League khai hội, đội bóng của “bầu” Đức sẽ tung ra 5 ngoại binh đây là một lợi thế không nhỏ, họ sẽ “gánh” rất nhiều cho những cầu thủ nội vốn “lởm khởm” trong mấy mùa qua.
 
Sakda dũng mãnh trong màu áo HA.GL, nhưng như thế là chưa đủ để giúp đội bóng phố Núi trở lại thời hoàng kim

Hàng công vẫn loay hoay tìm người đá cặp với Agostinnho, giờ có thể yên tâm với Phan Thanh Bình (như “bầu” Đức nói, Bình đã trở thành người của đội bóng phố núi). Tiền đạo người Đồng Tháp chính là mẫu trung phong chơi kiểu “nhát một”, rất hợp để kết thúc những đường bóng của Datsakorn Thonglao.

Ở vị trí thủ môn, bản hợp đồng đến từ Nam Định của Nguyễn Ngọc Tú đã không thành công, Khổng Thanh Tú lại mãi chưa”lớn”. Vì thế tuy ở tuổi 35, Trần Minh Quang đến từ B.Bình Dương vẫn là một chốt chặn đáng tin tưởng. Văn Kiệt đã về ngược ra Bắc để đầu quân cho V.Ninh Bình nhưng qua mấy mùa chơi cho B.Bình Định, tiền vệ Thái Dương đã cứng cáp và đây là thời điểm trở về phục vụ cho nơi đào tạo mình. Duy Hoàng đã về HP.HN, đồng thời HA.GLcũng chia tay Benjamin, Kone Mohamed bởi những dự án nâng cấp đội bóng được bầu Đức chuẩn bị như Việt Cường, Quý Sửu, Văn Pho dư thừa khả năng lấp những chỗ trống này. Ngoài ra còn những nguồn hàng chất lượng từ Nam Mỹ có thể đến Hàm Rồng thử việc trong thời gian sắp tới.

Tham vọng trở lại, lực lượng cũng thay đổi về chất và có chiều sâu. Gỗ thực sự là một thế lực đáng gờm trong mùa giải 2009. Nhưng có trở thành đại gia hay không, hãy cứ đợi đấy!
 

Việt Cường hôm qua đã trở lại Đồng Tháp để giải quyết chuyện đi-ở. Nhưng anh quyết cùng với Thanh Bình lên HAGL. Chỉ có Văn Pho và Quý Sửu là đồng ý ở lại Đồng Tháp.

 

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm