Klopp cũng không thể cứu Dortmund?

28/11/2014 07:11 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang chơi tệ ở Bundesliga (đang xếp thứ 16/18), người ta vẫn hiếm khi dùng từ “khủng hoảng” để nói về Dortmund bởi họ vẫn bay cao ở Champions League. Nhưng những gì diễn ra ở Emirates thì thực sự đã là báo động đỏ đối với Dortmund.

Thất bại 0-2 trước Arsenal mới là lần đầu tiên thầy trò Juergen Klopp rơi vào cảnh trắng tay ở Champions League mùa này. Họ thậm chí vẫn đang có lợi thế rất lớn để kết thúc bảng đấu với vị trí nhất bảng. Nhưng đó đã là trận thua thứ 8 của Dortmund trong mùa bóng này (7 trong số đó là tại Bundesliga).

Như đã thành thói quen ở mùa giải năm nay, cứ sau mỗi trận đấu thất vọng tại Bundesliga, Dortmund lại lột xác ở đấu trường châu Âu. Nhưng trước Arsenal, "nghịch lý" ấy đã không còn tiếp tục tồn tại. Rạng sáng qua, Dortmund đã trở lại hình ảnh quen thuộc của mình trong mùa bóng này: Bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự.

Bàn thắng mở tỉ số của Sanogo là một pha làm bàn trong tư thế việt vị. Nhưng ngay chính các cầu thủ Dortmund cũng thừa nhận rằng họ xứng đáng phải nhận một thất bại, mà nói như Guendogan là “Chúng tôi gần như chỉ biết chạy theo Arsenal trong 10 phút đầu. Đó là một trận thua xứng đáng”.

Điểm mạnh nhất của Dortmund là những pha pressing, những đường lên bóng nhanh như điện đều không tồn tại. Sự bất lực và bế tắc của Dortmund thể hiện rất rõ ở chỗ HLV Klopp đã phải tung tất cả những con bài tấn công trong tay vào sân, nhưng tình hình cũng chẳng có chút biến chuyển. Dortmund bắt đầu trận đấu với bộ đôi tiền đạo Aubameyang và Immobile. Sau đó trước tình hình bất lợi, đến phút 61, Klopp đã phải tung Kagawa rồi Adrian Ramos vào sân hòng tìm động lực mới.

Tuy nhiên, đáng buồn là mọi thứ sau đó còn tệ hại hơn. Adrian Ramos chẳng thể để lại bất kì dấu ấn nào đáng kể. Hệ quả là HLV Klopp đã nổi nóng với chính con bài đã được ông lựa chọn. Những diễn biến này phần nào cho thấy mọi việc đang vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát của HLV Klopp. Dortmund đang có dấu hiệu như một cỗ xe mất lái, trượt dài không phanh dù HLV Klopp đã xoay xở đủ kiểu.

Đương nhiên, thời gian không chờ đợi thầy trò Juergen Klopp. Dortmund cần phải sớm trở lại, để cứu vãn một mùa giải vứt đi. Nên biết rằng, mọi thứ ở Dortmund đang diễn ra rất giống với 2 mùa giải cuối cùng Klopp dẫn dắt Mainz 05 (đấy là năm thứ 7 và thứ 8 mà vị chiến lược gia này cầm quân tại Mainz 05). Klopp đã thất bại trong việc giúp CLB có thời điểm được coi là ngựa ô này trụ lại ở Bundesliga cũng như giành quyền lên hạng ở mùa bóng sau đó. Năm thứ 7 của Klopp tại Dortmund cũng đang diễn ra trong vô vàn khốn khó.

Hi vọng rằng vấn đề của Dortmund hiện tại chỉ đơn thuần nằm ở tâm lý, chứ không phải Klopp đã đi hết chu kì thành công của mình cùng đội bóng, như trường hợp của Mainz 05 trong quá khứ.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm