Cựu chủ tịch Uli Hoeness: Khi nhà tù chỉ là chỗ ngủ

03/01/2015 21:05 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ hiếm có trường hợp nào đi tù lại thoải mái như Uli Hoeness. Vị cựu chủ tịch Bayern vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày và chỉ phải quay lại trước khi trời tối.

Đó là quyết định mới nhất mà tòa án Bavaria đưa ra với Hoeness, người đã phải nhận án tù 3 năm rưỡi vì tội trốn thuế hàng triệu euro và mới thực hiện được 7 tháng. Theo quy định mới này, Hoeness có quyền ra tù để làm việc vào ban ngày, tuy nhiên, ông phải trở lại nhà tù trước 18h00 hàng ngày. Đợt Giáng sinh và tết Dương lịch vừa rồi, Hoeness còn được cho về hẳn vài ngày để đoàn tụ cùng gia đình.

Với quyết định mới của tòa án, Hoeness hẳn nhiên không muôn ngồi không, dù ông cũng đã 62 tuổi. Được biết trong thời gian tới, cựu tiền đạo của đội tuyển Đức sẽ đảm nhận một vị trí lãnh đạo trong hệ thống đào tạo trẻ của Bayern. Tất nhiên, ông vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của quản giáo nhà tù là trở lại trại giam trước 18h00.


Hoeness được ra ngoài ban ngày, còn tối phải vào tù

Hồi tháng Ba vừa qua, Hoeness bị truy tố đã trốn thuế đến 28,5 triệu euro thông qua một ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ trong vòng 6 năm (2003-09). Sau phiên tòa kéo dài 4 ngày, ông bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Tất nhiên, Hoeness từ chức chủ tịch Bayern, và sau đó Karl Hopfner là người thay thế ông.

T.C
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm