Bayern và thứ bóng đá từ hành tinh khác. Roma lặp lại cơn ác mộng

22/10/2014 12:09 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một cú sốc đã xảy ra ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League khi Bayern Munich đè bẹp AS Roma ngay trên sân khách bằng chiến thắng không tưởng 7-1.

Cho dù đây là một cặp đấu được đánh giá là cân bằng trước khi nó xảy ra. Dưới đây là 3 điều rút ra được sau cuộc đọ sức chênh lệch trên sân Olimpico.

1. Bayern chơi thứ bóng đá từ hành tinh khác

Chính thức thì Bayern thi đấu ở Italy, nhưng cách đội bóng Đức thi đấu giống như họ đến từ hành tinh khác vậy. 5-0 chỉ sau 36 phút đầu tiên và đó là điều chưa từng xảy ra với đội khách nào trong lịch sử Champions League, cho tới khi Shakhtar Donetsk làm được điều tương tự (thắng 7-0 trên sân của BATE Borisov).

Chiến thắng của Bayern giống như những gì đã xảy ra tại Mineirazo ở World Cup 2014 khi Đức (gồm các trụ cột đến từ Bayern) đè bẹp chủ nhà Brazil 7-1. Thậm chí, Đức chỉ mất 29 phút để ghi 5 bàn vào lưới Brazil.

Trong khoảng thời gian từ phút 23 tới 36, một Roma được biết đến là một đội bóng chắc chắn, gắn kết đã để thủng lưới 4 lần. Và nên nhớ rằng Roma này đã thắng CSKA Moskva 5-1 và hòa Man City 1-1 trên sân khách.


Bayern quá mạnh so với Roma

Trước trận đấu, Guardiola đã cảnh báo rằng “rất khó khăn để thắng ở Olimpico nếu không có một màn trình diễn để đời”. Và Bayern của Pep đã làm được điều đó. Thực tế là Roma khởi đầu rất tốt, thậm chí là cân bằng với một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Khi tỷ số là 0-0, Gervinho đã có cơ hội đưa Roma vượt lên nhưng bị Manuel Neuer từ chối.

Nhưng sau đó, Bayern chơi tốt dần lên khi họ chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ, thay vì 4-2-3-1 như ban đầu. Cánh trái của Roma do Ashley Cole nắm giữ bị Arjen Robben xé vụn. Chính ngôi sao người Hà Lan đã hai lần vượt qua Cole để lập cú đúp cho Bayern. Sự bất lực là những gì hiện lên khuôn mặt của những người Roma lẫn HLV Garcia bởi sức ép của Bayern là quá khủng khiếp.

Có lẽ chưa bao giờ, tuyến giữa của Roma cảm thấy vô hình và bất lực đến vậy. Đó là chưa kể Bayern còn thiếu Bastian Schweinsteiger, Thiago và Javi Martinez.

2. Roma lặp lại cơn ác mộng

Rudi Garcia từng nếm trải cảm giác tương tự như ở Olimpico đêm qua. Khi còn dẫn dắt Lille, đội bóng của ông từng thảm bại 1-6 trước Bayern tại Allianz Arena cách đây 2 năm. Với Roma, họ cũng từng thua với tỷ số tương tự (1-7) khi làm khách tại Old Trafford ở trận Tứ kết Champions League lượt về năm 2007.

Nhưng không như màn tự sát ở Old Trafford, điều an ủi cho Roma là hiện có rất ít đội chơi bóng ở đẳng cấp cao như Bayern Munich. Bước vào trận đấu này, HLV Garcia đã nghiên cứu kỹ cách Real Madrid hạ Bayern tại Bán kết mùa trước và cho rằng họ cũng có thể đánh bại đội bóng Đức bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công tương tự.

Đó là lý do tại sao HLV Garcia để Roma đá 4-3-3 với bộ ba cầu thủ tấn công Gervinho, Iturbe và Totti, trong đó 2 người đầu tiên sở hữu tốc độ cực tốt. Roma kỳ vọng rằng lối chơi cầm bóng nhiêu với đội hình dâng cao của Bayern sẽ trao cho họ khoảng trống phía sau để khai thác. Nhưng trong một ngày Totti thi đấu không tốt, còn hàng tiền vệ không phát huy hiệu quả, như trước Man City, Roma đã sụp đổ.

Dù thất bại trước Bayern nhưng Roma vẫn đang xếp thứ hai tại bảng E và nắm quyền tự quyết trong tay. Họ đang hơn Man City 2 điểm và vẫn còn trận lượt về với đội bóng Anh trên sân nhà.

3. Sự tuyệt vời của khán giả Roma

Sau khi Roma thất bại 0-1 trước Bayern ở lượt đi Tứ kết Cúp C2 tại Munich năm 1985, HLV của họ khi đó là Sven-Goran Eriksson đã chơi một canh bạc tất tay ở lượt về. Ông xếp một đội hình siêu tấn công với sự có mặt của  Bruno Conti, Toninho Cerezo, Roberto Pruzzo, Chierico và Iorio. “Tôi hiểu điều đó. Tôi thậm chí còn phải làm một libero”, thủ môn Franco Tancredi nhớ lại.

Dù vậy, bàn thắng trên chấm 11m ở phút 32 của Lothar Mattheaus đã kết liễu Roma (Bayern thắng 2-1 ở lượt về). Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của trận đấu, khán đài khu Curva Sud của sân Olimpico vẫn hát vang: “Que sera sera, chúng tôi luôn ủng hộ các bạn, chúng tôi luôn dõi theo các bạn, que sera sera”.

Điều tương tự cũng xảy ra đêm qua. Roma thảm bại trước Bayern nhưng không hề có một tiếng huýt sao hay một tiếng la ó nào xuất hiện trên sân Olimpico. Khi Gervinho ghi bàn danh dự, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5, các CĐV Roma vẫn hò reo ăn mừng như thể đó là bàn thắng quyết định giúp họ chiến thắng. 

V.M
Theo ESPN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm