Bayern Munich: Robben giờ đã bớt ích kỷ

18/04/2014 07:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern Munich tiến vào chung kết Cúp QG Đức với trận đại thắng 5-1 trước đối thủ đang chơi ở hạng hai, Kaiserslautern. Bất ngờ duy nhất: Arjen Robben không ghi bàn dù chơi cực kỳ xuất sắc.

Robben không trực tiếp ghi bàn nào trong chiến thắng “bàn tay nhỏ” của Bayern Munich. Nhưng anh lại tỏa sáng rực rỡ khi kiến tạo cả 2 bàn thắng đầu tiên của đội nhà, trước khi mang về quả phạt đền để Mueller ghi bàn thứ 3. Và với Robben thì chuyện tạo cơ hội để cho đồng đội ghi tới 3 bàn thắng trong một trận đấu là sự lạ.

Một Robben khác

Với đa số các tiền vệ thì việc chỉ kiến tạo mà không ghi bàn là một chuyện rất bình thường, nhưng với cá nhân Robben thì khác. Dù chơi ở hàng tiền vệ, nhưng Robben khiến người ta nhớ đến mình ở khả năng ghi bàn nhiều hơn là làm bóng, bởi ngôi sao người Hà Lan này là mẫu cầu thủ cá nhân. Mỗi khi có cơ hội, Robben thường thích dứt điểm hơn là chuyền cho đồng đội. Thậm chí, ngay cả khi cơ hội không quá rõ ràng thì Robben vẫn sẵn sàng thử vận may của mình.

16
Đây là lần đầu tiên Robben kiến tạo tới 3 bàn thắng trong một trận đấu của Bayern Munich (tính cả pha bóng mang về quả 11m mà T.Mueller thực hiện thành công). Tính cả thành tích ở ĐT Hà Lan thì mùa này Robben đã có tổng cộng 16 pha kiến tạo. Trước đây, thành tích tốt nhất của Robben chỉ là 12 đường chuyền thành bàn (tức là còn kém cả những gì anh làm được chỉ riêng trong màu áo Bayern Munich mùa này).
Sở trường của Robben là những pha đi bóng xuất phát từ biên, ngoặt bóng vào trong rồi tung ra một cú cứa lòng. Trong một trận đấu, Robben có thể thực hiện đi thực hiện lại pha bóng ưa thích ấy đến cả chục lần, thay vì trao cơ hội cho đồng đội khác ở vị trí thuận lợi hơn. Robben còn ích kỷ đến mức anh chẳng ngại ngần tranh quyền đá 11m với các đồng đội. Chẳng đâu xa ở đầu mùa giải năm nay, Robben từng phản ứng với Guardiola vì không cho anh đá phạt đền.

Nhưng hiện tại, người ta đã thấy một Robben khác hẳn. Như bàn thắng thứ 2, Robben đã có một pha xuyên phá từ cánh vào trung lộ, nhưng thay vì dứt điểm như thường lệ, anh lại bất ngờ chuyền bóng để Toni Kroos tung ra cú sút hiểm hóc hạ thủ thành đối phương. Hay như ở quả 11m của Mueller cũng vậy. Tuy là người có công tạo ra quả phạt đền này, nhưng Robben đã không tranh đá với Mueller, dù khi ấy số 10 vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình.

Người Hà Lan bay không còn ích kỷ?

Kể từ khi gia nhập Bayern, Robben luôn ghi bàn nhiều hơn kiến tạo. Cụ thể, ở mùa đầu tiên (2009-10), anh ghi tới 23 bàn nhưng chỉ có 8 lần kiến tạo. Con số này ở mùa tiếp theo là 13 và 10, mùa 2011-12 là 18 và 6; còn ở mùa bóng năm ngoái cũng là 13 và 10. Ở mùa này, Robben vẫn duy trì thói quen ấy. Tính đến thời điểm này, anh đã ghi 19 bàn thắng trên mọi mặt trận, có 13 đường chuyền thành bàn. Nhưng có thể thấy rằng số lần kiến tạo của Robben ở mùa bóng năm nay đã tăng đáng kể. Đây cũng chính mức kỷ lục trong sự nghiệp của Robben, dù mùa giải vẫn còn 1 tháng nữa mới kết thúc.

Đấy là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự thay đổi lớn của Robben dưới thời Guardiola. Người Hà Lan bay đã bớt vị kỷ và đầy tính đồng đội hơn rất nhiều. Việc thuần hóa được Robben, khiến anh này biết hi sinh nhiều hơn vì tập thể có thể coi là thành công lớn của Guardiola. Điều ấy giúp lối chơi của Bayern Munich trở nên đa dạng và khó lường hơn rất nhiều. Giờ đây khi bóng rơi vào đôi chân ma thuật của Robben đối thủ sẽ không thể lường trước anh sẽ làm gì, dù biết rằng chắc chắn cầu môn của họ sẽ phải đặt trong tình trạng báo động.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm