Bayern Munich 2-0 Hertha Berlin: Mueller, Coman lập công, Bayern đi dạo trước Hertha Berlin

29/11/2015 06:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern vẫn quá mạnh so với phần còn lại của Bundesliga. Dù đã để một số trụ cột nghỉ ngơi, họ vẫn dễ dàng đánh bại “ngựa ô” Hertha Berlin với tỷ số 2-0 để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Mario Goetze và Thiago Alcantara vẫn đang nằm viện, Robben và Alaba mới dính chấn thương nhẹ, Douglas Costa đã cày ải quá nhiều. Tất cả đều được HLV Pep Guardiola cho nghỉ ngơi ở trận tiếp Hertha Berlin tối qua. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn thoải mái với quyết định ấy, bởi với những con bài đang có trong tay, Bayern vẫn quá mạnh trước đội bóng thủ đô.

Tỷ số 2-0 thật ra không minh họa hết cho sự áp đảo của Bayern ở trận đấu này. Đó lại là một trận đấu mà thủ thành Manuel Neuer quá ư rảnh rỗi. Mãi đến phút 79, anh mới phải làm việc khi chặn cú sút không lấy gì làm hiểm hóc của chân sút người Nhật Bản Haraguchi. Trước đó, tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành giữa Bayern và Hertha Berlin lên tới… 9-0, còn tỷ lệ dứt điểm tổng cộng là 24-2.

Đây không phải một trận đấu thành công của chân sút số một Lewandowski. Anh đã bỏ lỡ nửa tá cơ hội bởi những pha dứt điểm hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ độ hiểm hóc để thắng thủ thành Jarstein. Cũng phải kể đến sự đen đủi nữa, khi anh sút dội cột dọc đội khách ở đầu trận.

Đó cũng là lý do mà dù chỉ đá nửa sân, nhưng mãi đến phút 34, Bayern mới phá vỡ được thế bế tắc, và người lập công là Thomas Mueller. Xuất phát từ quả phạt góc của Vidal, trung vệ Benatia băng lên đánh đầu và bóng đi đến đúng vị trí của Mueller, “số 25” đã không bỏ lỡ thời cơ bằng một pha đánh đầu nối cận thành. Đây đã là bàn thắng thứ 13 của Muller ở Bundesliga mùa này và thứ 20 trên mọi mặt trận.

Pep là một tín đồ của tiki-taka, nhưng Bayern của ông thì không mang hơi hướm ấy, dù rằng khả năng kiểm soát bóng của họ thực sự đáng sợ. Thay vào đó, những pha dàn xếp của đội bóng xứ Bavaria lại cực kỳ nguy hiểm bởi sự gọn gàng, trực diện và tốc độ. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 41 là một minh chứng khi Jerome Boateng phất một đường bóng dài từ giữa sân, bóng đến chân Javi Martinez ở đầu vạch 16m50 và tiền vệ người Tây Ban Nha chuyền bóng một chạm ngay vào vòng cấm để tài năng trẻ Kingsley Coman băng vào dứt điểm. Đó là một pha lập công rất nhanh gọn và đẹp mắt bởi sự ăn ý cực kỳ.

Tỷ số 2-0 có thể chưa làm Pep hài lòng, song bất cứ ai chứng kiến trận đấu ấy đều nhận thấy nên trao cúp vô địch luôn cho Bayern. Họ đã vượt qua mọi chướng ngại vật, đã khuất phục được những đối thủ được xem là đáng gờm nhất như Dortmund, Wolfsburg, hay hiện tượng như Hertha Berlin. Không ai có thể cản bước Bayern nữa, ngoài chính họ.

Còn Neuer thì lại trải qua 90 phút nhàm chán nữa vì “thất nghiệp”!

Đội hình thi đấu

Bayern: Neuer – Lahm, Benatia, Boateng, (Rode 66’), Rafinha – Martinez, Alonso – Mueller, Coman, Vidal (Badstuber 84’) – Lewandowski.

Hertha Berlin: Jarstein – Langkamp, Platenhardt, Brooks, Regaesel – Skjelbred (Cigerci 57’), Darida (Stocker 72’) – Kalou, Haraguchi, Lustenberger – Ibisevic (Baumjohann 57’).

Ghi bàn: Mueller 34’, Coman 41’

Kết quả các trận

Darmstadt 0-0 FC Cologne

Bayern Munich 2-0 Hertha Berlin

Hannover 96 4-0 Ingolstadt

Hoffenheim 3-3 M’gladbach

Werder Bremen 1-3 Hamburg

Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt


Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm