Galatasaray - Borussia Dortmund: Khi trời Âu là lẽ sống

22/10/2014 14:03 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu trên sân của Cologne, Giám đốc điều hành của Dortmund, Michael Zorc đã phải thừa nhận rằng đội nhà đang lâm vào khủng hoảng. Quả thật Dortmund giống như một con tàu mất lái tại Bundesliga. Họ cần lấy lại tinh thần từ châu Âu.

Thất bại 1-2 trước Cologne đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của thày trò Juergen Klopp ở Bundesliga. Tính ra trong 5 vòng gần nhất, đội bóng này cũng chỉ có được đúng 1 điểm. Rõ ràng, khó có thể coi những gì đang xảy ra chỉ là một tai nạn.

Dortmund đã “chết” ở Bundesliga

“Một lần nữa, chúng tôi lại bắn vào chân mình”. HLV Juergen Klopp đã phải ngao ngán thốt lên như thế trong cuộc họp báo sau trận đấu hồi cuối tuần qua. Những lời lẽ đó cho thấy ông thầy người Đức đang thất vọng như thế nào. Có lẽ, chính bản thân Klopp cũng chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra. Khi mà những sai lầm vẫn đang lặp đi, lặp lại hàng tuần với các học trò của ông tại Bundesliga.

Về lý thuyết, Dortmund trong cuộc  đọ sức với Cologne là một tập thể mạnh nhất mà Klopp có được sau nhiều tuần. Họ đón chào sự trở lại của 3 ngôi sao sau chấn thương. Đó là Marco Reus, Henrikh Mkhitaryan và đặc biệt là Ilkay Guendogan. Nhưng tất cả họ cùng ông thầy Juergen Klopp vẫn không thể giúp gã khổng lồ vùng Ruhr chặn đứng đà rơi tự do.

Dortmund vẫn thể hiện một lối chơi đáng thất vọng (bị HLV Klopp miêu tả là vô hồn). Để rồi đội bóng áo vàng-đen đã kém kình địch Bayern Munich tới 13 điểm trên BXH. Cuộc đua giành đĩa bạc xem như đã khép lại với Dortmund cho dù mùa giải còn chưa đi qua được 1/3 chặng đường. Có lẽ, mục tiêu thiết thực nhất với thày trò Juergen Klopp vào lúc này là chen chân vào Top 4 ở giải quốc nội, đồng thời cố gắng tiến càng xa càng tốt tại Champions League.

Bộ mặt khác ở Champions League

Đối với cái đích thứ 2, Dortmund đã ở rất gần chiếc vé tiến vào vòng knock-out. CLB này đang có lợi thế rất lớn so với 3 CLB còn lại ở bảng D, sau khi đã bỏ túi trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Nếu tiếp tục đánh bại đội chủ nhà Galatasaray ở trận đấu đêm nay, Dortmund gần như đã có thể an tâm kê cao gối ngủ ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu ở cấp CLB.

Điều mà Dortmund khiến người ta phải ngạc nhiên về họ, nằm ở chỗ, tại Champions League đội bóng này đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với chính họ ở Bundesliga. Nếu như ở trong nước, hàng thủ của Dortmund chơi rất tệ, đến mức HLV Klopp còn phải ám chỉ đây là nguồn cơn của thất bại: “Chúng tôi gần như luôn ghi được bàn thắng, nếu hàng phòng ngự không để thủng lưới quá nhiều bàn thì tình hình cũng không quá tệ như hiện tại”, thì tại Champions League, Dortmund vẫn chưa phải nhận một bàn thua nào, dù đã ghi được 5 bàn thắng.

Rất khó để lý giải chính xác tại sao Dortmund lại có 2 bộ mặt như vậy. Nhưng thực sự Dortmund ở Champions League và Dortmund ở Bundesliga giống như 2 đội bóng khác hẳn nhau. Trong đó, màn trình diễn ở đấu trường Châu Âu chính là hình ảnh quen thuộc mà người ta vẫn thường thấy ở CLB này dưới thời Juergen Klopp.

Nếu đêm nay các học trò của Klopp vẫn duy trì được luồng sinh khí ấy thì việc họ tiếp tục tìm thấy niềm vui ở Champions League là rất lớn. Bởi sân Ali Sami Yen từ lâu đã không còn là tử địa với các đội khách. Chưa kể Galatasaray rất kém duyên với các đội khách đến từ nước Đức (không thắng trong cả 6 trận gần nhất).

0 Sau 8 vòng đấu đầu tiên ở Bundesliga mùa này, Dortmund vẫn chưa có một lần giữ sạch lưới. Trong khi đó, họ lại vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở Champions League.

1 Dortmund chỉ thua đúng 1 trận trong 7 trận đấu sân khách tại vòng bảng Champions League gần nhất. Đó là trận thua Napoli ở mùa giải năm ngoái.

2 Galatasaray mới chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 13 lần chạm trán các đội bóng Đức trên sân nhà. Lần cuối cùng họ được niềm vui chiến thắng là tận mùa 1992/1993.

Đội hình dự kiến

Galatasaray: Muslera - Veysel Sari, Chedjou, Semih, Tarik - Felipe Melo, Selcuk Inan - Olcan, Sneijder, Dzemaili - Burak.

Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Hummels, Durm - S. Bender, Kehl - Grosskreutz, Kagawa, Reus - Immobile.

Dự đoán: 1- 2

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm