Peter đã phải lòng Việt Nam

26/05/2017 17:14 GMT+7 | Tin tức du lịch

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến lúc này, Peter - tên thân mật mà chúng tôi thường gọi anh, tên đầy đủ của anh là Panagiotis Anastasios, dường như đã “phải lòng” Việt Nam.

“Việt Nam quá nhiều cảnh đẹp, văn hóa cực kỳ phong phú” Peter nói với chúng tôi sau một tuần rong ruổi nhiều địa danh tại Việt Nam.

Peter sinh năm 1946 và lớn lên tại Hi Lạp, Peter đã từng làm phóng viên cho Đài Truyền hình Hi Lạp và làm cho tờ Hellenic hơn 20 năm. Năm 1972 Peter sang Mỹ sinh sống và từng làm cho Tổng lãnh sự Hi Lạp tại San Francisco.

Peter cho biết, ông đã nghe về Việt Nam từ năm 1971 khi cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ tại Việt Nam. Đỉnh cao là năm 1973, ở trung tâm Mafel Fell Base, ông đã thấy những chiếc máy máy không lực chở quân về từ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Panagiotis Anastasios (Peter)

Tuy nhiên, Việt Nam rõ nét nhất trong ông khoảng 20 năm gần đây, khi mà ông đến sống tại San Jose và có nhiều người Việt là hàng xóm. Peter nói rằng, ở đây người Việt Nam khá đông, họ mua đất xây dựng nhà, đoàn kết với nhau trong làm ăn và khá thành công. Một điều ông hơi ngạc nhiên, người Việt dường như thích đánh bài, ông thấy họ thường đến Casino để chơi bài. Có lẽ người Việt luôn mong mỏi thần may mắn sẽ đến với họ, một nét văn hóa khá đặc biệt.

Peter kể, một ông bạn của Peter có giúp việc là người Việt Nam. Do vậy, lần đầu tiên đến nhà người bạn chơi ông mới biết đến cơm của người Việt Nam như thế nào, vì đây là lần đầu ông được ăn cơm.

Năm 2002 ông gặp Nam, một Việt kiều sống lâu năm ở San Jose cũng như mẹ của Nam, một nữ doanh nhân khá nổi tiếng ở Việt Nam trong lĩnh vực dệt may nay đã về hưu và thường qua Mỹ để thăm Nam cùng các cháu nội. Ông thường nói chuyện với Nam và nghe Nam kể về Việt Nam với sự thương nhớ, mong muốn về lại Việt Nam. Từ những câu chuyện của Nam, Peter đã hy vọng được một lần đặt chân đến Việt Nam, nơi dường như có nhiều điều huyền bí, nhất là mới đây tín ngưỡng thờ Mẫu vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.

Chú thích ảnh
Chợ Bến Thành do ông Peter chụp

Peter đã đến Việt Nam vào một ngày giữa tháng 4/2017. Ngay khi bước xuống máy bay ông ngạc nhiên rằng du khách nước ngoài có mặt rất nhiều ở sân bay. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, ông cũng gặp nhiều người nước ngoài, cả Châu Âu lẫn Mỹ và nhiều nước khác. Ông đã đến nhiều điểm du lịch như Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, đến Nhà hát Thành phố xem À Ố Show, thăm Địa đạo Củ Chi, lang thang nhảy cùng các nhóm nhạc đường phố trên đường Nguyễn Huệ.

Peter rất ấn tượng khi có dịp đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và cùng nhảy dance với các bạn trẻ một cách hào hứng, cởi mở. “Tôi đã có dịp gặp mọi người của gia đình Nam đang sống tại Việt Nam. Tất cả đều niềm nở và giúp đỡ tôi thực hiện một hành trình thăm thú tất cả các danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Những người bạn mới khi gặp tôi đều nở nụ cười thân thiện…”, Peter nói.

Chú thích ảnh
Vịnh Hạ Long do ông Peter chụp

Peter cũng tham quan nhiều danh lam thắng cảnh Việt Nam tại miền Tây Nam bộ, viếng cảnh chùa ở miền Bắc, thăm Vịnh Hạ Long, cùng dự một buổi hầu đồng với nhiều hào hứng…

Và anh hứng khởi khi buổi tối ngồi dưới hiên sảnh khách sạn Continental uống nước trái cây, ngắm nhìn những du khách nước ngoài đi lại, những người Việt Nam đi mua sắm hay lang thang phố xá. Một số khách đến từ nước ngoài đã quen mặt Peter qua vài tour du lịch thăm quan một số địa danh ở Việt Nam cũng thường chào anh khi gặp anh ngồi tại đây và họ có một vài trao đổi những địa điểm nên tới.

“Tôi còn có dịp uống bia Sagota - Bia của Du lịch Việt Nam, và ngạc nhiên là Việt Nam cũng là một cường quốc về bia, với nhiều nhãn hiệu bia đến thế, nhiều hãng bia lớn quốc tế cũng đã có mặt ở đây từ lâu, nhưng khi hỏi bia nào dành cho ngành du lịch, tôi đã hào hứng uống thử. Rất ngon và rất thú vị”, Peter đã kể lại như vậy.

Chú thích ảnh
Chùa Một Cột do ông Peter chụp

Ông cũng được thử những món ở quán Ngon, với nhiều món Việt Nam: phở, bánh cuốn, bánh xèo, ốc nhồi luộc, những món bánh Huế rất lạ. Ra Hà Nội, Peter đặc biệt thích những món ăn như hàng quà bên lề đường trong phố cổ và sự thân thiện của mọi người cũng như du khách tại đây.

6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế

6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế

Con số này được đưa ra trong cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (diễn ra ngày 8/7 tại Hà Nội).

Những trải nghiệm của Peter tại Việt Nam khá nhiều và thú vị. Vốn là một ký giả và đam mê chụp hình, Peter đã ghi lại từng chi tiết những nơi ông đã đi qua để tạo nên câu chuyện “Những ngày Peter ở Việt Nam”.

Peter ghi chép cẩn thận những nơi đã đến, mong muốn có dịp sẽ làm một cuốn sách ảnh về Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Dương. “Cuộc sống luôn đẹp đẽ, mọi việc sẽ không phải là quá khó khi chúng ta xách ba lô lên và đi. Hãy đi và trải nghiệm, ngay từ khi còn trẻ để một ngày như tôi có dịp khám phá Việt Nam đầy hào hứng…”, ông nói với chúng tôi.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm